mặc dù đám beatvn & văn minh chẳng có dính dáng gì với nhau cả. nhưng...........chúng nó đông. 10 users tinhte thì có đến 8 thằng loại này. quay lại những năm 2015, tinhte vẫn còn là cái trang thông tin tạp chí thì tìm loại này không ra
Thi thoảng thì vẫn không để ý vụ này lắm. Nhưng mà thường mình ko thấy nhiều vụ tranh chấp cái chỗ để tay này lắm. Đôi khi ngồi giữa mà không có nhu cầu để tay sang hai bên. Không phải cứ ngồi giữa là thiệt thòi nhất đâu…
Hình trên và dưới khác nhau rõ về kích thước ghế thấy rõ hình trên ghế rất hẹp còn dưới rộng rãi.
Không gian chật hẹp,ai nhường được thì nhường còn ko mua ghế hạng sang cho thoải mái
Nói chung cái thèng ẹt min trước giờ lúc nào cũng cho mình là thượng đẳng, hay đi dạy khôn người khác, nó hay lấy cái văn hoá, suy nghỉ của cá nhân nó, của các xứ khác để làm chuẩn mực, để áp vào văn hoá, lối sống địa phương. Thiết nghĩ thèng này nếu có cơ hội làm chủ tịch tập đoàn nail thì sẽ quay sang cắn VN như bao đứa chủ tịch tập đoàn nail khác đã và đang làm 😀
Có 1 loài động vật khác có tên khoa học là ặc min, chúng sống cộng sinh với đám động vật bậc thấp hơn họ nhà cừu. Trong 1 cuộc tranh luận, động vật họ nhà cừu sẽ tìm mọi cách công kích cá nhân, mạt sát human bằng lời lẽ thô tục nếu họ có ý kiến trái chiều nhưng khi chúng rơi vào thế yếu, sẽ ngay lập tức cầu cứu loài động vật vần in kia khiến human bị silent
Cái này thì tui đồng ý 500% !
-Ko chỉ chuyện ngồi mà còn là chuyện xếp hàng, hay là chuyện đi lại ngoài đường !
Người Việt rất cần học ăn nói, học đi lại, vì người Việt nói chung đa phần là cái thứ mất nết nhất, trong đó có tui và vẫn đang phải học hàng ngày !
Ví dụ: có lần đang đi ngoài đường bị đứa con nít ngồi sau bà mẹ trên đường đi học ném nguyên cái ly nước uống dở vô mặt, tiện đâu vứt đó !
- Lần 2 rút ATM xếp hàng, có bà cô khoảng 40 ko chịu xếp hàng cứ lớ ngớ lợi dụng ngó nghiêng xong nhảy vô chen hàng !
@x_chien
cuộc sống nếu nhìn vào 0.00....1% những chuyện xảy ra hàng ngày thấy những thứ tiêu cực thì rất tai hại cho bản thân và người xung quanh
lần 1, đi lại hằng ngày 1 giây hàng trăm truyện xảy ra, chỉ chăm chăm nhìn vào thằng bé trong khi những người khác sống đúng thì không nhìn
lần 2, đi rút ATM xếp hàng đông đút nhưng chỉ dòm mỗi bà cô 40t mà ko dòm những người lịch sự khác đang xếp hàng
con mắt là của mình, cái tốt cái xấu tự biết phân biệt nhưng lại không đánh giá cái tốt mà chê bay cái xấu thì tiêu cực mãi là tiêu cực
Ô cuhiep này đời sống khá hơn ng khác chút nên hay rao giảng đạo lý sống r áp dụng tiêu chuẩn của bản thân m là chuẩn mực nhỉ? Ai ko giống ô là phản xã hội.Kênh kiệu nhìn ng thấp hơn m mà ko dám ngẩng đầu nhìn ng cao hơn m
Chuyện nhỏ nhưng nó thể hiện tầm văn hóa. Nhiều khi ra ngoài mà ngao ngán với tính bon chen của dân ta, nhất là tầng lớp trung lưu chứ mình thấy bình dân phần nhiều hòa thuận.
Nhân chuyện này mình xin kể chuyện nhỏ. Mình vừa có chuyến đi xe khách Hà Nội- Thái Bình. Vì đón xe giữa chặng và không muốn đợi lâu mình đã bắt phải xe dù. Trước khi lên xe đã hỏi rõ có đi tuyến này, qua điểm A không. Nhà xe trả lời có. Lát sau có 1 người khác lên, tự tin bảo về điểm B. Giật mình nhận ra bị lùa gà (nếu qua B chắc chắn không thể qua A), mình xuống xe. Đồng thời có 1 ông chú cũng xuống theo. Họ cằn nhằn vì nhà xe thông tin mập mờ khiến họ lỡ tuyến. Lơ xe hống hách thách đấu các bạn ạ. Nó cho rằng mình là tội đồ.
Theo các bạn mình nên làm sao. Mình có thể bắt nó trả cái giá cao hơn nhiều. Nhưng mình đã không nói gì, bỏ đi. Hướng dẫn vị khách kia hoặc đi nhà xe khác hoặc quay lại điểm đón xe ban đầu.
Nhận ra rằng xã hội này nhiều kẻ nhìn vào bát cơm đầy chứ không muốn hiểu văn hóa. Không nên chấp nhặt nếu không muốn bản thân bị kéo xuống bởi những kẻ CON người kia. Người nhận thức được thì buồn, kẻ vô tri thì nó vô ưu.
Có Đi Với Nhau Bao Lâu Đâu