Vài tờ báo bên Anh vừa đăng tin về một chiếc le Coultre Reverso được cho là món quà tặng trùm phát xít Adolf Hitler. Được biết, chiếc đồng hồ này được một người lính Pháp lấy đi từ căn nhà nghỉ hè Berghof trên vùng núi xứ Bavaria của Hitler trong những ngày cuối cùng thế chiến thứ 2 nổ ra. Điều rõ ràng nhất vẫn là thiết kế đã quá quen thuộc của một trong những mẫu dress watch nổi bật nhất từ trước tới nay, với khả năng lật mặt đồng hồ giấu vào bên trong, tính năng được thiết kế ban đầu phục vụ những người chơi polo để những va chạm khi chơi thể thao không khiến mặt kính đồng hồ vỡ nát.
Nhưng ở mặt sau chiếc đồng hồ là huy hiệu của Đức Quốc xã, hai ký tự viết tắt tên của Hitler, cùng ba mốc ngày tương đối quan trọng: 20/4/1889, ngày sinh nhật Hitler; 30/1/1933, ngày Hitler được tổng thống Hinderburg phong làm thủ tướng Đức; và ngày 5/5/1933, ngày đảng Quốc xã chiếm tỷ lệ đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ở Đức.
Nhiều dự đoán được đưa ra chiếc Reverso này được tặng cho Hitler vào tháng 3/1933, sau khi trùm phát xít thâu tóm được toàn bộ quyền lực ở Đức khi ấy. Rất có thể món quà này chính là từ những thành viên của đảng Quốc xã tặng cho Hitler.
Anh em để ý mặt số có chữ Huber chứ không phải le Coultre, ấy là vì Andreas Huber khi ấy là nhà phân phối đồng hồ cho hoàng gia xứ Bavaria, và sau này là Đức Quốc xã. Linh kiện máy móc và chiếc vỏ vàng của chiếc Reverso này được nhập trực tiếp từ le Coultre, nhưng có vẻ chính Huber đã tiến hành lắp ráp và khắc chữ vào mặt sau đồng hồ.
Dự kiến khi được đem đấu giá tại Alexander Historical Auctions, bang Maryland, Mỹ, chiếc đồng hồ này có thể thu về khoảng 4 triệu USD. Chủ tịch nhà đấu giá Alexander, Bill Panagopoulos cho biết, chưa từng có một chiếc đồng hồ nào thuộc sở hữu của Hitler từng được bán đấu giá.
Chiếc đồng hồ này thuộc về tay của trung sĩ Robert Mignot khi người lính Pháp này tấn công căn nhà Berghof của Hitler cùng những người đồng đội thuộc Regiment du Marche du Tchad. Sau khi tấn công, căn nhà trống rỗng, và trước khi rời đi, lính Pháp đã lột sạch những món đồ có trong căn nhà này về làm đồ lưu niệm. Sau đó Mignot bán chiếc Reverso có tên viết tắt của Hitler cho người em họ, và cháu nội người này đã đề nghị bán đấu giá một chứng nhân của một trong những trang lịch sử đen tối nhất của loài người.
Nhà đấu giá Alexander cho biết le Coultre không giữ tài liệu lưu trữ về những chiếc đồng hồ thời điểm đó, còn tất cả mọi tài liệu kinh doanh và hàng hóa của Huber thì đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1944, vì thế rất khó xác định nguồn gốc chính xác của chiếc Reverso nói trên.
Ông Panagopulos nói: “Chúng tôi không bán đấu giá chiếc này để vinh danh một trong những kẻ tồi tệ nhất từng sống. Thay vào đó, đây là một hiện vật lịch sử vô cùng quý hiếm, gợi nhớ một cách sâu sắc một trong những thời kỳ đen tối nhất lịch sử loài người, vì thế nó là một món đồ đặc biệt quan trọng.”
Theo DailyMail
Nhưng ở mặt sau chiếc đồng hồ là huy hiệu của Đức Quốc xã, hai ký tự viết tắt tên của Hitler, cùng ba mốc ngày tương đối quan trọng: 20/4/1889, ngày sinh nhật Hitler; 30/1/1933, ngày Hitler được tổng thống Hinderburg phong làm thủ tướng Đức; và ngày 5/5/1933, ngày đảng Quốc xã chiếm tỷ lệ đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ở Đức.
Nhiều dự đoán được đưa ra chiếc Reverso này được tặng cho Hitler vào tháng 3/1933, sau khi trùm phát xít thâu tóm được toàn bộ quyền lực ở Đức khi ấy. Rất có thể món quà này chính là từ những thành viên của đảng Quốc xã tặng cho Hitler.
Anh em để ý mặt số có chữ Huber chứ không phải le Coultre, ấy là vì Andreas Huber khi ấy là nhà phân phối đồng hồ cho hoàng gia xứ Bavaria, và sau này là Đức Quốc xã. Linh kiện máy móc và chiếc vỏ vàng của chiếc Reverso này được nhập trực tiếp từ le Coultre, nhưng có vẻ chính Huber đã tiến hành lắp ráp và khắc chữ vào mặt sau đồng hồ.
Dự kiến khi được đem đấu giá tại Alexander Historical Auctions, bang Maryland, Mỹ, chiếc đồng hồ này có thể thu về khoảng 4 triệu USD. Chủ tịch nhà đấu giá Alexander, Bill Panagopoulos cho biết, chưa từng có một chiếc đồng hồ nào thuộc sở hữu của Hitler từng được bán đấu giá.
Chiếc đồng hồ này thuộc về tay của trung sĩ Robert Mignot khi người lính Pháp này tấn công căn nhà Berghof của Hitler cùng những người đồng đội thuộc Regiment du Marche du Tchad. Sau khi tấn công, căn nhà trống rỗng, và trước khi rời đi, lính Pháp đã lột sạch những món đồ có trong căn nhà này về làm đồ lưu niệm. Sau đó Mignot bán chiếc Reverso có tên viết tắt của Hitler cho người em họ, và cháu nội người này đã đề nghị bán đấu giá một chứng nhân của một trong những trang lịch sử đen tối nhất của loài người.
Nhà đấu giá Alexander cho biết le Coultre không giữ tài liệu lưu trữ về những chiếc đồng hồ thời điểm đó, còn tất cả mọi tài liệu kinh doanh và hàng hóa của Huber thì đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1944, vì thế rất khó xác định nguồn gốc chính xác của chiếc Reverso nói trên.
Ông Panagopulos nói: “Chúng tôi không bán đấu giá chiếc này để vinh danh một trong những kẻ tồi tệ nhất từng sống. Thay vào đó, đây là một hiện vật lịch sử vô cùng quý hiếm, gợi nhớ một cách sâu sắc một trong những thời kỳ đen tối nhất lịch sử loài người, vì thế nó là một món đồ đặc biệt quan trọng.”
Theo DailyMail