Mình hiện tại sống ở Nhật và cũng rất thích chụp ảnh, không phải lúc nào cũng có thể mang theo máy ảnh trong nguời. Vì vậy chiếc điện thoại giúp mình bắt được nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Chiếc iphone Xs đã theo mình gần được một năm, cũng theo mình đi được .
nơi ở nước Nhật.
Một điều quá đỗi bình thường ở Nhật nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp cũng thấy có hồn, một chiều hoàng hôn, đàn hải âu đang vờn trên cửa biển, những đứa trẻ đang tan trường về, một sân ga, vân vân và mây mây. Đây là chiếc điện thoại gắn bó với mình gần một năm sử dụng, hôm nay rãnh nên chia sẻ vài hình ảnh từ con máy này cho anh em.
Tất cả ảnh mình đều chụp trên Iphone Xs , và đã được hậu kì bằng phần mềm lightroom mobile, cũng trên chính chiếc điện thoại này luôn.
Chúc anh em chụp được nhiều ảnh đẹp, với điện thoại của mình . ˆˆ
Tấm này mình chụp lúc đang đi trên tàu đến núi Coyasan, lúc này mình đang ngồi trên tàu, và tàu đang leo núi, cứ nhìn ra cửa kiếng, thấy cảnh đẹp và chụp, với tàu đi cũng khá nhanh nên sẽ thấy hàng cây góc trái hơi nhoè, đây cũng là một trong những tấm chụp phong cảnh mình thích.
nơi ở nước Nhật.
Một điều quá đỗi bình thường ở Nhật nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp cũng thấy có hồn, một chiều hoàng hôn, đàn hải âu đang vờn trên cửa biển, những đứa trẻ đang tan trường về, một sân ga, vân vân và mây mây. Đây là chiếc điện thoại gắn bó với mình gần một năm sử dụng, hôm nay rãnh nên chia sẻ vài hình ảnh từ con máy này cho anh em.
Tất cả ảnh mình đều chụp trên Iphone Xs , và đã được hậu kì bằng phần mềm lightroom mobile, cũng trên chính chiếc điện thoại này luôn.
Chúc anh em chụp được nhiều ảnh đẹp, với điện thoại của mình . ˆˆ
Tấm này mình chụp lúc đang đi trên tàu đến núi Coyasan, lúc này mình đang ngồi trên tàu, và tàu đang leo núi, cứ nhìn ra cửa kiếng, thấy cảnh đẹp và chụp, với tàu đi cũng khá nhanh nên sẽ thấy hàng cây góc trái hơi nhoè, đây cũng là một trong những tấm chụp phong cảnh mình thích.
Tấm này cũng chụp trong chuyến đi đó, cảnh mùa thu ở Nhật rất đẹp, hầu như cứ đưa lên là sẽ có ảnh. 😆)
Một chuyến đi núi vào mùa hè, rừng vào mùa hè ở nhật rất xanh, gần như là rừng nguyên sinh, đẹp vô cùng, nước ở các con suối có màu xanh ngọc bích, cái màu đỏ đỏ kia là đường hầm dọc núi.
Tấm này chụp lúc đi làm về, trời lúc này cũng tầm 7h tối rồi, hoàng hôn rất đẹp, nên cứ đứng đợi có người đi qua là bấm điện thoại lia lịa, về chọn được một tấm.
Cũng một góc máy tương tự, nhưng là người đang đi xe đạp.
Tấm này là đang đạp xe đạp ngoài đường, tình cờ thấy cầu vòng đôi nè, bên ngoài thấy rõ 2 cầu vòng , mà lên ảnh không nhìn rõ lắm.
