Ngay từ khi đại dịch mới bắt đầu Bắc Hàn đã có tiếng trong việc siết cực chặt các biện pháp phòng ngừa. Họ đóng cửa toàn bộ biên giới và chỉ cho các nhà ngoại giao đang có mặt tại đây 1 khoảng thời gian ngắn để bay khỏi Bắc Hàn, sau đó sẽ phải ở lại đến bao giờ hết dịch.
Theo lẽ thường việc 1 nhà ngoại giao kết thúc nhiệm kì tại nước sở tại thì sẽ được dự các lễ tri ân chia tay và thoải mái về nước. Nhưng với Bắc Hàn trong giai đoạn đại dịch này câu chuyện lại khác, đặc biệt với những người không bay về trước đó. Trong 1 clip được chia sẻ trên Twitter 1 nhóm những nhà ngoại giao Nga và gia đình đã phải dùng xe đẩy để men theo đường xe lửa để đi qua chiếc cầu bắc qua con sông Tumen, nơi là biên giới tự nhiên giữa Bắc Hàn và Nga.
https://twitter.com/DuncanCouchman/status/1365226579471794179?s=20
Theo lời của Bộ ngoại giao Nga thì đã có 8 người, bao gồm bí thư thứ 3 của sứ quán, trong nhóm này còn có cả em bé 3 tuổi đã đi 32 giờ xe lửa, 2 giờ xe bus từ thủ đô Pyongyang để đến được biên giới và phải đi xe đẩy trên đường ray đoạn đường còn lại. Sau khi qua biên giới họ đến sân bay Vladivostok để đi về nhà.
Nguồn Twitter
Theo lẽ thường việc 1 nhà ngoại giao kết thúc nhiệm kì tại nước sở tại thì sẽ được dự các lễ tri ân chia tay và thoải mái về nước. Nhưng với Bắc Hàn trong giai đoạn đại dịch này câu chuyện lại khác, đặc biệt với những người không bay về trước đó. Trong 1 clip được chia sẻ trên Twitter 1 nhóm những nhà ngoại giao Nga và gia đình đã phải dùng xe đẩy để men theo đường xe lửa để đi qua chiếc cầu bắc qua con sông Tumen, nơi là biên giới tự nhiên giữa Bắc Hàn và Nga.
https://twitter.com/DuncanCouchman/status/1365226579471794179?s=20
Theo lời của Bộ ngoại giao Nga thì đã có 8 người, bao gồm bí thư thứ 3 của sứ quán, trong nhóm này còn có cả em bé 3 tuổi đã đi 32 giờ xe lửa, 2 giờ xe bus từ thủ đô Pyongyang để đến được biên giới và phải đi xe đẩy trên đường ray đoạn đường còn lại. Sau khi qua biên giới họ đến sân bay Vladivostok để đi về nhà.
Nguồn Twitter