Trên thế giới vẫn rất nhiều người nghĩ rằng đại dịch là 1 trò bịp và đeo khẩu trang là 1 chiêu trò của các chính trị gia. Tuy nhiên nếu bạn đọc câu chuyện của cô gái 24 tuổi Chloe Gray từ Florida, Mỹ khi cả nhà có 8 người nhiễm và 2 người tử vong vì con virus này thì có thể bạn sẽ nghĩ khác.
Như trong các bài tổng hợp dịch bệnh của mình có nói đến số người tin vào đại dịch ở Mỹ chỉ có 38%, từ đó có thể thấy số người không tin vào việc đeo khẩu trang chống dịch nó còn cao đến mức nào. Với Chloe thì việc đeo khẩu trang như là 1 điều xa lạ vào thời điểm đầu năm nay khi cô đến hạt Marion của Florida để chăm sóc mẹ mình vốn vừa bị đột quỵ và làm dung tích phổi suy giảm rất nhiều và việc quan trọng nhất sau khi bà ra viện là không được để bị ốm. Theo lời của cô thì không ai coi đại dịch là 1 việc nghiêm trọng và tất cả những người cô gặp như thày giáo, lái xe, người bán hàng và cả các nhân viên chính phủ cũng không hề đeo khẩu trang. Sau đó đến sheriff còn cấm cả nhân viên và những người đến đồn cảnh sát được đeo khẩu trang bởi ông này cho rằng điều đó là không cần thiết.
Vị sheriff tại Marion phát biểu mà không đeo khẩu trang hồi tháng 4, sau này ông thay đổi quan điểm sau khi chính vợ của mình bị nhiễm virus
Chỉ 1 vài tháng sau, câu chuyện buồn nhà Chloe bắt đầu, gia đình lớn của cô bắt đầu chịu hậu quả. Chị gái của cô, người làm việc cho 1 cơ quan của chính phủ và không bắt buộc phải đeo khẩu trang, đã dính virus. Cô này phải nằm viện 1 tuần và phải thở oxy.
Tiếp đến là chị dâu làm việc tại 1 điểm bán lẻ, cô này lây virus cho chồng, anh trai của Chloe, và 2 con, một bé 7 tuổi và 1 bé 2 tuổi. Và chính trong thời gian chăm sóc 2 bé mà Chloe đã nhiễm virus.
Vì lý do này mà gia đình đã phải thuê 1 y tá để chăm sóc mẹ của Chloe, người hứa là không gặp và giao tiếp với ai ngoài chồng của mình để giảm nguy cơ lây lan. Tuy vậy đến tháng 8 chính cô y tá này cũng nhiễm virus, rồi đến mẹ của Chloe, người hầu như không còn có thể chống chọi với bệnh tật, đã nhiễm virus, phải dùng máy thở và tử vong sau đó vào hồi đầu tháng này. Ngoài ra cô của Chloe cũng đã bị nhiễm và tử vong vào tháng 8 vừa rồi.
Giờ đây Chloe đã hồi phục và đang ở Oregon, tuy nhiên cô vẫn lo về quê nhà nơi luôn có niềm tin vào đảng Cộng hòa khi đã 5 lần bỏ phiếu cho các ứng viên của đảng này và theo cô thì vẫn còn rất nhiều người tin vào lời nói của tổng thống Trump trước đó về việc không cần phải quan tâm đến đeo khẩu trang. Chloe mong rằng câu chuyện buồn của gia đình cô sẽ làm cho họ thay đổi ý nghĩ. Đây cũng là điều mà càng nhiều người được biết càng tốt bởi riêng tại Mỹ trong 1 tuần vừa qua đã có hơn 500 nghìn người bị nhiễm virus.
Chia sẻ bài này để anh em thấy nhiều khi việc đơn giản như đeo khẩu trang thôi cũng đã có thể giúp chống lại đại dịch như thế nào, và hãy thấy mừng vì chúng ta vẫn đang ở ngoài tâm bão covid-19. Giờ quay ra lo phục hồi các hậu quả của những đợt bão lũ liên tục đã và đang giáng xuống miền Trung cũng đã rất mệt rồi.
Tham khảo BI