Hành trang có đủ cả D40 và Tizzy3 tớ ngồi ăn một mình tại một tiệm cơm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cái bình nước mắm thật hoành tráng nhưng bị ai đó bóc mất dấu
Trong khi tỷ mẩn chụp cái lọ nước Mám thì tớ thấy
Một hai ba, cả chùm luôn
Nhân viên phục vụ thấy tớ cứ hí hoáy chụp cái bình nước mắm, tớ chỉ cho mấy con kiến, vội lấy đổi bình khác và bình này có tên là
Vậy nước MĂM có nghĩa là măm được rồi, không có kiến 😁 :D :D
Trong khi tỷ mẩn chụp cái lọ nước Mám thì tớ thấy
Một hai ba, cả chùm luôn
Nhân viên phục vụ thấy tớ cứ hí hoáy chụp cái bình nước mắm, tớ chỉ cho mấy con kiến, vội lấy đổi bình khác và bình này có tên là
Vậy nước MĂM có nghĩa là măm được rồi, không có kiến 😁 :D :D