Chuyện ảnh "Qua miền biên giới" - Đồng Hiếu chụp bằng Oppo Reno 3

tuanlionsg
2/6/2020 5:31Phản hồi: 44
Chuyện ảnh "Qua miền biên giới" - Đồng Hiếu chụp bằng Oppo Reno 3
Nằm giáp biên giới với Trung Quốc, trên thượng nguồn sông Chảy, Bắc Hà và Si ma Cai là hai huyện thuộc Đông Bắc tỉnh Lào Cai, nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sắc thái văn hóa đa dạng. Có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống như người Mông, người Tày, người Nùng, người Dao. Nơi đây nổi tiếng với phiên chợ vùng cao, đua ngựa, ẩm thực…


Video quay bằng Oppo Reno 3

Với những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, khu vực này ngày càng được nhiều du khách lựa chọn là những điểm đến hấp dẫn. Trong bối cảnh nhiều nơi khai thác tài nguyên du lịch một cách ồ ạt, đô thị hóa phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Thì ở đây cảnh trí, con người vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp mang đậm sắc thái bản địa.

collage1.jpg

Bộ ảnh được chụp bằng điện thoại Oppo Reno 3. Tận dụng khả năng chụp ảnh chất lượng bằng Camera Selfie, mình đưa điện thoại lên, người dân và các nhân vật nhìn thấy chính họ trong màn hình, họ sẽ diễn tả vui vẻ tự nhiên, rồi mình bấm nút chụp. Thấy được khuôn mặt hay dáng của mình trong khung hình trước khi bấm chụp là rất hay. Ai cũng thích thế mà. Hơn nữa, có nhiều tình huống thiếu sáng, Camera Selfie có chế độ chụp đêm / thiếu sáng trong nhà hỗ trợ rất tốt. Xin chia sẻ anh em. Video thì có chế độ chống rung tốt, đang chụp, thấy gì thích mắt có thể quay luôn, cả khi đang dịch chuyển.


1 (1).jpg
Thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ đèo Cán Cấu sang Si Ma Cai







1 (2).jpg
Mùa hè, những đứa trẻ và con suối



Quảng cáo





1 (3).jpg
Những đóa hoa sim







1 (4).jpg

Quảng cáo


Bà cụ đi hái rau rừng






1 (5).jpg
Ngôi nhà của ông Lỉu Chỉn Tờ , xã Tả Củ Tỉ thuộc huyện Bắc Hà, Lào cai. Bên con đường mới mở đi sang Hà Giang.







1 (6).jpg
Ngôi nhà sắp được sửa lại, vật liệu xây dựng được mua ở thị trấn Bắc Hà cách hơn 20km.







1 (7).jpg
Hai đứa trẻ xem video trên youtube.







1 (8).jpg
Một quán bi a trong bản Tả Củ Tỉ







1 (9).jpg
Bữa trưa ở bản







CHỢ PHIÊN

Chợ phiên, nơi tụ họp buôn bán để trao đổi hàng hoá, thực phẩm hàng ngày theo từng buổi, từng phiên nhất định. Chợ phiên là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong đời sống của đồng bào vùng cao. Chợ phiên ở đây còn đặc biệt bởi có những khu chợ buôn bán gia súc riêng, như khu chợ trâu bò, khu chợ ngựa, khu chợ chó, khu chợ chim.


1 (10).jpg
Buổi sớm ở chợ







1 (11).jpg
Những người bán hàng ở Chợ Cán Cấu, Simacai. Do ảnh hưởng từ dịch Covid 19, cấm biên nên không khí buôn bán cũng bớt nhộn nhịp hơn chợ thưa người, ít khách du lịch hơn.







1 (15).jpg
Những bộ trang phục thiếu nữ vừa quen vừa lạ. Những bộ trang phục này có xuất xứ từ Trung Quốc có giá trên 1 triệu đồng.







1 (16).jpg
Anh thanh niên mặc áo bomber đi chợ với chú gà cưng.







1 (17).jpg
Anh thợ cắt tóc ở chợ Cán Cấu. Một số thợ cắt tóc ở đây đã làm việc cho những salon tóc ở Trung Quốc 9 năm, do ảnh hưởng từ dịch Covid 19 nên về quê cắt tóc ở chợ.







1 (18).jpg
"Salon tóc" ngoài trời trên xe máy di động qua các chợ phiên. Mỗi phiên chợ, những người thợ sẽ kiếm được từ 500 đến 700 nghìn đồng.







1 (20).jpg
Những người đàn ông thử kèn ở chợ Cán Cấu.