Chiều đi làm về, nắng vàng rực, có vẻ như nắng vàng là một đặc sản ở Nhật, những hôm mùa thu, mà có nắng đẹp chả khác gì trong anime
Tấm này là chụp hôm đi câu cá, hôm đó trời mưa gió rầm rầm, mà thằng bạn lỡ mua cây cần câu mới nên, chả ngại mưa rơi, đứng núp dưới chân cầu mà nó ướt như chuột, thế mà vẫn lấy điện thoại chụp hình, vì Ip Xs chống nước nên chả sợ 😃))
Tấm này chụp hôm đi nhậu, vừa bước ra khỏi nhà, thấy mây, thấy tấm lưới đẹp quá, nên bấm đại.
Cây anh đào trên đường đi làm lúc nở rộ.
Quảng cáo
Cánh hoa anh đào rụng dưới sân nhà.
Vườn hoa anh đào ở công viên gần nhà.
Chiều đi chạy thể dục, phía trên đầu là đường cao tốc, mình ngồi phía dưới nghỉ mệt, thấy nắng tương phản rất mạnh, nên cứ ngồi đó chờ người chạy qua, chụp xong chuyển sang ảnh trắng đen luôn 😃))
Hôm đi làng cổ Shirakawago, sáng sớm xe ghé ở trạm dừng chân, đi vệ sinh mà thấy cảnh đẹp quá vẫn không quên nhiệm vụ ˆˆ
Pannorama Làng cổ Shirakawago, chụp tận xa tít nên chả thấy làng đâu cả ˆˆ. Vô trong mình toàn chụp bằng máy ảnh nên chả có tấm nào chụp ngôi làng bằng điện thoại. 😃))
Quảng cáo
Trên cây cầu bắt qua ngôi làng.
Đi trượt tuyết, đang trượt thấy xa xa có mái nhà phủ đầy tuyết trắng, cũng ráng dừng lại chụp vài tấm hehe.
Đang ngồi trên cáp treo để đưa lên đồi trượt tuyết, chụp ông anh đi cùng.
Tới mùa đông cây cây nào cũng trơ trụi lá, hầu như bị tuyết bao phủ.
Bây giờ mình cùng nhau ra biển 😃))
Tấm này mình chụp bằng ứng dụng Microsoft Pix, mình đứng chỉ cách cây tầm 2m thôi, sao đó chụp kiểu chồng ghép ảnh, kết quả thu được khá bất ngờ luôn.
Đang đi trên tàu ra đảo, xa xa chắc là bến tàu nhỏ, hôm này đi chơi mà thời tiết khá âm u, được cái cảnh rất đẹp.
Dạo trên đảo Mizushima, đảo này được ví như gì mình quên moẹ rồi kkk.
Đi hội trại EnglishCapm với mấy đứa trẻ Nhật, mấy đứa nhỏ tầm 6-10 tuổi mà đứa nào cũng ngoan, tự tập ngay từ nhỏ, mỗi đứa đi phải xách theo hành lí cho 2 ngày 1 đêm. Mình chỉ có nhiệm vụ chơi và giữ bọn nó, đi cái này hoàn toàn miễn phí ˆˆ
Seifie với bọn nhóc Nhật bản
Đâu đó ở Okayama, chụp bằng Microsoft Pix chế độ chồng ảnh
Mấy đứa trẻ đi chơi
Ở nhật phương tiện giao thông chủ yếu là ôtô, và xe đạp,và tàu điện. Mọi tầng lớp đều đi xe đạp, Pháo hoa, vào mùa hè ở nhật là lễ hội pháo hoa, đi xem rất đã mắt, bắn liên tục cả giờ đồng hồ .
thử chụp con macbook trong môi trường thiếu sáng.
Bàn phím macbook. Đâu đó dưới ga.
Người tình mùa đông.
Đi chạy bộ qua cầu, bắt gặp đàn hải âu 😃))
Iphone cũng có thể phơi sáng, tấm này phơi 1s , ở cửa sông gần nhà.
Dạo khu Namba Osaka.
Mình sẽ kết thúc ở đây, chứ nếu đăng chắc đến mai mất, hehe, chúc mọi người một đêm vui vẻ.