[Chùm ảnh] Đại hồng thủy - Hà Lội mùa chơi trội - toàn dân thi bơi lội (st)

longvn
1/11/2008 3:4Phản hồi: 99
[Chùm ảnh] Đại hồng thủy - Hà Lội mùa chơi trội - toàn dân thi bơi lội (st)
Hà Lội mùa chơi trội

Video: Giải vô địch bơi lội 2008 bằng ô tô
Hàng trăm vận động viên siêu hạng từ Lexux GX470, Porche Cayen , đến loại thường dân như Mà tịt, Lỉ phan đã cùng lao xuống dòng sông cuồn cuộn sóng hòng tranh giải quán quân. Và trong cuộc tranh hùng đầy khốc liệt, không ít người hùng đã ra đi trên cáng . Giải nhất cá nhân chung cuộc thuộc về Innova . Giải đồng đội cũng thuộc về Innova

Và 1 vài clip khác








Hà Nội vừa trải qua một trận mưa lớn nhất trong lịch sử 15 năm trở lại đây. Sau một ngày mưa rơi tầm tã, Thủ đô Hà Nội đã chuyển mình để trở thành bể bơi mùa lội. Hàng chục tuyến phố rơi vào cảnh biển nước mênh mông trông thật là non sông hũng vĩ. Tranh thủ dịp mưa đặc biệt này, một vài nơi như Thái Hà,Chùa Bộc, Ngọc Khánh... đã hô hào tổ chức cuộc thi bơi lội tự do cho mọi đối tượng qua lại trên tuyến phố. Người tham gia khá là đông - không kể già trẻ, trai gái hay nhớn bé... tất cả đều đổ xô ra đường - người bơi ngửa, kẻ bơi bướm, người thì bơi lươn, lác đác có chu bơi kieur chuồn chuồn nói chung là bơi các kiểu....


Trong cuộc thi bơi lần này, người ta bắt gặp hình ảnh một cụ già bơi trong mưa tay cầm bếp than tổ ong đỏ lửa. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến lễ rước đuốc của thế vận hội Olympic. Thật là tinh thần thể thao mọi lúc mọi nơi. Dân Hà Lội muôn lăm...

Cậu bé này có vẻ rất khoái chí khi được tham gia giải bơi lội đường phố

Sóng thần giữa thủ đô

Một vài nơi khác thì chơi trội ( hay chơi nổi ) hơn bằng cách thi phi xe dưới nước. Bất kể là ôtô, xe máy hay xe đạp đều có thể tham gia cuộc thi, miễn sao thằng nào chết máy trước thì thằng đấy thắng. Duy nhất chỉ có 1 thí sinh chơi xe Matiz ở phố Ngọc Khánh sau khi chết máy và nhảy xuống bơi ủn (đẩy) ko được đã tự ý bỏ cuộc thi và thả cho xe trôi bềnh bồng nhìn rất là ấn tượng.

Quảng cáo



Mạnh anh nào anh nấy phi...

Phi xong là dắt



Dắt cho đến khi không còn thấy xe nữa thì thôi

Xe này của ai ra mà nhận về đê

Quảng cáo


Sau màn xe máy bơi là đến màn ôtô lội


Thấy mọi người tham gia đông đảo quá, tập đoàn xe buýt Hà Nội cũng lập tức chỉ thị cho mọi đối tượng lái xe nhân viên từ mọi ngã đường tập trung về 1 chỗ để biểu dương lực lượng và chuẩn bị cho cuộc thi ôtô bơi. Kết quả là mạnh anh nào anh nấy chạy. Không chạy được thì vứt mẹ xe ở đấy các còn các anhnhảy xuống tham gia lội... Kết quả là hàng chục chiếc xe quá to và cồng kềnh nằm ngổn ngang giữa đường phố. (Bảo sao không ách tắc)


Cũng nhân dịp mưa đặc biệt này, một vài nơi rải rác trên địa bàn Hà Nội đã tranh thủ mọc lên một loại hình dịch vụ mới đó là Cafe-Nổi. Sẽ không cần phải ra Hồ Tây hay Hồ Trúc Bạch để lên du thuyền ngồi nữa, Giờ đây các bạn có thể ngồi nhâm nhi cahe ngay trên tuyến phố và ngắm cảnh nước nổi không thua gì trên sông trên hồ. Chỉ khác là thay vì ngắm cảnh thuyền đạp vịt thì giờ đây ta có thể ngắm ôtô vịt hoặc xe máy vịt và thậm chí..người người đều thành vịt...


