- Giới thiệu:
- Thường thì đi du lịch, tắm biển thì hầu như mọi người sẽ thích đi chơi xa hơn là đi chơi gần như: Mũi Né, Phan Thiết, Ninh Chữ, Bình Châu, Nha Trang, …. Vũng Tàu tuy gần nhưng vẫn có những điều thú vị nếu đi du lịch tắm biển ở đây.
- Trải nghiệm những quán ăn, món ăn:
- Kỳ này đi Vũng Tàu mặc dù đi gần nhưng được trải nghiệm vui hơn những lần đi Vũng Tàu hay Hồ Tràm trước đây. Nếu như trước đây đi những nơi này chỉ được sáng đi chiều về, chủ yếu là chạy ra tắm biển cái rồi về. Tuy nhiên lần này được trải nghiệm qua đêm tại đây, được nghỉ lại trong biệt thự villa ở đây(thuê với giá 10 triệu, đầy đủ tiện nghi để trải nghiệm vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi).
- Lần này đi Vũng Tàu được trải nghiệm nhiều quán ăn, quán nước, nhà hàng khá là hấp dẫn. Một trong những trải nghiệm thích nhất là được uống trà sữa ở quán nước như hình:
- Quán nước này có view đẹp nhìn ra biến, nhìn từ xa có thể thấy nhiều con tàu chạy trên biển. Nước uống của quán cũng ngon. Mình thì uống sữa tươi trân châu đường đen như hình:
- Lần này thì mình uống sữa tươi trân châu đường đen. Món nước này mặc dù cũng phổ biến ở TP nhưng mình ít có dịp được uống, lần này trước khi ăn nhà hàng mình được uống món sữa tươi này quá ngon luôn. Sau đó được đi ăn ở gành hào, trải nghiệm các món như: nghêu luộc sả, gỏi mực trộn hành, chả giò cua, cơm chiên hải sản, miến xào cua. Một số hình ảnh:
- Buổi tối thì được ăn nhiều món hải sản nướng như: tôm sú nướng, bạch tuột nướng, hàu nướng, đậu bắp nướng, ốc bóng đêm, khô mực, ghẹ luộc, …. Điểm đặc biệt của đợt ăn này là ra ngoài chợ mua các món hải sản, đậu bắp về nướng trong villa và ăn chứ không phải ra nhà hàng ăn.
- Nướng hải sản bằng lò nướng:
- Hàu nướng:
- Ốc nướng:
- Ghẹ luộc:
- Mấy món tôm nướng, hàu nướng khá nhiều, được ăn thả ga.
- Đối với món hàu nướng thì thường hay nướng với mỡ hành hoặc phô mai, nhưng lần này do không kịp mua mỡ hành hay phô mai nên nướng không vậy luôn, nhưng mà chấm với muối ớt chanh hay các món nước chấm ngon lắm luôn.
- Khi về được ghé qua trại bò sữa Long Thành. Trong này có nhiều món ăn vặt như: bánh rán, bánh rế, đặc biệt mắm ruốc trong trại bò sữa Long Thành bán rất ngon, không bị tanh, lúc xào với thịt khá ngọt ăn rất ngon. Mình mua 2 hũ mắm ruốc như hình:
- Trải nghiệm khi ở Villa:
- Nếu như những đợt đi trước ở các địa điểm du lịch khác như: Hồ Tràm, Phan Thiết, Ninh Chữ, … thì thường thuê khách sạn trên đường hoặc khách sạn ngay bãi biển, hoặc ở homestay, trước đây còn có nhà tre nữa, … thì lần này được ở Villa, mặc dù Villa khu này không lớn và hoành tráng như Villa ở Phú Quốc nhưng Villa ở đây cũng có mấy căn biệt thự sát gần nhau, … Villa mình ở lần này là căn biệt thự có 2 tầng lầu, có khoảng 5 phòng. Mỗi phòng có từ 1 tới 3 giường, mỗi giường đủ cho 2 - 3 người nằm như trong hình:
- Đây là chỗ mình nằm.
- Trong villa mỗi phòng có chỗ ra ban công có thể nhìn thấy biển, các toà nhà cao tầng, núi đồi, …
- Ngoài ban công có bậc thềm bằng thiếc được trang bị để có thể lên ngồi hóng mát, ngắm cảnh, …:
- Villa có cả hồ bơi, độ sâu 1.9 m cao nhất:
- Trong villa ngay phòng khách có 1 tivi có luôn loa để hát karaoke. Có luôn bàn bida để trải nghiệm, lần đầu tiên mình được chơi bida, ban đầu chơi không được nhưng sau đó chơi cũng ok lắm luôn:
- Ngoài ra còn có bàn để ngồi nói chuyện, uống cà phê nữa:
- Mỗi phòng còn trang bị đầy đủ tủ quần áo, tủ để đồ cá nhân cạnh giường, bàn ghế, …
- Cảm nhận:
- Có thể nói lần trải nghiệm này là lần trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đi Vũng Tàu, vui hơn hồi đó lúc đi Phan Thiết, Mũi Né, …
- Có muốn trải nghiệm đợt tiếp theo không:
- Mai mốt vẫn muốn được trải nghiệm thêm 1 lần nữa.
Quảng cáo