Bóng đá cũng là một môn thể thao được hỗ trợ ngày một nhiều bởi công nghệ, như tennis, nhưng đó là bộ môn mang nặng xúc cảm. Mình thấy rằng công nghệ ở một khía cạnh nào đó đang khiến cho bóng đá mất đi kịch tính và cảm xúc, ăn mừng mà vẫn phải nén cái cảm xúc đó lại vì có thể đó là bàn thắng không được công nhận.
Mình thích xem bóng đá và quần vợt, từ khi cả hai môn thể thao này chưa có nhiều công nghệ như VAR hay mắt diều hâu được sử dụng. Khi đó nó đơn thuần là một môn thể thao được quyết định bởi trọng tài trên sân. Cái hay của công nghệ - mà ai cũng biết - là nó đem lại sự chính xác cao hơn, bổ trợ cho trọng tài, từ đó giảm bớt đi các tình huống tiêu cực. Tuy nhiên mình chỉ muốn nói về mặt cảm xúc khi xem mà thôi.
Với công nghệ hỗ trợ thì mọi tình huống việt vị được xác định chính xác một cách tuyệt đối.
Khi chưa có VAR, một pha việt vị (offside) có thể sẽ được trọng tài cắt còi ngay để chấm dứt tình huống bóng nhưng nhiều lần mình xem Ngoại hạng Anh thì có thể thấy rõ cầu thủ nhận bóng đã ở vào vị trí offside nhưng trọng tài không căng cờ ngay mà chờ hết mới báo. Khán giả biết rõ tình huống đó việt vị nhưng trận đấu vẫn diễn ra và phải xem hết pha bóng.
Rồi tới World Cup này thì VAR lại còn lên một tầm cao mới, là công nghệ bắt việt vị bán tự động. Hệ thống là sự kết hợp của camera gắn trên sân, cảm biến gắn trên bóng và trên cầu thủ, một tổng thể rất hi-tech và chuyên nghiệp. Dữ liệu được gửi tính bằng giây đến tổ trọng tài, tức là rất nhanh nhưng chưa đủ tức thì. Bóng đá kịch tính ở chỗ đó, có bàn thắng là ăn mừng tức thì, cầu thủ ăn mừng trên sân, khán giả ăn mừng trên bàn nhậu. Rồi sau đó vài giây, có thể tất cả lại tiu nghỉu vì trọng tài báo việt vị. Cái mình muốn nói là tâm lý và cảm xúc người xem bị ảnh hưởng, giờ đây nhiều pha ghi bàn mình cũng chưa dám mừng vội vì có thể việt vị, và cầu thủ trên sân chắc cũng chung một tâm lý.
Nếu công nghệ nhanh tới mức bóng vào lưới và trọng tài có thể xác định ngay là việt vị hay không thì sẽ rất tuyệt, còn bây giờ thì mình thấy có vẻ như công nghệ đang đôi khi bị lạm dụng và khiến bóng đá mất vui đi một chút.
Trái bóng tưởng chừng đơn giản mà giờ đây có cả cảm biến, và cũng phải sạc như điện thoại thông minh.
Mình thích xem bóng đá và quần vợt, từ khi cả hai môn thể thao này chưa có nhiều công nghệ như VAR hay mắt diều hâu được sử dụng. Khi đó nó đơn thuần là một môn thể thao được quyết định bởi trọng tài trên sân. Cái hay của công nghệ - mà ai cũng biết - là nó đem lại sự chính xác cao hơn, bổ trợ cho trọng tài, từ đó giảm bớt đi các tình huống tiêu cực. Tuy nhiên mình chỉ muốn nói về mặt cảm xúc khi xem mà thôi.
Với công nghệ hỗ trợ thì mọi tình huống việt vị được xác định chính xác một cách tuyệt đối.
Khi chưa có VAR, một pha việt vị (offside) có thể sẽ được trọng tài cắt còi ngay để chấm dứt tình huống bóng nhưng nhiều lần mình xem Ngoại hạng Anh thì có thể thấy rõ cầu thủ nhận bóng đã ở vào vị trí offside nhưng trọng tài không căng cờ ngay mà chờ hết mới báo. Khán giả biết rõ tình huống đó việt vị nhưng trận đấu vẫn diễn ra và phải xem hết pha bóng.
Rồi tới World Cup này thì VAR lại còn lên một tầm cao mới, là công nghệ bắt việt vị bán tự động. Hệ thống là sự kết hợp của camera gắn trên sân, cảm biến gắn trên bóng và trên cầu thủ, một tổng thể rất hi-tech và chuyên nghiệp. Dữ liệu được gửi tính bằng giây đến tổ trọng tài, tức là rất nhanh nhưng chưa đủ tức thì. Bóng đá kịch tính ở chỗ đó, có bàn thắng là ăn mừng tức thì, cầu thủ ăn mừng trên sân, khán giả ăn mừng trên bàn nhậu. Rồi sau đó vài giây, có thể tất cả lại tiu nghỉu vì trọng tài báo việt vị. Cái mình muốn nói là tâm lý và cảm xúc người xem bị ảnh hưởng, giờ đây nhiều pha ghi bàn mình cũng chưa dám mừng vội vì có thể việt vị, và cầu thủ trên sân chắc cũng chung một tâm lý.
Nếu công nghệ nhanh tới mức bóng vào lưới và trọng tài có thể xác định ngay là việt vị hay không thì sẽ rất tuyệt, còn bây giờ thì mình thấy có vẻ như công nghệ đang đôi khi bị lạm dụng và khiến bóng đá mất vui đi một chút.
Trái bóng tưởng chừng đơn giản mà giờ đây có cả cảm biến, và cũng phải sạc như điện thoại thông minh.