Một số gia đình người dân Hà Lội đã từ lâu ao ước được sống trong cảnh vila-biệt thự có hồ bơi riêng. Nay giấc mơ của họ đã và đều trở thành sự thật mà không tỗn kém một xu nào. Quả là ước gì được nấy.


Sau mưa, tình hình thị trường chợ búa cũng khác hẳn. Đi ra chợ mà cứ ngỡ đang ra đến chợ nổi của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giá cả thì cũng leo thang tỉ lệ thuận với lượng nước mưa trong ngày, ví dụ như rau muống lên đến đỉnh điểm 10-15 ngàn 1 mớ. Vãi chưởng. May là nhà mình có thùng mì tôm dự trữ... Ôi mưa...



Sau trận mưa lịch sử này, nghe nói người ta sẽ cho nhập khẩu các loại canô và xuồng máy để làm phương tiện lưu thông trong thành phố. Tuy nhiên để có được tấm bằng lái canô này, thay vì cấm những người ngực lép như khi đi xe máy thì họ sẽ cấm những người ngực to vì lý do sợ chìm thuyền, thế mới bỏ mẹ. ( May mà ngục mình ko to )




( Ảnh nguồn Internet và blog Mr Lee )
99 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

longvn
TÍCH CỰC
15 năm













Ảnh chụp lúc 12h trưa trên đường Láng Hạ. Ảnh: Phạm Tuấn




Ô tô bám đuôi nhau nhích từng tý một trên nhiều tuyến phố - Ảnh: Chí Hiế





Một cách đến trường của sinh viên ĐH Quốc gia HN











Hầu hết các trường ngập nước đều cho sinh viên nghỉ học



Thầy giáo cũng lội nước về nhà


Không chờ được, chiếc ôtô tải này đã leo qua dải phân cách. Ảnh chụp lúc 12h trên đường Láng Hạ. Ảnh Phạm Tuấn



Nhiều đoạn ngập sâu, chỉ có ô tô là đi được, còn nhiều xe máy bị sặc nước, chỉ có cách dắt xe - Ảnh: Chí Hiếu

Đến 10h sáng, mưa vẫn rất to - Ảnh: Chí Hiếu





Tắc đường trên phố Cát Linh, qua Nguyễn Khuyến - Ảnh: Chí Hiếu

Dịch vụ sửa xe đắt hàng - Ảnh: Chí Hiếu

Ô tô còn chạy được qua đoạn ngập, nhưng xe máy hoặc vào tiệm, hoặc có thợ sửa ra tận nơi! - Ảnh: Chí Hiếu

















































Chỉ còn những chiếc xe buýt to lớn là còn có thể đi lại được




Nhân viên công ty Thoát nước bó tay ngồi nhìn nước ngập









Các cửa hàng tranh thủ hút nước ngay từ khi mưa chưa dứt



Tát nước tại cửa hiệu bánh trên phố Khâm Thiên




Hỏng bugi, việc thường thấy mỗi khi Hà Nội ngập
Mênh mông chẳng thấy bến bờ.

Công việc hàng ngày vẫn phải làm. Nước ngập, chẳng có chỗ di dời xe Ngập ướt sổ sách, giấy tờ. Ô tô chìm trong biển nước. Xắn quần cao hết cỡ lội nước. Ngán ngẩm dắt xe lội nước rời trụ sở làm việc. Ga lăng, cõng đồng nghiệp rời cơ quan.

longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Bố loay hoay nhặt dép cho con. "Chỗ này có cái hố". Ướt như chuột lột. Bấu víu. Chân trần đi xe máy. Chỗ nào không ngập ta sang. Ngóng chờ nước rút.

Nguồn: Otofun​


Nguồn: Otofun

Nguồn: Otofun













Ảnh AutoNet



Khốn khổ cả xe tải đông lạnh


Khốn khổ đón dâu


Chỉ có học sinh là cảm thấy thích thú



Thập diện tắc đường



Một hình ảnh lãng mạn không biết nên buồn hay vui giữa Hà Nội. Có lẽ với cái đà lụt lội khủng khiếp, ý tưởng ngộ nghĩnh này sẽ không chỉ dừng ở chuyện đùa vui trên Photoshop!




Ý tưởng trên Autonet...






