Sau 40 năm bị giam cầm, Charlie - chú voi cuối cùng ở vườn thú quốc gia duy nhất tại Nam Phi, đã được tự do và chuyển đến sống phần còn lại của đời mình tại khu bảo tồn động vật rộng 10.000 ha.
Charlie bị tách khỏi gia đình tại vùng hoang dã của Zimbabwe khi chỉ mới khoảng 2 tuổi. Những kẻ bắt cóc đã bán Charlie cho rạp xiếc Boswell Wilkie vào năm 1984, nơi mà Charlie được huấn luyện để biểu diễn cho các tiết mục xiếc. Năm 2001, Charlie được chuyển đến sở thú Pretoria và sống tại đó trong suốt 23 năm qua.
Quỹ EMS cho biết Charlie vừa hoàn thành chuyến đi kéo dài 4 giờ từ vườn thú đến khu bảo tồn tư nhân Shambala ở tỉnh Limpopo, nơi sẽ là ngôi nhà mới của cậu trong những năm tháng tiếp theo.
Quyết định cho Charlie nghỉ hưu được đưa ra hơn 1 năm trước. Nhiều yếu tố đã được đưa ra xem xét, bao gồm cả tuổi tác đã lớn của nó. Nontsikelelo Mpulo, Giám đốc Tiếp thị, Truyền thông và Thương mại hóa tại Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi (SANBI) cho biết, nhiều tổ chức đã bày tỏ sự quan tâm và đề nghị cung cấp nơi nghỉ hưu cho Charlie. Nhưng cuối cùng đề xuất từ tổ chức EMS và khu bảo tồn Shambala đã được chấp thuận.
Charlie bị tách khỏi gia đình tại vùng hoang dã của Zimbabwe khi chỉ mới khoảng 2 tuổi. Những kẻ bắt cóc đã bán Charlie cho rạp xiếc Boswell Wilkie vào năm 1984, nơi mà Charlie được huấn luyện để biểu diễn cho các tiết mục xiếc. Năm 2001, Charlie được chuyển đến sở thú Pretoria và sống tại đó trong suốt 23 năm qua.
Quỹ EMS cho biết Charlie vừa hoàn thành chuyến đi kéo dài 4 giờ từ vườn thú đến khu bảo tồn tư nhân Shambala ở tỉnh Limpopo, nơi sẽ là ngôi nhà mới của cậu trong những năm tháng tiếp theo.
Quyết định cho Charlie nghỉ hưu được đưa ra hơn 1 năm trước. Nhiều yếu tố đã được đưa ra xem xét, bao gồm cả tuổi tác đã lớn của nó. Nontsikelelo Mpulo, Giám đốc Tiếp thị, Truyền thông và Thương mại hóa tại Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi (SANBI) cho biết, nhiều tổ chức đã bày tỏ sự quan tâm và đề nghị cung cấp nơi nghỉ hưu cho Charlie. Nhưng cuối cùng đề xuất từ tổ chức EMS và khu bảo tồn Shambala đã được chấp thuận.
Vì Charlie chưa bao giờ sống tự lập hay tự kiếm ăn, nên khu bảo tồn Shambala đã lập ra một kế hoạch giúp Charlie thích nghi với cuộc sống mới. Lúc đầu, Charlie sẽ sống một mình để làm quen với môi trường, sau một thời gian, nó sẽ được thả cùng đàn voi tại Shambala. Khu bảo tồn Shambala cũng cam kết họ sẽ chia sẻ các báo cáo sức khoẻ định kỳ của Charlie với SANBI trong ít nhất 1 năm để đảm bảo tình trạng sức khoẻ của Charlie vẫn ổn.
Gần đây, đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu voi có phù hợp với cuộc sống nuôi nhốt hay không. Theo tổ chức Elephant Voices, ước tính có khoảng 15.000 - 20.000 con voi bị nuôi nhốt trên thế giới, nhiều con trong số đó sống trong môi trường không phù hợp.
Voi có thể đi lang thang đến 80km mỗi ngày, điều không thể thực hiện được trong các vườn thú. Việc không thể di chuyển tự do khiến nhiều con voi nuôi nhốt gặp vấn đề về sức khoẻ. Điều này phản ánh rất rõ thông qua tuổi thọ trung bình của chúng: những con voi bị nuôi nhốt thường qua đời ở khoảng 40 tuổi, trong khi những con sống hoang dã có thể sống tới 70 tuổi.
Tuy nhiên, nhiều vườn thú lại có lập luận ngược lại. Họ cho rằng vườn thú đóng vai trò nâng cao kiến thức khoa học và bảo tồn cho loài voi. Những con voi bị nuôi nhốt được bảo vệ khỏi nhiều mối đe doạ lớn ngoài tự nhiên, như mất môi trường sống, săn trộm và xung đột với con người.
Robert Hoage, cựu giám đốc quan hệ công chúng tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Washington DC đã từng chia sẻ với tạp chí BioScience vào năm 2006 rằng: “Tôi thà nuôi voi trong sở thú còn hơn để chúng tuyệt chủng. Nếu các vườn thú không vào cuộc thì voi có thể chỉ còn được tìm thấy ở viện bảo tàng. Vườn thú tuy không phải là môi trường lý tưởng cho voi, nhưng chúng ở đó vẫn tốt hơn là chết.”
Theo IFL Science
Quảng cáo



