Mình bắt đầu dùng ipad là khi ipad 4 ra mắt, đợt đó vì không mua được con laptop ưng ý nên là quay xe sang ipad ngay. Tuy nhiên sau này vẫn phải mua lap nhưng mình thấy không hề hối hận về việc mình đã mua con ipad. Ban đầu cũng nghĩ nó có khác gì cái điện thoại phóng to đâu, rồi nó có làm đc nhiều việc như laptop đâu. Nhưng mà khi dùng rồi thì thấy nó thật sự tiện lợi, và đúng là không thể thiếu được thật.
Lúc mua con ipad 4 này thì nó cũng là đỉnh của chóp thời đó rồi, tuy nhiên đến giờ năm 2022 rồi, nó thực sự cũng đáng được an nghỉ rồi, tuy nhiên nó vẫn chạy phà phà, pin vẫn trâu, màn vẫn sáng, chỉ tội mọi thứ như kiểu tua chậm, ấn vào đợi một lúc thì nó mới chạy.
Mình thuộc dạng người không chơi game, nên ipad mình chỉ dùng cho việc đọc báo, lướt fb, xem youtube và thi thoảng chán vợ thì xem các cháu gái trên tiktok thôi. Nên việc cái ipad 4 này nó cũ, chậm, hay thậm chí rơi vỡ góc, nứt màn hình nhưng không hiểu sao nó vẫn không chết lại là cản trở lớn nhất trong việc xin vợ mua cái mới.
Các góc đều bị rơi nên vỡ, nứt cả.
Màn hình thì nó bị bong cả keo ra, hở thành cái khe như này luôn rồi. Tuy nhiên một sự thật là đồ ipad bền thật!
Lúc mua con ipad 4 này thì nó cũng là đỉnh của chóp thời đó rồi, tuy nhiên đến giờ năm 2022 rồi, nó thực sự cũng đáng được an nghỉ rồi, tuy nhiên nó vẫn chạy phà phà, pin vẫn trâu, màn vẫn sáng, chỉ tội mọi thứ như kiểu tua chậm, ấn vào đợi một lúc thì nó mới chạy.
Mình thuộc dạng người không chơi game, nên ipad mình chỉ dùng cho việc đọc báo, lướt fb, xem youtube và thi thoảng chán vợ thì xem các cháu gái trên tiktok thôi. Nên việc cái ipad 4 này nó cũ, chậm, hay thậm chí rơi vỡ góc, nứt màn hình nhưng không hiểu sao nó vẫn không chết lại là cản trở lớn nhất trong việc xin vợ mua cái mới.
Các góc đều bị rơi nên vỡ, nứt cả.
Màn hình thì nó bị bong cả keo ra, hở thành cái khe như này luôn rồi. Tuy nhiên một sự thật là đồ ipad bền thật!
Đang phải suy tính thế nào để xin vợ mua cho máy mới, thì đột nhiên may mắn đến với mình. Số là con ipad cũ đang cài phần mềm cho thằng con học tiếng anh, thế rồi đột nhiên phần mềm nó update hay sao đó mà ấn vào không chạy được, cứ bị out ra thôi. Khởi động lại rồi chạy lại phần mềm rồi xóa đi cài lại cũng không được. Thế là vì tương lai con em chúng ta, vợ nó cũng đồng ý cho mua ipad mới, nhưng mà tiền ở đâu thì tự mình phải kiếm lấy. Haiz.
Dạo một vòng rồi cuối cùng mình chọn ipad air 4 phần vì hợp túi tiền và nhu cầu cũng chỉ cần cơ bản nên quyết. Ai dè đợt đó ra cửa hàng nào cũng hết hàng, cháy hàng, có vẻ vì dịch Covid. Thành ra sau rất nhiều ngày theo dõi chờ đợi thì cuối cùng vào ngày 1/10/2021 khi đang ngồi thả hồn vào đất thì mình thấy trên web của cửa hàng báo có hàng, mà đúng phiên bản, đúng màu mình thích luôn. Thế là lúc đó 8h30p tối rồi cũng phi lên, mua ngay kẻo mất. Đến nơi thì lại xui xẻo là bạn nhân viên báo là có khách khác họ đặt cọc rồi. Mình thì tiếc vì mất công canh lâu nay, rồi các của hàng khác có hàng nhưng bán kênh lên cả gần 2tr, không đc cái giá thơm như vậy, lại còn không đc màu mình thích nữa.
Đang tính thôi về vậy thì bạn nhân viên lại bảo a đợi em xíu gọi cho quản lý hỏi xem có bán đc không vì có khách cọc nhưng chưa thấy khách liên hệ chuyển tiền hay sao cả. Thế là thấy ngon rồi đó. Lúc bạn ấy gọi thì mình ngồi bên, mà bạn ấy mở loa ngoài nên nghe rõ luôn, quản lý bảo bán ngay em ơi, khách mua trực tiếp trả tiền mặt thì bán ngay. Vậy là mình chốt ngay đc em ipad air 4 wifi 64gb màu xanh mint giá có 14tr500. Quá ngon trong thời điểm đó, khi mà các chỗ khác toàn báo giá gần 16tr.
Cảm giác đập hộp máy mới nó vẫn phê như lần đầu với bạn gái vậy.
Về cấu hình, thông số phần cứng thì mình chịu, không phải dân review chuyên nghiệp đi sâu vào thông số, mình chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm người dùng. Mình thấy đang từ con ipad 4 lên air 4 như một bước lên mây vậy.
Màn to hơn, đẹp hơn, loa nghe hay hơn, cạnh viền mỏng hơn, cầm mỏng hơn, nhỏ hơn nữa… Nói chung là mọi thứ đều quá sướng.
Tuy nhiên màn của máy vẫn là màn 60hz, rồi vẫn còn cảm biến vân tay, hơi kém so với việc đã dùng quen màn 120hz của điện thoại rồi, và face id nó tiện hơn touch id nhiều. Nhưng thôi, tiền ít không thể đòi hỏi hơn đc.
So sánh một chút với cái cũ.
Vậy thôi, chỉ là chia sẻ một chút trải nghiệm vui vẻ của mình về ipad thôi, hiện tại vẫn đang dùng cả hai. Đối với người khác thì mình không rõ, nhưng mà với mình thì mình thích dùng ipad hơn cả điện thoại và lap hay cả PC nữa kia. Nếu tương lai có điều kiện mình sẽ mua thêm một con ipad dòng pro nữa. Bởi vì mình thích màn to hơn chút nữa và đẹp hơn chút nữa.
Cảm ơn các bác đã xem bài!