Cuối tuần rồi, gia đình mình được mời đi đám cưới ở Cai Lậy, Tiền Giang, cách Sài Gòn khoảng 2 tiếng lái xe. Cũng là dịp cuối tuần nên mình nhân tiện tìm chỗ vui chơi quanh đó cho các con đi tham quan miền Tây sông nước.
Mình tìm được resort Mekong Lodge trên trang booking.com, hình ảnh giới thiệu về resort làm mình rất ngạc nhiên, vì mình đi miền Tây rất nhiều, và không nghĩ lại có resort đẹp vậy. Thế là mình lên chương trình cho chuyến đi 2 ngày một đêm như sau:
Thực tế bọn mình khởi hành trễ hơn 3 tiếng, đường đi cũng rất đơn giản, tìm đường đi thị trấn Cái Bè. Đi theo QL1A từ Sài Gòn tới ngã rẽ vào thị trấn Cái Bè thì rẽ vào, và liên lạc với resort (bên resort này họ rất chu đáo, từ 12 giờ trưa là họ đã gọi điện thoại để xác nhận với mình thời gian mình khởi hành, và hướng dẫn đường đi, vì mình có để lại số điện thoại khi đặt phòng.)
Theo hướng dẫn của resort, mình đi đến bến phà Cái Bè, Tân Phong, gởi xe ở bãi gần đó, sau đó đợi thuyền của resort đến đón. thời gian này mất khoảng 30 phút, đi thuyền từ bến phà vào resort khoảng 10 phút.
Mình tìm được resort Mekong Lodge trên trang booking.com, hình ảnh giới thiệu về resort làm mình rất ngạc nhiên, vì mình đi miền Tây rất nhiều, và không nghĩ lại có resort đẹp vậy. Thế là mình lên chương trình cho chuyến đi 2 ngày một đêm như sau:
Thực tế bọn mình khởi hành trễ hơn 3 tiếng, đường đi cũng rất đơn giản, tìm đường đi thị trấn Cái Bè. Đi theo QL1A từ Sài Gòn tới ngã rẽ vào thị trấn Cái Bè thì rẽ vào, và liên lạc với resort (bên resort này họ rất chu đáo, từ 12 giờ trưa là họ đã gọi điện thoại để xác nhận với mình thời gian mình khởi hành, và hướng dẫn đường đi, vì mình có để lại số điện thoại khi đặt phòng.)
Theo hướng dẫn của resort, mình đi đến bến phà Cái Bè, Tân Phong, gởi xe ở bãi gần đó, sau đó đợi thuyền của resort đến đón. thời gian này mất khoảng 30 phút, đi thuyền từ bến phà vào resort khoảng 10 phút.
Bọn mình đến resort là khoảng 6 giờ tối (do khởi hành trễ hơn dự định là 3 tiếng) thủ tục check in nhận phòng rất nhanh gọn, và các bạn nhân viên lễ tân chào đón rất niềm nở, lịch sự. Họ cũng đem menu ăn tối ra để mình đặt món trước, nhờ vậy tối ra nhà hàng không phải đợi lâu.
Đây là phòng của bọn mình, nội thất bằng tre rất đẹp:
Bữa tối với những món ăn miền Tây ngon quên cả lối về của gia đình mình (hết 851k):
- Gỏi củ hũ dừa tôm thịt + bánh phồng tôm
- Chả giò: rất ngon (chỉ thiếu rau sống để cuốn chấm nước mắm)
- Rau xào thập cẩm
- Thịt kho tộ: con trai mình thích thịt kho tộ ở đây vì kho thịt nạc nhiều ít mỡ
- Canh chua cá hú: Cá tươi ngọt thịt, chấm nước mắm ngon lắm
- Cơm trắng
- Sinh tố xoài + nước lọc: (Sinh tố xoài mùa này siêu ngon luôn 😆
Ăn tối xong bọn mình đi bộ quanh resort ngồi khu vực hồ bơi thư giãn, nghe tiếng mấy con côn trùng kêu lẫn tiếng ghe máy và gió liu riu rất thích. Buổi tối mấy bạn dọn phòng vào để giăng mùng cho khách, Tuy nhiên mình thấy phòng không có muỗi, và gia đình mình đã có giấc ngủ ngon không cần giăng mùng.
Màn chào buổi sáng bằng tiếng gà gáy thật đã tai, mình dậy sớm đi bộ vòng vòng tập thể dục và thu lượm được ối hình đẹp! Khoảng 7 giờ mình đánh thức cả nhà đi bơi, vì nếu không thì lãng phí cái hồ bơi đẹp quá thể!
Quảng cáo
Buffet sáng ở đây đầy đủ các món ăn phục vụ nhu cầu cả khách Tây và khách Việt, ra ăn sáng mình mới thấy là hơn 60% là khách Tây. Họ hay thật, tận hang cùng ngõ hẻm này họ cũng mò tới được hihihi.
Mình check out lúc 10 giờ sau khi ăn sáng, và thuyền thì đợi sẵn để đưa mình trở về bến tàu, tụi mình chạy qua Cai Lậy ăn đám cưới người bạn, xong về lại Sài Gòn.
Với tổng chi phí chuyến đi cho gia đình nhỏ (2vc và 2 bé) là 3.439.000vnđ, mình thấy rất ổn cho một chỗ đẹp như thơ thế này, nên share lại đây để các bạn có thêm lựa chọn về miền Tây nhé.
Quảng cáo
Ngoài ra, resort cũng có tour tham quan chợ nổi Cái Bè (giá 30$ cho 2 người lớn và 2 bé). Nếu có thời gian bạn có thể tham gia tour này khá là thú vị, mình đã từng tham quan chợ nổi ở Cần Thơ, nhưng nghe nói chợ nổi Cái Bè còn hoành tráng hơn nữa, tiếc là đợt này mình không sắp xếp được.
Và đây là những hình ảnh chụp ở resort Mekong Lodge
Hàng rào cây bao quanh hồ bơi thiết kế thật đẹp làm cho khu vực hồ bơi thêm long lanh hoành tráng
Khu vực tắm trước khi xuống bơi, quá đẹp, như đang ở trong rừng.
Lối đi bộ ra bờ sông, qúa thơ mộng
Các chị chăm sóc vườn làm đẹp cảnh quan nơi đây
Một chiếc cầu nhỏ qua mương, phủ kín lá xanh trông mát rượi
Lối vào khu phòng nghỉ, đi ngang qua hồ bơi
Lối vào phòng mình hôm đó ;)
Hoa giăng ngập lối
Phòng nghỉ lợp mái lá
Trước phòng có nhiều ghế thư giãn bằng tre, nằm thích lắm, có luôn tiếng kêu kẽo kẹt khi đung đưa 😃