Đây là tác phẩm của một người đàn ông có tên là Henrik Toth tại Hungary “mê mẩn” với miền Tây hoang dã bên Mỹ đến nỗi lập ra cả một công viên theo chủ đề này tại nơi sinh sống. Cỗ xe Yamaha Warrior mà Henrik đang cỡi trong hình tạo nên phong cách cổ điển “hầm hố” của dân chơi xe thời xưa. Chắn bùn ở bánh trước được chế lại mô phỏng hình dáng mái tóc “bờm ngựa” của các chiến binh da đỏ. Điểm nhấn của kiệt tác này là chiếc thùng xe làm từ buồng lái của một chiếc F4-F Wildcat từng phục vụ trong thời Đệ nhị thế chiến. Được cắt bỏ phần thân dài, buồng lái và đuôi xe được giữ nguyên trạng và ghép lại để lưu giữ dáng vẻ oai hung của một tiêm kích cơ lão làng thuộc không lực Hoa Kỳ.
Yếu điểm rõ rệt trong thiết kế này là bánh xe ngoài rìa phải đẩy ra gắn bên hông, làm tăng kích thước bề rộng của thùng xe. Nếu phải đi vào đường hẹp hoặc nhiều chướng ngại vật, thì sự quá khổ đó sẽ gây rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, can xăng dự phòng treo lủng lẳng không được che chắn sẽ rất nguy hiểm, có thể gây cháy nổ nếu cọ quẹt mạnh hoặc lủng bình.
Hình ảnh thêm:
Nguồn: Jalopnik