Có cấu hình được cho là giống với Huawei Mate 9 nhưng thật sự thì camera P10 ấn tượng hơn rất nhiều, đặc biệt là camera trắng đen được xử lý một cách xuất sắc, kể cả khi so với P9. Thử nghiệm nhanh chế độ chụp ảnh màu thì chất lượng cũng khá ổn dù không ấn tượng bằng camera trắng đen. Chế độ chụp chân dung mới của Huawei P10 rất ảo diệu, các bạn có thể xem thêm một số hình ảnh phía dưới. Dù đôi chỗ hình ảnh vẫn bị lỗi xóa hơi lem ở các chi tiết khó nhưng nhìn chung chế độ này sẽ cho bạn những bức hình thật sự ấn tượng.
Điểm nhanh qua thông số kĩ thuật:
Nếu bạn nào muốn chụp tối tốt hơn thì nên mua P10 Plus với ống khẩu độ f1.8 thay vì 2.2. Mình chưa được thử máy đó.
Ngoài ra, năm nay Huawei còn có thêm một tính năng mới đó là Portraiture. Nhưng cơ bản thì nó cũng gần giống với chế độ Portrait trên iPhone 7 Plus, tuy nhiên lại có sự can thiệp từ phía Leica giúp hiệu chỉnh để hình ảnh có chất thời trang, nghệ thuật hơn.
Điểm nhanh qua thông số kĩ thuật:
- Camera trước: 8MP, khẩu f/1.9.
- Camera sau: 12MP (màu) và 20MP (trắng đen), 2 ống kính SUMMARIT-H đều có khẩu độ f/2.2, chống rung quang học, quay video 4K.
Nếu bạn nào muốn chụp tối tốt hơn thì nên mua P10 Plus với ống khẩu độ f1.8 thay vì 2.2. Mình chưa được thử máy đó.
Ngoài ra, năm nay Huawei còn có thêm một tính năng mới đó là Portraiture. Nhưng cơ bản thì nó cũng gần giống với chế độ Portrait trên iPhone 7 Plus, tuy nhiên lại có sự can thiệp từ phía Leica giúp hiệu chỉnh để hình ảnh có chất thời trang, nghệ thuật hơn.
Mình từng cầm qua Mate 9 trước đây, tuy nhiên camera trắng đen vẫn không thể nào đem lại cho mình cảm xúc nhiều như P10 lần này. Yên tâm và hào hứng đó là cảm nhận của mình những khi chụp. Do chỉ sử dụng cảm biến trắng đen nên lưu được hình ảnh với độ chi tiết, chênh sáng cao hơn rất nhiều. Nếu bạn nào từng sử dụng qua P9 chắc cũng sẽ rất rõ về điều này. (ảnh 2 bạn nữ được chụp với camera trắng đen và sử dụng chế độ Poitraiture).
Để kiểm chứng về độ tin cậy, mình đã để luôn cái máy ảnh ở nhà và chỉ đem theo đúng cái điện thoại để đi chơi trong mấy ngày ở Barcelona.
Nắng chiều ở Barca mùa này rất là đẹp, nắng nhẹ và vàng rực. Ảnh nhìn khá có chiều sâu hơn bằng việc Huawei làm cho nó tương phản cao hơn. Tuy nhiên màu lại hơi đậm hơn so với thực tế.
Mình có thử bật HDR trên máy, khác biệt khá là lớn. Những khung ảnh chênh sáng HDR xử lý khá tốt.
Do cũng khá chiều, mình về lại phòng, tranh thủ chụp một vài tấm khu mình ở. Trong những cảnh chụp đêm thì có vẻ như đây không phải thế mạnh của P10. Tuy nhiên vì khá mệt nên mình chưa thử khả năng chụp Manual ở lúc này. Nhưng hình ảnh vẫn ở mức có thể sử dụng được.
Ngày hôm sau trở lại sự kiện, mình tranh thủ thử nhanh chế đợ Potraiture với các bạn gái ở sự kiện. Nếu so khả năng xóa phông với chế độ Portrait trên iPhone 7 Plus thì có vẻ P10 vẫn chưa thực sự bằng. Nhưng nếu so về màu sắc thì P10 lại nhỉnh hơn chút đỉnh. Chưa kể máy còn chụp được cả chế độ này với camera trắng đen.
Quảng cáo
Mình thử với con robot của T-Mobile, nhận luôn mới kinh.
À, camera trước cũng có hỗ trợ chế độ này luôn. Tuy nhiên mình không khuyến khích sử dụng lắm vì chất lượng ảnh không được tốt và do chỉ có 1 cái camera nên hiệu ứng xóa phông không đã bằng camera sau.
Mấy bạn bên Moto đang ghép nhiều hình nhỏ lại thành một bức tranh lớn nè.
Quảng cáo
Đây là khu vực dành cho các bạn bên truyền thông để làm việc, đưa tin về đến các đọc giả của nước mình.
Chiều về mình tranh thủ chụp thêm một số ảnh trắng đen vì đang là giờ nắng chiều rất đẹp. Mình cực kì thích cái cách mà máy xử lý. Tất cả hình ảnh mình chụp đều chưa qua chỉnh sửa gì cả.