Và sự thật được trình diễn bởi một thành viên của Otofun







tổng hợp từ: VNN + VnE + Dân trí + Ngôi sao
longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Chùm ảnh: Học sinh lóp ngóp trong mưa lụt







Phía trong trường THCS Chu Văn An


Sân trường ngập trắng, không biết đi về sao cho khỏi ướt





Phía ngoài cổng trường đoạn đầu phố Thụy Khuê


Các phụ huynh lo lắng…


…cho sức khỏe của con em mình


Có em ra về mà người không bị một giọt mưa


Có em bị đổ xe rơi cặp xuống nước


Phía trước cổng trường là đoạn ngập nặng nhất của đường Thụy Khuê khiến cho những em tự đi xe đạp phải rất vất vả mới vượt qua được


Một nhân viên trong tổ trực úng ngập tại đoạn đường tỏ vẻ chán nản vì cơn mưa dai dẳng




12h30 các em học ca chiều bắt đầu đến trường


Và không biết có được nghỉ hay tiếp tục phải học trong hoàn cảnh éo le này?


(Dân trí)
TKS anh Long post bài hay quá ^^

Thích ảnh 1 loạt xe bus đứng show hàng 😁

Và ý tưởng đạp vịt nữa ;)

@ hôm qua em lội nước ngập đến bụng vào trường để làm bài KT hết môn > được có 7
longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Sưu tầm ảnh 1 số khu vực của HL sáng thứ 7 ( ứ gọi là HN nữa 😁 )

1.Tây Hồ :







Láng hạ ,trước cửa fortuna



ngã tư láng hạ - huỳnh thúc kháng (ngập nặng)




em Cressida máu quá, hùng hục như trâu

may mà vưỡn qua dc

còn đây 1 em da trắng ngọc ngà đang trẫm mình dưới làn nước đục ngầu



nhìn cái ảnh này thương quá (trước mặt cây xăng thành công




Trung Tự


Đoạn Hàn Thuyên-Hàng Chuối 9h sáng nay



Trung Tự nè, xe Mẹc 80 chỗ lội qua nước dâng lên gần đến kính lái. Mấy em sedan cũng hùng hục phi qua

















longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Chung cư Trung Hòa nhân chính
[​IMG]

Xe máy gặp nước, nổ mãi không đuợc, ngao ngán
[​IMG]

hàng rửa xe ngáp vặt chờ khách
[​IMG]

Mưa vẫn rơi và ta vẫn đi
[​IMG]

HÌnh như mưa ngập chẳng nhằm nhò gì, đôi này vẫn thấy bình thản ghê :
[​IMG]

Ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng đạo Thúy
[​IMG]

Ngừoi thì e ngại không dám xông vào chỗ hiểm
[​IMG]

kẻ xông vào rồi thì hậu quả là chết đứ đừ ( máy móc thôi ạ)
[​IMG]

Xe hơi thì vẫn xông pha :
[​IMG]

Xe ôm thì nửa đuờng đứt gánh, chú xe ôm còn bảo : em cứ đề, về thay dầu ngay là được anh ạ
[​IMG]


Ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc
[​IMG]

Đèn xanh đèn đỏ mà làm gì
[​IMG]

Thịt lợn ngâm nước cống đây ... chắc vẫn đắt hàng các bác nhỉ
[​IMG]

Cây xăng Nam Đồng
[​IMG]

Sông Nam Đồng
[​IMG]

Êm đềm và thơ mộng
[​IMG]

Vẫn liều đi vào
[​IMG]

Chú Cap này 1 đoạn nữa là tèo
[​IMG]

Đây thêm 30 chục mét nữa chú ấy tèo
[​IMG]

Xe máy lội nước
[​IMG]

[​IMG]

Đây, nên suy nghĩ về việc xây tầng hầm. Thằng cu đứng ở cửa bảo là em mới khai trương bể bơi, mời bác vào bơi miễn phí
[​IMG]

Subaru chết từ lâu lắm rồi
[​IMG]

Em tây cười duyên thế, chắc là thích cách sống sông nước của người Hà Nội
[​IMG]

Buồn cười nhất là chú taxi này .. múc nước bằng chai lavie đổ ra ngoài. 1 lúc sau nước vào nhiều quá, chú ấy ngồi xổm lên ghế luôn
[​IMG]








Lò dò đi qua "sông" ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà.

Chiếc Toyota Yaris "liều" vượt qua biển nước Nguyễn Khuyến. Khi cố gắng đi qua chỗ ngập, các lái xe không để ý tới hốc hút gió nằm ngay trên lưới tản nhiệt. Nếu nước chui vào đó, đầu tiên nó sẽ làm xe chết máy. Sau đó, tài xế cố gắng đề nổ sẽ rất dễ dẫn tới "thảm cảnh" là hỏng động cơ mà đặc biệt là hỏng tay biên Ảnh: Hoàng Hà.

Chiếc thể thao đa dụng hạng sang Audi Q7 chết máy trên đường Thái Hà dù có gầm cao. Ảnh: Otofun.

Chiếc Mondeo bị dải phân cách bao quanh gần trụ sở UBND phường Dịch Vọng. Ảnh: Otofun.

