Một đống ngà voi được tìm thấy trong hầm chứa hàng của một con tàu đắm ở Bồ Đào Nha. Phát hiện này giải mã bí ẩn về hoạt động buôn bán ngà voi từ thế kỷ 16 và đưa ra lời đáp cho những con voi châu Phi bị thất lạc một cách bí ẩn thời điểm đó.
Năm 2008, các công nhân của một công ty khai thác kim cương trong quá trình san ủi một bãi biển ở Namibia, tình cờ phát hiện thấy Bom Jesus - một tàu buôn của Bồ Đào Nha đã biến mất vào năm 1533. Người ta tìm thấy cả đống vàng, bạc, thiếc, ngà voi và gần 20 tấn đồng thỏi. Con tàu được xác định đã bị đắm vì lý do nào đó trên hành trình đi tới Ấn Độ.
Trong nhiều thế kỷ, những thỏi đồng nặng đó đã đẩy con tàu chìm sâu xuống đáy biển, nơi được cho là có điều kiện thuận lợi để bảo quản những thứ có trên tàu. Các vùng nước lạnh giá di chuyển dọc theo bờ biển phía tây nam châu Phi cũng là một trong những yếu tố góp phần duy trì tính nguyên vẹn của hàng hoá. Sau cùng, hơn 100 chiếc ngà voi được tìm thấy trong tình trạng rất tốt và đây là phát hiện khảo cổ lớn nhất về ngà voi châu Phi từng được phát hiện.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Current Biology về câu chuyện nói trên đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin chi tiết về những chiếc ngà này, xác định loài voi cụ thể cùng với vị trí địa lý và môi trường sống ưa thích của chúng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về hoạt động buôn bán ngà voi xuyên lục địa vào đầu thế kỷ 16.
Qua phân tích DNA của 44 chiếc ngà khác nhau, các nhà khoa học xác định được chúng thuộc về những cá thể voi ở rừng châu Phi, cụ thể là ở vùng Tây Phi. Điều này hoàn toàn khớp với lịch sử, bởi vào giai đoạn này trong lịch sử, các trung tâm thương mại của Bồ Đào Nha dần mọc lên dọc theo bờ biển Tây Phi. Trong số 17 nhóm đơn bội được xác định ở DNA, chỉ có 4 loại vẫn còn tồn tại đến ngay nay. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc săn bắn quá mức và môi trường sống bị huỷ hoại.
Nguồn: Gizmodo
Năm 2008, các công nhân của một công ty khai thác kim cương trong quá trình san ủi một bãi biển ở Namibia, tình cờ phát hiện thấy Bom Jesus - một tàu buôn của Bồ Đào Nha đã biến mất vào năm 1533. Người ta tìm thấy cả đống vàng, bạc, thiếc, ngà voi và gần 20 tấn đồng thỏi. Con tàu được xác định đã bị đắm vì lý do nào đó trên hành trình đi tới Ấn Độ.
Trong nhiều thế kỷ, những thỏi đồng nặng đó đã đẩy con tàu chìm sâu xuống đáy biển, nơi được cho là có điều kiện thuận lợi để bảo quản những thứ có trên tàu. Các vùng nước lạnh giá di chuyển dọc theo bờ biển phía tây nam châu Phi cũng là một trong những yếu tố góp phần duy trì tính nguyên vẹn của hàng hoá. Sau cùng, hơn 100 chiếc ngà voi được tìm thấy trong tình trạng rất tốt và đây là phát hiện khảo cổ lớn nhất về ngà voi châu Phi từng được phát hiện.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Current Biology về câu chuyện nói trên đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin chi tiết về những chiếc ngà này, xác định loài voi cụ thể cùng với vị trí địa lý và môi trường sống ưa thích của chúng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về hoạt động buôn bán ngà voi xuyên lục địa vào đầu thế kỷ 16.
Qua phân tích DNA của 44 chiếc ngà khác nhau, các nhà khoa học xác định được chúng thuộc về những cá thể voi ở rừng châu Phi, cụ thể là ở vùng Tây Phi. Điều này hoàn toàn khớp với lịch sử, bởi vào giai đoạn này trong lịch sử, các trung tâm thương mại của Bồ Đào Nha dần mọc lên dọc theo bờ biển Tây Phi. Trong số 17 nhóm đơn bội được xác định ở DNA, chỉ có 4 loại vẫn còn tồn tại đến ngay nay. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc săn bắn quá mức và môi trường sống bị huỷ hoại.
Nguồn: Gizmodo