Mình hay đi làm trên đường Trường Sa - Hoàng Sa cho đỡ kẹt xe vào buổi sáng. Khi đi quay khu vực quận Tân Bình (Cầu số 1,2,3,4,5....) thấy nhiều người ở khu vực này đi ngược chiều trên cầu khá nhiều đặc biệt là cầu số 2 và số 3. Anh em nào chưa biết đoạn này có thể coi trong video nha.
Đoạn đường mà mình quay video là hướng từ bên đường Phạm Văn Hai qua bờ kè. Ngày trước, hướng đi của nó là từ chợ Phạm Văn Hai ra bờ kè anh em có thể rẽ qua cầu số 2 được, còn từ hướng Quận 10 sẽ chạy qua cầu số 3. Tuy nhiên, thời gian gần đây chiều của nó đã được đổi ngược lại.
Mình không biết những người đi ngược chiều ở đoạn này vô tình hay cố tình không biết. Mặc dù mình thấy có mấy anh CSGT đứng bắt mà vẫn qua như không có gì. Có lúc mình thấy người đi ngược chiều còn nhiều hơn người đi đúng chiều nữa 😔 thật đáng buồn. Vì ngày trước quá kẹt xe khu vực này nên mới được đổi hướng lại giúp tình trạng giao thông được tốt hơn. Nhưng mà mình thấy không khả quan lắm vì những người đi ngược chiều như vậy.
Đoạn đường mà mình quay video là hướng từ bên đường Phạm Văn Hai qua bờ kè. Ngày trước, hướng đi của nó là từ chợ Phạm Văn Hai ra bờ kè anh em có thể rẽ qua cầu số 2 được, còn từ hướng Quận 10 sẽ chạy qua cầu số 3. Tuy nhiên, thời gian gần đây chiều của nó đã được đổi ngược lại.
Mình không biết những người đi ngược chiều ở đoạn này vô tình hay cố tình không biết. Mặc dù mình thấy có mấy anh CSGT đứng bắt mà vẫn qua như không có gì. Có lúc mình thấy người đi ngược chiều còn nhiều hơn người đi đúng chiều nữa 😔 thật đáng buồn. Vì ngày trước quá kẹt xe khu vực này nên mới được đổi hướng lại giúp tình trạng giao thông được tốt hơn. Nhưng mà mình thấy không khả quan lắm vì những người đi ngược chiều như vậy.
Không biết có anh em nào như mình không, dù mình đi đúng chiều và họ vô tình va quẹt mình trong lúc đó nhưng vẫn bị chửi. Dù giải thích rằng họ đi sai nhưng với ý thức kinh khủng như vậy thì họ vẫn bỏ ngoài tai và vẫn chửi mình... :( Phải chăng người đi đường bây giờ ý thức kém như vậy sao anh em, khi cái sai nhiều hơn thì nó trở thành cái đúng? Khác gì đoạn Trần Quốc Toản mà mình đã từng làm đâu.
Con đường Trường Sa - Hoàng Sa có rất nhiều cầu bắt ngang qua để mọi người có thể di chuyển qua lại tiện hơn. Tuy nhiên, ở luồng đường 2 chiều từ hướng cầu Lê Văn Sỹ đi về Quận 1 thì không có gì khó khăn nhiều. Còn đoạn 1 chiều từ cầu Lê Văn Sỹ về hướng Út Tịch thì lại hơi rắc rối do người dân đi xe không đúng. Hướng đi đúng khi anh em muốn quay đầu khi trong chợ Phạm Văn Hai ra là đi xuống cầu số 1 và quay lại chứ không được băng qua cầu số 2 nha anh em.
Còn ở đoạn cầu 2 chiều như cầu số 6 hoặc 7 gì đó, anh em nhớ khi muốn chạy qua hướng bên kia hãy đi sát qua chiều bên trái nha. Chứ đừng có quen với việc chạy bên phải sẽ hơi khó ở đoạn đó.
Anh em khi tham gia giao thông nhớ chú ý biển báo 1 chút để dễ dàng kiểm soát đoạn đường đó hơn. Đừng vì thói quen hay sự ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng tới người khác. Mình nghĩ cái này là do ý thức mỗi người thôi.
Quảng cáo