Hai "chiến binh" Honda Civic và Ford Mondeo chết cứng. Loại xe thường bị chết máy khi đi qua chỗ ngập nhất là dòng 5 chỗ do ống hút khí nạp nằm thấp. Chi phí để khắc phục không rẻ, khoảng 40-50 triệu đồng cho việc thay tay biên. Tồi tệ hơn là có thể phải thay cả động cơ. Ảnh: Otofun.


Xe cứu hộ cũng không thoát. Ảnh: Otofun.
longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Linh Đàm , nơi được coi là cao nhất Hà Lội đây


SantaFE cũng cần cứu hộ đây


Tản cư tránh ...lụt


Tắc đừng vì ....đường ngập sâu..


Tát nước .. trước cửa nhà ...


Đâu là đường và đâu là hồ ???/


Bắt cá trên ...đường ..
Vui buồn những cơn mưa Hà Nội
Đường ngập thành sông,trẻ nô đùa
Người lớn nghỉ làm vì lỡ dở
Thêm một ngày lễ,ngày lễ mưa!
bad
ĐẠI BÀNG
15 năm
Cảnh ở Linh đàm sáng nay e có qua, đúng như trong ảnh. Nhưng chắc bác chưa đi sang Đại Kim rồi, thê thảm hơn nhiều, không biết đâu là sông đâu là đường. Nước ngập tới quá bụng.
Nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, cá nhiều vô kể 😁, thấy dùng cả chài, lưới v.v. ở sông Tô Lịch.
hachoa
ĐẠI BÀNG
15 năm
Hà Nội ngày xưa và bây giờ đúng là vẫn giữ đc vẻ đẹp truyền thống nhất là hệ thống ống cống thoát nước....di tích lịch sử không đc sửa đổi phải để nguyên đai nguyên kiện...
longvn
TÍCH CỰC
15 năm
Xe tải cũng tèo
[​IMG]

X5 cũng die
[​IMG]

3 em ngập chung 1 chỗ
[​IMG]

X5 ngập cũng vẫn đẹp
[​IMG]

he he ... liều thế
[​IMG]

Getz taxi chỉ còn thế này
[​IMG]

Em xin cái biển số
[​IMG]

Nước chỗ này sâu nhất
[​IMG]

[​IMG]

Bãi sửa xe ... mùi xăng và mùi khói nồng nặc ko thở đc
[​IMG]

Tạo dáng dưới mưa
[​IMG]

5 chục 1 phát làm nổ thế này
[​IMG]

Phọt nước
[​IMG]


Đến đầu Ô chợ Dừa em gặp người quen ... đồng chí Việt Anh - người nhảy lên nóc ca pô taxi hồi nào
[​IMG]

[​IMG]

Loại cảnh xe ô tô lội nước, đầu tiên là Jolie .. lội qua chỗ sâu thế này mà ko chết
[​IMG]

Pajero đời mới, lội rất ngon
[​IMG]

D-MAX không hề sợ hãi
[​IMG]

Transit cũng dám liều qua
[​IMG]

UAZ - khỏi phải bàn
[​IMG]

Đặc biệt phải là con xuồng máy này
[​IMG]

Nó phi ầm ầm
[​IMG]

Sóng cao tí chùm lên đầu em
[​IMG]

Đổ cả xe máy đi bên kia đường
[​IMG]
longvn
TÍCH CỰC
15 năm

Chủ xe X5 ngập
[​IMG]

Land đời cũ lội ngon choét
[​IMG]

Isuzu Trooper .... lội ngon
[​IMG]

Santafe phải quay lại
[​IMG]

Everest của bác OF nào ấy ... em khuyên bác ấy nên quay lại
[​IMG]

Innova cũng quay lại
[​IMG]

2 xe khách kéo nhau bằng 2 sợi dây curoa .. quá choáng
[​IMG]

Thế này mà ko đâm nhau thì trình cũng khá cao đấy
[​IMG]

Chỗ ngập sâu nhất
[​IMG]

Nào cảnh ngập tiếp
[​IMG]

Em trèo lên thành xe tải chụp xuống
[​IMG]

Và toàn cảnh đến đầu Ô chợ Dừa nó thế này.
[​IMG]
1 bác Pickup Ford F150 .. quá đẹp luôn. Nhìn thấy lá dính ở mặt ca lăng thế kia biết là xe rất chiến, lội được sâu ngang nắp ca pô

[​IMG]

[​IMG]

Biển 80B
[​IMG]


đuờng Trần Duy Hưng
Nước vẫn mênh mông :
[​IMG]

[​IMG]

Trẻ con đi học về đuợc bữa ngoại khóa Lội suớng tê ngừoi :
[​IMG]

Xe vẫn chết máy,
[​IMG]

Có ngừoi vẫn đứng chờ : ( chẳng biết chờ gì )
[​IMG]

[​IMG]

Nam thanh nữ tú tranh thủ tý :
[​IMG]

( Otofun.com)

Các nhiếp ảnh gia trên diễn đàn như xomnhiepanh, photo.vn và các trang mạng khác... đã ghi lại những khoảnh khắc độc đáo tại Hà Nội trong trận mưa lụt kỷ lục.





