Hơn 20 năm về trước, khi ấy Microsoft đang chuẩn bị ra mắt cỗ máy chơi game Xbox thế hệ đầu tiên, chiếc thùng vừa to vừa nặng gấp 3 lần so với PS2. Học được tất cả những bài học của những hệ máy game đã thất bại trong quá khứ, Microsoft đi đến một kết luận, muốn thành công, muốn cạnh tranh lại được với Sony, thì phải có dàn game độc quyền đủ chất và lượng để thuyết phục khách hàng lựa chọn cỗ máy của một hãng chưa bao giờ làm máy console.
Và ở cái thời điểm đó, một ai đó làm việc ở Microsoft nghĩ ra ý tưởng “đơn giản”: Mua lại Nintendo, thế là vấn đề được giải quyết.
Tua nhanh đến năm 2021, thời điểm Microsoft kỷ niệm 20 năm thương hiệu Xbox và 4 đời máy console ra mắt từ đó cho tới nay. Họ có cả một trang web tương tác làm bảo tàng mini (https://museum.xbox.com/en/map) ghi lại những thời khắc trong suốt quá trình 2 thập kỷ Xbox được tạo ra và trở thành đối trọng bên kia bờ Thái Bình Dương của Sony và Nintendo. Và trong đó dĩ nhiên có cả bức thư mà Microsoft gửi cho Nintendo, ngỏ ý… mua lại tập đoàn game Nhật Bản:
Kevin Bachus, cựu giám đốc mảng đối tác của Xbox cũng đã ngồi trong phòng họp với các quan chức của Nintendo, và ông mô tả buổi họp như thế này: “Steve Ballmer, thời ấy là CEO của Microsoft ra lệnh cho chúng tôi đến gặp Nintendo để xem liệu họ có chấp nhận ý tưởng bị chúng tôi mua lại hay không. Bên phía người Nhật chỉ đơn giản là cười lăn cười bò. Bạn tưởng tượng một tiếng đồng hồ, mọi người chỉ ngồi cười vào mặt bạn. Đấy là những gì diễn ra trong cuộc họp ấy.”
Quay lại bức thư mà phó chủ tịch mảng phần cứng của Microsoft khi ấy là Rick Thompson chắp bút, gửi đến chủ tịch Nintendo of America. Toàn bộ nội dung bức thư đã bị dòng chữ rất lớn như trong hình trên che lấp, nhưng vẫn nhìn thấy vài dòng khá khôi hài, ví dụ như “tôi hiểu sự lo ngại của ngài Takeda,” mô tả những gì đã diễn ra trong cuộc họp mà Kevin Bachus ngồi dự. Microsoft còn cố vớt vát khả năng mua lại Nintendo bằng cách “giúp biến Dolphin trở thành hệ máy console tuyệt vời nhất.” Dolphin là tên mã của GameCube thời đó, và cả Xbox lẫn GameCube đều có hai hướng đi rất khác nhau, dù cùng ra mắt vào đầu những năm 2000.
Cũng trong bức thư, tên của hai đại diện Nintendo cũng đã được hé lộ: chủ tịch Nintendo Hiroshi Yamauchi và huyền thoại thiết kế phần cứng Genyo Takeda, người đã giúp Nintendo tạo ra cỗ máy Wii, cùng nhiều thành tựu khác. Xét đến sự nghiêm túc và tác phong chuyên nghiệp đến đáng sợ của ngài Yamauchi, thì có lẽ trong cuộc họp với Microsoft, ông cũng không cười phá lên đâu, nhưng chắc cũng cảm thấy ý tưởng của Microsoft là vô cùng hài hước.
Theo Kotaku
Và ở cái thời điểm đó, một ai đó làm việc ở Microsoft nghĩ ra ý tưởng “đơn giản”: Mua lại Nintendo, thế là vấn đề được giải quyết.
Tua nhanh đến năm 2021, thời điểm Microsoft kỷ niệm 20 năm thương hiệu Xbox và 4 đời máy console ra mắt từ đó cho tới nay. Họ có cả một trang web tương tác làm bảo tàng mini (https://museum.xbox.com/en/map) ghi lại những thời khắc trong suốt quá trình 2 thập kỷ Xbox được tạo ra và trở thành đối trọng bên kia bờ Thái Bình Dương của Sony và Nintendo. Và trong đó dĩ nhiên có cả bức thư mà Microsoft gửi cho Nintendo, ngỏ ý… mua lại tập đoàn game Nhật Bản:
Kevin Bachus, cựu giám đốc mảng đối tác của Xbox cũng đã ngồi trong phòng họp với các quan chức của Nintendo, và ông mô tả buổi họp như thế này: “Steve Ballmer, thời ấy là CEO của Microsoft ra lệnh cho chúng tôi đến gặp Nintendo để xem liệu họ có chấp nhận ý tưởng bị chúng tôi mua lại hay không. Bên phía người Nhật chỉ đơn giản là cười lăn cười bò. Bạn tưởng tượng một tiếng đồng hồ, mọi người chỉ ngồi cười vào mặt bạn. Đấy là những gì diễn ra trong cuộc họp ấy.”
Quay lại bức thư mà phó chủ tịch mảng phần cứng của Microsoft khi ấy là Rick Thompson chắp bút, gửi đến chủ tịch Nintendo of America. Toàn bộ nội dung bức thư đã bị dòng chữ rất lớn như trong hình trên che lấp, nhưng vẫn nhìn thấy vài dòng khá khôi hài, ví dụ như “tôi hiểu sự lo ngại của ngài Takeda,” mô tả những gì đã diễn ra trong cuộc họp mà Kevin Bachus ngồi dự. Microsoft còn cố vớt vát khả năng mua lại Nintendo bằng cách “giúp biến Dolphin trở thành hệ máy console tuyệt vời nhất.” Dolphin là tên mã của GameCube thời đó, và cả Xbox lẫn GameCube đều có hai hướng đi rất khác nhau, dù cùng ra mắt vào đầu những năm 2000.
Cũng trong bức thư, tên của hai đại diện Nintendo cũng đã được hé lộ: chủ tịch Nintendo Hiroshi Yamauchi và huyền thoại thiết kế phần cứng Genyo Takeda, người đã giúp Nintendo tạo ra cỗ máy Wii, cùng nhiều thành tựu khác. Xét đến sự nghiêm túc và tác phong chuyên nghiệp đến đáng sợ của ngài Yamauchi, thì có lẽ trong cuộc họp với Microsoft, ông cũng không cười phá lên đâu, nhưng chắc cũng cảm thấy ý tưởng của Microsoft là vô cùng hài hước.
Theo Kotaku