Matti Makkonen, cha đẻ của tin nhắn SMS.
Cách đây đúng 20 năm, vào 03/12/1992, tin nhắn SMS (Short Message Service) đầu tiên có nội dung “Happy Christmas” đã được gửi đến một thuê bao di động của mạng Vodafone UK từ một máy tính cá nhân. Kể từ đó đến nay, đã có khoảng chừng 8 tỷ tỷ tin nhắn được gửi đi. Người được mệnh danh là cha đẻ của tin nhắn SMS là kỹ sư Matti Makkonen. Ông đã có ý tưởng về tin nhắn SMS ngay từ năm 1984, khi đang ăn pizza trong một cửa hiệu ở Copenhagen, Đan Mạch. Tuy nhiên mãi 8 năm sau đó giấc mơ của ông mới trở thành hiện thực. Và mặc dù được coi như là người đã phát minh ra tin nhắn SMS, nhưng Mattin Makkonen vẫn từ chối đây là thành quả của riêng ông, và nói rằng “đó là kết quả của một sự nỗ lực cùng nhau để thu lượm ý tưởng và viết ra một bản chi tiết kỹ thuật”.
Ngay lúc phát minh ra SMS, chàng kỹ sư trẻ không nghĩ được rằng nó sẽ phổ biến như ngày nay. Trong bài phát biểu với tờ Daily Mail vào năm ngoái, Makkonen nói rằng “Chúng tôi nghĩ SMS là một cách đơn giản để cách thành viên trong công ty gửi các tin nhắn ngắn gọn cho nhau. Tôi chưa từng đoán được nó sẽ trở nên phổ biến trong thế giới tiêu dùng… vào thời điểm đó tin nhắn không phải là cái gì quá to tát”.
Chỉ một năm sau khi SMS ra đời, Nokia đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và trang bị giao thức này cho tất cả các máy điện thoại di động dùng băng tầng SMS của hãng; và các nhà sản xuất khác cũng nhanh chóng theo sau. T9, một phương pháp nhập liệu theo hình thức đoán chữ giúp cho việc soạn tin nhắn nhanh hơn đã được các công ty như Nokia hay Samsung áp dụng, và tin nhắn SMS bắt đầu bùng nổ ở châu Âu. Đến năm 2000, tin nhắn SMS đã phổ biến trên toàn cầu, và đến năm 2010, khoảng 6 tỷ tỷ tin SMS đã được gửi đi. Mặc dù hiện tại các ứng dụng như BlackBerry Messenger (BBM), iMessage và WhatsApp đang phát triển khá tốt trong vài năm trở lại đây, nhưng dường như chúng vẫn chưa thể thay thế ngay được tin SMS.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của tin nhắn SMS, một hình thức giao tiếp mà chắc hẳn nhờ nó nhiều anh chàng đã cưới được vợ nhưng cũng có thể bị mất đi người yêu.