Một phụ nữ lội mưa xách theo bếp than đỏ rực trên phố Thái Hà. (Ảnh: LEE*)

Yên xe thành giá để đồ. Ảnh chụp từ phòng trọ của 6 thanh niên quê Hà Nam lên Hà Nội bán bóng bay. (Ảnh: Nason).

Một cụ già đang "tác nghiệp" lúc trời mưa. (Ảnh: LIO)

Vẫn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe bất chấp mưa lụt.

Bóng hồng dưới mưa. (Ảnh: Sonlam)

Lướt sóng. (Ảnh: Unitec)

Sợ xe đạp gỉ. (Ảnh: Loayhoay)

Mặc dù dép đứt tung, du khách nước ngoài này tỏ vẻ thích thú với sự ngập úng.

Không có nhiều dịp đùa với nước trên đường phố Hà Nội như trên sông thế này.

Cùng cảnh ngộ. Ảnh: Huy Vũ.

Mỗi người một ngả. Ảnh: Huy Vũ

( dantri )
cuongvu
TÍCH CỰC
15 năm
Chia sẻ với anh em ở Hà Nội
Hà Nội bây giờ thành Hà Lội rồi. Mỗi con đường là 1 con sông. ........
Chạy đi sông ơi. .. Ơi con sông hiền hoà, chở đẩy xe cộ cùng ta...
Tỉ số tạm thời ( tính từ 0h ngày 31/10 đến nay), Thủy Tinh tạm thời dẫn trước Sơn Tinh 1 nháy

Mỵ Nương chân dài ...chuẩn bị theo chân bác Thủy roài

Đúng là sau vụ mưa này, Tây nó nói mát VN ta nhiều đây
nghe nói rạng sáng ngày hôm qua, Thiên Đình vỡ đường ống nước, Ngọc Hoàng đã gọi công ty nước sạch đến khắc phục nhưng chưa xong. Mọi người chịu khó chịu khổ thêm vài hôm nữa.
Sáng nay,Thiên Lôi xuống nhà em xin nước về nấu cơm,hắn bảo vậy. 😁:D:D
hà lội mùa này có những cơn mưa....................................
Thật kinh khủng, em chưa trải qua những gì thế này bao giờ. Nếu mà có mặt thì em cũng cố chụp lại một lượng hình tương ứng.

Hết sức thông cảm với cái khổ sở của người dân Hà Nội. Nhìn thấy cảnh này chắc em không dám tự đi lamborghini ra HN :d
lamborghini của anh Hiệp mà ra HN thì ngập nóc là cái chắc=>biến thành tàu ngầm 😁
longvn
TÍCH CỰC
15 năm
cùng dìu dắt nhau nè


ếch chết nè phải cấp cứu nè

bus kô ngại chi.....(thêm 1 em zace song hành)

còn quả này xe của cụ nào ra nhận đê (để đây từ sáng sớm tới giờ)


thêm mấy phát Thái Thịnh sáng nay : chả có ai đi vào vì vào chết thành ra sông vắng tanh

Cửa kéo bằng tôn của các cửa hàng mặt đường xe chạy ẩu qua, sóng đáng tung hết, hở trống hoác

X5 chờ mãi mà chẳng ai đến cứu ở Nguyễn Du



Hò dô ta nào, ở ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung






Thái hà, vịt bơi trong nhà ???







10h sáng nay - Hồ Hoàn kiếm.





( VNN & otofun )


Bonus
: Xuồng máy chở người trên vườn hoa khu đô thi Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh. Giá vé 5000 VND/người/lần. 😁







longvn
TÍCH CỰC
15 năm
1 số hình ảnh mưa lụt ngày 30-31/10 ( nguồn từ blog và otofun )

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
http://c30................/2845086/0/f948173b/0/
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Ảnh đẹp: lái xe che ô cho sếp, mặc dù cả hai đều ướt đến bẹn.

[​IMG]
Còn ô tô thì mackeno.

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Ảnh tác giả chụp khi cõng con đi học.

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019