Mình dùng nhiều điện thoại khác nhau, chỉ giống nhau một điểm là đều thích chụp hình và chụp rất nhiều, một trong số đó là chiếc iPhone XS mà mình luôn mang theo. Sau một năm, tình cờ ngồi sắp xếp lại các danh mục ảnh trong Lightroom, thấy một điều là ảnh chụp bằng iPhone XS chụp rất nhiều, đặc biệt ảnh chụp người thân yêu và gia đình. Không biết anh em dùng nhiều chiếc điện thoại nào và hình chụp nhiều nhất của anh em bằng điện thoại là gì và ảnh người thân yêu nhiều không.
Có hai loại hình ảnh, mà sau một năm xem lại rất thích, là ảnh người thân và một vài nơi mình đến, có gặp gỡ và có câu chuyện để lại ấn tượng chân thành tình cảm. Thông thường là bất chợt, một giây phút hạnh phúc nào đó, một thoáng xảy ra điều gì đó muốn lưu lại, hoặc có khi nhìn thấy một chi tiết đẹp nào đó mà thôi. Đôi khi chụp rồi chỉ để cả nhà xem để cười cười nói nói vui vui rồi thôi. Một lúc nào đó, xem lại, mình nhận thấy chụp rất nhiều ảnh đó ảnh đây, người này người nọ, chụp ảnh người thân yêu luôn là ít hơn. Mình thấy, ngoài công việc phải làm, hình ảnh người thân yêu đọng nhiều kỷ niệm cảm xúc, luôn còn lại sau khi lãng quên tất cả những gì đã qua.
Mình chưa có dự án ảnh nào chụp người thân cho ra hồn hay có plan rõ ràng. Nhân dịp này, có lẽ cũng nghĩ về nó...
Cha con (vợ chụp)
Có hai loại hình ảnh, mà sau một năm xem lại rất thích, là ảnh người thân và một vài nơi mình đến, có gặp gỡ và có câu chuyện để lại ấn tượng chân thành tình cảm. Thông thường là bất chợt, một giây phút hạnh phúc nào đó, một thoáng xảy ra điều gì đó muốn lưu lại, hoặc có khi nhìn thấy một chi tiết đẹp nào đó mà thôi. Đôi khi chụp rồi chỉ để cả nhà xem để cười cười nói nói vui vui rồi thôi. Một lúc nào đó, xem lại, mình nhận thấy chụp rất nhiều ảnh đó ảnh đây, người này người nọ, chụp ảnh người thân yêu luôn là ít hơn. Mình thấy, ngoài công việc phải làm, hình ảnh người thân yêu đọng nhiều kỷ niệm cảm xúc, luôn còn lại sau khi lãng quên tất cả những gì đã qua.
Mình chưa có dự án ảnh nào chụp người thân cho ra hồn hay có plan rõ ràng. Nhân dịp này, có lẽ cũng nghĩ về nó...
Cha con (vợ chụp)
Con gái trong một buổi hoàng hôn ở Buôn Ma Thuột.
Gia đình trong một dịp lễ tối ở nhà thờ Kỳ Đồng
Dịp lễ Noel
Gia đình ở nhà thờ Núi - Nha Trang
Quảng cáo
Một lần thăm làng Rắc-Lây - Ninh Thuận.
Con gái viếng hang đá dịp Noel
Ở Bảo Lộc
Quảng cáo
Cha con ngày Tết
Gia đình ở nhà thờ La Vang - Quảng Trị
Mùa hè 2019
Đi Cano ra đảo Bình Ba
Đóng bộ đi offline Camera Tinhte
Hoàng Hôn dịp đi Bà Rịa
Có những chuyến đi đó đây
iPhone vốn chụp thiếu sáng hay đêm không tốt bằng một số điện thoại khác. Hình ảnh đủ để nhận dạng và kỷ niệm.
Mình luôn thích cảnh có nước, biển trời rộng rãi
Một góc quán cafe ở Q.2
Sau một trận banh của đội tuyển VN
Thấy ánh sáng hay hay thì chụp lại
Mỗi người tìm cho mình một chỗ bám níu riêng...
Đi chụp hậu trường pre-wedding cho bạn.
Đến nhà thăm một anh bạn, tài nghệ đầy mình, chân tình
Gặp rất nhiều người lạ, và nghe nhiều câu chuyện
Hồi đó chụp cái này là để thử "làm nhoè hậu cảnh" xem nó ra sao
Dễ thương lắm
Đứng ngắm và chờ đợi gì đó
Ngắm cảnh đẹp và lưu lại tấm hình cũng là điều nên làm
Chẳng biết ai happy hơn ai
Nước Trời của tuổi thơ hồn nhiên
Đời lộn
Chó vui với chó
Làm thuê
Đốt lò cũng cần có củi cháy được.
Cao tốc Dầu Giây
Chia sẻ một ít ảnh có những tình cảm khi xem lại ảnh chụp suốt một năm bằng iPhone XS. Nhiều loại ảnh đó đây và chụp bạn bè. Đôi khi chỉ là cục đá ném tõm xuống mặt nước tĩnh lặng lăn tăn thôi. Cảm xúc vẫn là xem lại ảnh gia đình và một vài nơi đã đến còn lưu lại tình cảm. Xin chia sẻ tính cách cá nhân. Ngày nay, điện thoại luôn bên mình là cái máy ảnh tốt nhất, tiện nhất và nhanh gọn để ai cũng có thể lưu lại được vô số kỷ niệm của bản thân. Chúc anh em luôn vui với nhiều kỷ niệm bằng hình ảnh.