Chúc mừng ? Đan Mạch là đội có lối chơi thuyết phục hơn và dàn cầu thủ cũng mang tính đại diện cho những phẩm chất của dân tộc. Khán giả muốn xem thế hệ con cháu của những người Pháp từng chinh chiến và thống trị khắp năm châu, còn với một đội Pháp tạp chủng và nham nhở như này thì chiến thắng ấy là của ai và có ý nghĩa gì ?
Hãy nghĩ về cái ngày mà đông Lào vô địch cúp bóng đá ao làng với một dàn cầu thủ châu Phi, thế có vui và ngạo nghễ không ?
@cúm tàu
Cái này cũng có nhiều người nói. Nhưng giờ bóng đá là bóng đá thôi. Các tuyển trạch viên tìm cầu thủ khắp nơi từ nhỏ, sau đó nếu có triển vọng thì nó cũng bảo lãnh cho nhập tịch để đá đội tuyển. 1 số thì sinh tại châu Âu, 1 phần được nhập tịch, nên mới có chuyện 2 anh em lại đá cho 2 tuyển khác nhau. Chứ gắn vấn đề nguồn gốc huyết thống ra thì lại thành vấn đề chính trị rồi, không tốt cho bóng đá
@cúm tàu
bóng đá mà cha. bớt chính trị lại. Cái cần coi là cách người ta phát triển nền bóng đá, rồi cách họ dùng chiến thuật và triển khai bóng. Vậy mới thấy cái hay của bóng đá, chứ coi mà nghĩ ba cái râu ria nào là sắc tộc, tôn giáo thì thấy bóng đá chán ngắt.
Năm nay thấy Pháp + Brazil có lối chơi thuyết phục nhất, mạnh mẽ nhất. Còn lại các đội đá thấy không nhiều quyết tâm (không tính các cú sock vòng bảng vì khả năng những đội này vào sâu là không cao).