Chi tiết trong các ảnh trắng đen phải nói là hết sức tốt. Mình để ý khu vực có ánh nắng và khu vực khuất bóng, P10 vẫn giữ được gần như tất cả. Nếu so với mắt của mình thì cũng 8/10.
Xuống tới ga tàu điện thì cách thiết kế ở đây là mình không thể bỏ qua được. Hầu như họ chọn phong cách thiết kế đối xứng. Khu dưới này khá tối, chênh sáng cũng khá cao, tuy nhiên cách xử lý của P10 rất tốt, ảnh ra có cảm giác nhìn nổi khối. Tuy nhiên, hình ảnh có cảm giác khá dữ dội.
Cả đám dắt díu nhau đi ăn, đây là anh @cuhiep khi đói chờ đồ ăn. Nếu các bạn để ý, khi chụp ở chế độ Portraiture, nếu gặp những vùng rìa có nhiều chi tiết như áo ở đây, mình cần phải đưa máy sát lại để hình xóa phông được đẹp hơn.
Có bạn nào rành tiếng Tây Ban Nha dịch giúp mình với.
Cuối cùng thì cũng ra. Đồ ăn mà chụp trắng đen thì hơi phí.
Đây là cái cầu thang nơi mình ở, phía trên đỉnh là nơi mà bọn mình phải lếch lên. Lên tới nơi thì chỉ có thở hổn hển.
Sau sự kiện, mình có dành 2 ngày để đi lòng vòng Barcelona. Điểm dừng chân đầu tiên là tại nhà thờ chính toà Barcelona, nghe đâu đã được xây từ rất lâu rồi, hình như gần 600 năm kể từ ngày hoàn thành.
Phía trong nhà thờ khá tối, thiết kế theo phong cách Gothic. Điểm mình chưa hài lòng ở camera trắng đen trên P10 là nó hay đo dư sáng hơn những gì mình muốn. Khi mình điều chỉnh cho ảnh tối lại thì ngoài việc nó tối lại, ảnh còn như được tăng thêm clarity, nhìn đã hơn.
Ở nhà thờ này họ thu phí vào cửa là 7 hay 8 euro gì đó. Lúc đầu mình khá bất ngờ, nhưng thật sự thì rất đáng. Họ còn có cả thang máy đưa mình lên trên nóc để ngắm toàn cảnh thành phố.
Dạo quanh khu phố cổ, lúc này trời đã xế chiều, nắng lại vàng ươm.
Lúc này mình có thử chụp luôn bằng camera màu nhưng hình ra bị nhòe hết do khu này khá tối. Nhưng chuyển qua trắng đen thì "ngon lành". Đó là lý do mình cảm thấy yên tâm khi mang P10 để đi vòng vòng.
Còn khá sớm nên mình rong rủi tiếp ra bến cảng gần đó.
Ngắm hoàng hôn ...
Hôm sau mình quyết định chọn đi một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất tại Barcelona, Sagrada Família. Đây là những tượng đá phía ngoài nhà thờ.
Mình thích nhất là cách họ làm những tấm kính màu để khi nắng vào sẽ có những màu sắc khác nhau.
Đây là kết quả của việc sử dụng các tấm kính màu.
Toàn cảnh thành phố khi nhìn từ một tháp trong nhà thờ. Nhìn từ trên xuống khá là ngổn ngang.
Cầu thang dẫn xuống lại nhà thờ.
Guell Park là nơi mình chọn đi tiếp theo.
Đã là công viên thì sẽ có hoa các thể lọai. Mình thiệt sự không biết tên loài nào cả.
Tấm này mình chỉ việc đưa máy lên rồi nhấn chụp thôi. Lấy nét của P10 nhanh với chính xác lắm.
Nắng vàng xuyên qua một số cột nhìn rất thích. Con đường nhìn ấn tượng cực kì. Xây chắc cũng phải lâu lắm. Nhưng mà, phải phá cỡ nào mới có nhiêu đó đá để xây ta!?
Trong đây còn có 2 anh nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn hòa tấu, cộng với lại thiết kế của con đường làm cho trải nghiệm nghe nhạc "sướng dã man".
Một số các kiến trúc khác trong công viên.
Tuy nhiên, điểm mình thấy khá tiếc ở cái camera trắng đen này đó là nó không hỗ trợ quay video. Mình có thử quay một đoạn video ngắn hai anh nghệ sĩ đường phố trình diễn. Mình thử quay ở chất lượng FullHD thì sẽ thấy chất lượng chưa được tốt lắm, không biết có phải do phiên bản thử nghiệm mà mình đang dùng hay không hoặc nếu lên 4K có tốt hơn không. Chống rung cũng chưa thực sự tốt. Nhưng bù lại, chất lượng âm thanh trong trẻo.
Tóm lại, Huawei P10 là một trong những chiếc điện thoại có camera làm mình có cảm giác chụp thích thú vô cùng. Đặc biệt là cái camera trắng đen của nó. Dù đây là bản thử nghiệm nhưng nó vẫn thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số các nhược điểm. Hy vọng trong bản chính thức sắp tới thì Huawei sẽ khắc phục được những điều này.