1 (13).jpg
Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y ở thị trấn Bắc Hà







1 (12).jpg








Khu chợ trâu

Khu vực Bắc Hà, Si Ma Cai có những chợ trâu bò, có thể nói đây là sàn giao dịch trâu bò lớn nhất Tây Bắc với số lượng lên đến vài trăm con. Những thương lái mua trâu bò rồi bán sang Trung Quốc. Do ảnh hưởng Covid 19, đóng cửa đường biên nên số lượng trâu bò ở chợ chỉ bằng một phần nhỏ khi chưa có dịch. Chủ yếu cung cấp cho người dân bản địa mua về nuôi, phục vụ nông nghiệp.


1 (21).jpg
Những con trâu bán ở chợ Cán Cấu







1 (22).jpg
Cậu bé theo bố đi bán bò.







1 (23).jpg
Khách mua trâu thời điểm này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, mua để phục vụ nông nghiệp.







1 (24).jpg
Những thương lái mua trâu ở chợ Bắc Hà







KHU CHỢ CHIM

Khu chợ chim ở Cán Cấu nằm dưới khu chợ chính. Ở đây buôn bán nhiều loại chim, đa phần do những người đi rừng bẫy được hoặc những người buôn chim bán cho các chợ phiên.


1 (25).jpg
1 (26).jpg
1 (27).jpg
Một người bán chim







1 (28).jpg
Mỗi con chim ở chợ có giá giao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng.







1 (29).jpg
1 (30).jpg
Góc chợ chim ở Bắc Hà








ĐUA NGỰA

Bắc Hà và Si Ma Cai có nhiều dân tộc thiểu số, sống trong những bản làng bên các sườn núi, việc làm nương, làm ruộng di chuyển nhờ rất nhiều vào ngựa thồ. Với người dân nơi đây con ngựa, cũng giống như con trâu, con bò, rất thân thuộc và gắn bó. Khi nói về Bắc Hà, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến giải đua ngựa được tổ chức hằng năm. Đua ngựa trở thành yếu tố hấp dẫn thu hút du khách đến đây, và được địa phương quan tâm, phát triển và khai thác như một tài nguyên du lịch.






1 (31).jpg
Góc bán ngựa ở chợ Bắc Hà, ở đây chủ yếu bán những con ngựa để thồ, thi thoảng người ta cũng chọn được những con ngựa để luyện ngựa đua. Theo kinh nghiệm của những người luyện ngựa: Những con có chiều cao khoảng 1,4 m trở lên, chân dài, đầu nhẹ, dáng oai phong là những con có thể huấn luyện để đua được.







1 (34).jpg
Anh Vàng Văn Cương Thôn B, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà. Người đàn ông đặc biệt của núi rừng miền biên viễn, anh có niềm đam mê bất tận với đua ngựa và luyện ngựa. Những chú ngựa được anh luyện không chỉ bán cho những người chơi ở Bắc Hà mà còn bán cho người chơi ở các tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang.







1 (35).jpg
Anh Cương đã nhiều lần dành chiến thắng trong giải đua ngựa, nhưng cũng không ít lần gặp phải những chấn thương khi tập luyện, lúc vào cua khi thi đấu, cũng đôi ba lần phải nhập viện. Song niềm đam mê, khát vọng đua ngựa với anh chưa bao giờ tắt.







1 (36).jpg
Con ngựa mà anh Cương sẽ tham gia đua năm nay, anh chăm sóc ngựa rất cẩn thận, nó giống như một thành viên trong gia đình anh vậy.







1 (38).jpg
Sau khi tắm cho ngựa, anh Cương kiểm tra kỹ bốn móng, ngựa có thể bị thương, què vĩnh viễn nếu có đinh vào phần mềm của móng.







1 (37).jpg
Đóng móng cho ngựa







1 (39).jpg
Người đàn ông quấn chân cho ngựa khi tập luyện để giảm bớt nguy cơ ngựa bị chấn thương.







1 (40).jpg
Mỗi buổi chiều, trên sân vận động thị trấn Bắc Hà tập trung khá đông những người sẽ tham gia đua ngựa năm nay. Họ đến đó để cho ngựa tập luyện, trao đổi kinh nghiệm luyện ngựa, làm quen với đường chạy. Đây cũng là nơi tổ chức giải đua ngựa hằng năm. Năm nay giải sẽ bắt đầu từ ngày 30/5/2020.







