Có một chuyện muốn chia sẻ với mọi người:
Tháng 7 này, TGDD có chương trình miễn phí dán điện thoại và tặng phiếu mua hàng 100.000 đ cho ai có sinh nhật vào tháng 7. Sẵn điện thoại bạn mình bị bong miếng dán nên mình đi làm cho cô ấy luôn.
Vào cửa hàng TGDD ở đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, hỏi cô nhân viên ở quầy phụ kiện điện thoại, cô ấy mượn chứng minh nhân dân rồi chuyển điện thoại sang cô ở quầy dán điện thoại. Mình đi loanh quanh chờ khoảng 10p thì quay lại lấy điện thoại, rồi hỏi cô kia lấy lại CMND.
- CMND của anh đây.
- Ủa, chị cho hỏi là nghe nói có tặng phiếu mua hàng 100.000 đ cho khách hàng sinh nhật tháng 7 mà phải không?
- Em cũng không rõ nữa anh ơi. (èh, làm ở cửa hàng có chương trình gì là phải rõ, chứ, trả lời như đùa)
- Không có cái đó đâu anh ơi! (cô gái hồi nãy ngồi dán điện thoại cho mình đang lui cui làm gì đó ngẩng đầu lên nói)
- Chắc chắn mà, thông tin ầm ầm trên báo mà. Mấy chị xem lại thế nào chư.
- Anh cho em mượn lại CMND.
Rồi cô gái đó cầm CMND của minh vào phía quầy thu ngân - kế toán gì đó nói, trao đổi gì trong đó. Chừng năm phút sau quay lại đưa mình cái phiếu mua hàng, bảo là chỉ áp dụng với điện thoại trên 2 triệu.
Thật tình thì mình cũng không tính mua, phiếu 100.000 đ cũng chẳng bao nhiêu, nhưng thông báo khuyến mãi là có thì phải làm cho đàng hoàng, đàng này tạo cảm giác giống như là lừa người ở rừng xuống không bằng.
Không biết đây là chủ trương chung của TGDD hay là chỉ phát sinh tại đây thôi.
Tháng 7 này, TGDD có chương trình miễn phí dán điện thoại và tặng phiếu mua hàng 100.000 đ cho ai có sinh nhật vào tháng 7. Sẵn điện thoại bạn mình bị bong miếng dán nên mình đi làm cho cô ấy luôn.
Vào cửa hàng TGDD ở đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, hỏi cô nhân viên ở quầy phụ kiện điện thoại, cô ấy mượn chứng minh nhân dân rồi chuyển điện thoại sang cô ở quầy dán điện thoại. Mình đi loanh quanh chờ khoảng 10p thì quay lại lấy điện thoại, rồi hỏi cô kia lấy lại CMND.
- CMND của anh đây.
- Ủa, chị cho hỏi là nghe nói có tặng phiếu mua hàng 100.000 đ cho khách hàng sinh nhật tháng 7 mà phải không?
- Em cũng không rõ nữa anh ơi. (èh, làm ở cửa hàng có chương trình gì là phải rõ, chứ, trả lời như đùa)
- Không có cái đó đâu anh ơi! (cô gái hồi nãy ngồi dán điện thoại cho mình đang lui cui làm gì đó ngẩng đầu lên nói)
- Chắc chắn mà, thông tin ầm ầm trên báo mà. Mấy chị xem lại thế nào chư.
- Anh cho em mượn lại CMND.
Rồi cô gái đó cầm CMND của minh vào phía quầy thu ngân - kế toán gì đó nói, trao đổi gì trong đó. Chừng năm phút sau quay lại đưa mình cái phiếu mua hàng, bảo là chỉ áp dụng với điện thoại trên 2 triệu.
Thật tình thì mình cũng không tính mua, phiếu 100.000 đ cũng chẳng bao nhiêu, nhưng thông báo khuyến mãi là có thì phải làm cho đàng hoàng, đàng này tạo cảm giác giống như là lừa người ở rừng xuống không bằng.
Không biết đây là chủ trương chung của TGDD hay là chỉ phát sinh tại đây thôi.