Mối quan hệ hợp tác bị đổ bể 28 năm về trước giữa Sony và Nintendo đã tạo ra một trong những món đồ chơi mang tính kỷ vật hiếm nhất làng game, chiếc máy Nintendo Play Station, vừa có khe cắm băng SNES, vừa có ổ đọc đĩa CD. Hôm vừa rồi, cỗ máy siêu hiếm này đã được bán đấu giá thành công, đem về cho chủ nhân của nó 360.000 USD. Trớ trêu là, chủ nhân chiếc máy, Terry Diebold từng từ chối một lời đề nghị mua lại chiếc máy với giá 1,2 triệu USD hồi cuối năm 2019 từ một nhà sưu tầm đến từ Na Uy.
Đáng lẽ, nếu Sony và Nintendo không hục hặc vì chính sự phản bội sau lưng của Nintendo khi hợp tác với Philips, chiếc máy này sẽ được ra mắt, cho phép anh em gamer khi ấy chơi game qua băng (dung lượng thấp nhưng tốc độ đọc dữ liệu cực nhanh nhờ có sẵn chip RAM bên trong) lẫn đĩa CD (tốc độ đọc thấp hơn nhưng bù lại là được trải nghiệm những màn chơi với đồ họa 3D chi tiết nhờ dung lượng 700MB của chiếc đĩa).
Lịch sử thế nào anh em cũng đều đã biết, Sony chuyển sang tự phát triển PlayStation, dưới sự dẫn dắt của Ken Kutaragi, và biến thương hiệu này trở thành một gã khổng lồ ai cũng phải kiêng nể. Dù rằng Nintendo cũng cố hàn gắn mối quan hệ với Sony khi để họ sản xuất những phần cứng thân thiện với nền máy SNES, nhưng không thể cứu vãn được. Dù vậy, vẫn có từ 2 đến 300 bản máy game thử nghiệm được sản xuất.
Chiếc máy được bán với giá 360.000 USD này từng thuộc về cựu chủ tịch Sony Computer Entertainment, Olaf Olafson, sau khi nghỉ việc ở Sony để chuyển sang Advanta Corporation đã đem theo làm kỷ niệm. Advanta sau đó phá sản rồi được Terry Diebold mua lại trong một cuộc đấu giá thanh lý vật tư vào năm 2009. Suốt 6 năm sau, cỗ máy tưởng chỉ có trong truyền thuyết nằm im trên gác xép nhà Diebold, gồm cả máy lẫn tay bấm game. Bản thân chiếc máy Nintendo Play Station vẫn chơi được game SNES, vẫn chạy được đĩa CD nhạc, chỉ là không có game nào được phát triển cho nền tảng này mà thôi.
Đáng lẽ, nếu Sony và Nintendo không hục hặc vì chính sự phản bội sau lưng của Nintendo khi hợp tác với Philips, chiếc máy này sẽ được ra mắt, cho phép anh em gamer khi ấy chơi game qua băng (dung lượng thấp nhưng tốc độ đọc dữ liệu cực nhanh nhờ có sẵn chip RAM bên trong) lẫn đĩa CD (tốc độ đọc thấp hơn nhưng bù lại là được trải nghiệm những màn chơi với đồ họa 3D chi tiết nhờ dung lượng 700MB của chiếc đĩa).
Lịch sử thế nào anh em cũng đều đã biết, Sony chuyển sang tự phát triển PlayStation, dưới sự dẫn dắt của Ken Kutaragi, và biến thương hiệu này trở thành một gã khổng lồ ai cũng phải kiêng nể. Dù rằng Nintendo cũng cố hàn gắn mối quan hệ với Sony khi để họ sản xuất những phần cứng thân thiện với nền máy SNES, nhưng không thể cứu vãn được. Dù vậy, vẫn có từ 2 đến 300 bản máy game thử nghiệm được sản xuất.
Chiếc máy được bán với giá 360.000 USD này từng thuộc về cựu chủ tịch Sony Computer Entertainment, Olaf Olafson, sau khi nghỉ việc ở Sony để chuyển sang Advanta Corporation đã đem theo làm kỷ niệm. Advanta sau đó phá sản rồi được Terry Diebold mua lại trong một cuộc đấu giá thanh lý vật tư vào năm 2009. Suốt 6 năm sau, cỗ máy tưởng chỉ có trong truyền thuyết nằm im trên gác xép nhà Diebold, gồm cả máy lẫn tay bấm game. Bản thân chiếc máy Nintendo Play Station vẫn chơi được game SNES, vẫn chạy được đĩa CD nhạc, chỉ là không có game nào được phát triển cho nền tảng này mà thôi.
Theo Gizmodo