1 (41).jpg

Trải nghiệm chợ phiên, nghe chuyện đua ngựa, ngắm nhìn nhịp sống bình yên nơi thôn bản giữa vùng biên cương luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Những tâm hồn thi sỹ khi đến đây với người, với núi rừng hùng vĩ miền biên viễn, từng ngọn núi, từng vạt nắng đến nhành hoa dại đều phảng phất chất trữ tình. Có lẽ sắc thái ấy đã trở thành ngùôn cảm hứng cho thi ca, âm nhạc. Trong đó có "Chiều biên giới" của Lò Ngân Sủn, một nhà thơ sinh ra trên mảnh đất này: “Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào xanh hơn/ Như chồi non cỏ biếc/ Như rừng cây của lá,/ như tình yêu đôi ta. Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào cao hơn/ Như đầu sông đầu suối/ Như đầu mây đầu gió/ Như quê ta ngọn núi/ Như đất trời biên cương. …”.

Về thiết bị thì chụp ảnh bằng điện thoại sẽ dễ dàng tiếp cận với người địa phương hơn. Chụp xong cho người ta xem, và ngay khi chụp, bằng camera selfie, thấy trước hình, rất vui vẻ và ít ngần ngại. Những câu chuyện được nghe kể, và cùng xem hình với họ trước khi trở về rất thú vị và hẹn gặp lại.
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kevin2012
TÍCH CỰC
4 năm
Màu sắc đẹp, độ tương phản cao, hơi ám xanh nhưng chấp nhận được.
@kevin2012 Cảnh quan miền núi này thì quá đẹp. Chỉ tiếc giống ngựa ở đây hư quá. Đang quay mà bịch lung tung
Ảnh anh Đồng Hiếu luôn rất chỉn chu và đẹp 😍
Con Reno3 thiết kế rẻ tiền thật ông giáo ạ ... cầm lên nó y như con A31 ... ko có chút j của cái tk gần 8-9!triệu
ninhlexus
TÍCH CỰC
4 năm
@Bão Sài Gòn Đt méo nào mà chả na ná nhau. Thiết kế gì chứ.
Sống ở mấy chỗ này nhìn thật thoải mái ko như thành thị bận rộn
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@sharinran141 Nhứng khó sống đấy. Nhìn thì ham nhưng ở vài bữa là muốn chạy ngay!
MrLightX
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ai chưa đi thì phải đi Đông Tây Bắc một lần, phải nói là quá sức đẹp luôn ấy. Núi non hùng vĩ, bản sắc văn hoá hay ho, người dân thân thiện vô cùng.
IMG_8971.JPG
Cảnh đẹp quá, thks
Nhiều ảnh khá hay
ddamme
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn yên bình và đẹp quá!!
Kkq: sao hình này giống bà Tân vlog vậy 😃
C33312A0-C4BF-4A3C-A7D0-497E89BAD957.jpeg
@ddamme Độc
ddamme
TÍCH CỰC
4 năm
@Chạt Phích Giống thật 😃
thien.lafc
TÍCH CỰC
4 năm
@ddamme cũng định cmt giống bạn, bà này mặc áo xanh như bà Tân hay mặc luôn
Đất nước mình thật đẹp, điện thoại bây giờ chụp ảnh đỉnh quá, so với những máy DSLR dòng thấp thì cũng khó mà thấy được sự khác biệt. Và quan trọng là qua tay ng sử dụng là ai nữa! 😁
Phải chi 1 lần dẹp bỏ hết công việc, gia đình 1 bên xách xe từ SG đi Bắc Hà 1 lần cho khuây khỏa. Nhưng tiếc ko có thời gian.
searchvn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy cái ảnh chụp bằng điện thoại thì có xịn đến mấy cũng vẫn chỉ đến 1 giới hạn nào đó thôi huống hồ khoe ảnh bằng oppo với bphone có ra cái quần què gì đâu.
Muốn chụp ảnh nghệ thuật thì vẫn phải là DSLR.
Nên hạn chế mấy cái bài chụp ảnh bằng điện thoại vớ vẩn đi. Có đăng thì chỉ nên đăng ảnh chụp bằng note 10 plus với iphone pro max mà so sánh với nhau thôi.
Nhìn thích quá, cuộc sống giản dị
Giải đua ngựa quê thứ hai của em năm nay 😆
385FB9C8-2555-49F1-840E-BF4C0368813C.jpeg
Mận Tam hoa Bắc Hà cũng rất nổi tiếng các bác nhé. Ngoài ra thì còn có đào, Lê, rượu Ngô nữa 😆
2F4DFB39-1020-4624-8295-4E7C74355F2D.jpeg
Chuyến đi thú vị quá ta
Hình ảnh chất lượng quá ạ
MyLove0509
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ké bức Sông Nho Quế nha các bác 😄
8E60A563-8088-4D75-B463-84618AE842FE.jpeg
aceracer
TÍCH CỰC
4 năm
Đẹp quá bác ơi 😘

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019