@N2X
Giám đốc của nhà hát kịch thuộc bộ văn hoá thể thao là auto-đức độ? Có đức độ thì k sân si tầm đấy rồi, chưa tính chuyện ăn cắp h làm, diễn táo ăn cát xê, đức độ?
Ng xem có khen có chê. Chê thì bảo ăn cháo đá bát. Chưa biết ai ms là ng ăn cháo đá bát, k có ng xem, k có quảng cáo, lấy tiền đâu mà trả cát xê cho anh. Ai ăn cháo đá bát đây.
Ăn cắp h của nhà hát diễn táo lấy cát xê, ăn 2 đầu kiểu này đúng làm giàu k có. Cả chục năm nay k ai nói j, ăn cắp đã k biết thân còn la làng. Đức độ chỗ nào vậy?
@kimquan
Ko có đâu, nó lên dc giám đốc thề là có Đảng viên, cao lắm bị khiển trách chứ cũng k đến nỗi mất chức. Cái ng xem cần làm là tẩy chay nó để khỏi diễn đi, tính nó vậy sửa k dc đâu, cơ mà do đồng Đảng nên dc bỏ qua nhẹ tội thôi.
Mà nói thẳng táo dc 1-2 mùa đầu là coi dc. Sau càng nhạt toẹt, chủ yếu là diễn viên kiểu làm lố, diễn trò, nói qua nói lại kéo tiếng cười của khán giả thôi chứ nội dung k có j là hài cả. Ai coi dc đến h mình thấy cũng khá can đảm đấy. Thua vblog 1977 của Trung Anh vạn lần. Mà chính Trung Anh cũng thừa nhận, hài diễn 1 time hết nội dung, dễ đến nhạt. Táo chả có nội dung j mà cố diễn, khán giả chịu k dc chê thì ông Xuân Bắc tự ái xàm chửi. Tại khán giả vn dễ tính, chứ nước ngoài k quá dc 3 mùa đâu. Diễn như hạch mà ăn cát xê tận bây h, k xấu hổ còn chửi ngược nữa. Đúng k biết trời cao đất dày😃