Sayed Sadaat từng là Bộ trưởng Truyền thông làm việc trong bộ máy chỉnh phủ của Afghanistan trước khi chuyển đến Đức vào tháng 12 năm 2020. Và giờ thì ông hiện đang là một nhân viên giao hàng tại thành phố Leipzig, phía đông nước Đức.
Sayed Sadaat 49 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Afghanistan, người đã giữ chức vụ Bộ trưởng Truyền thông trong vòng 2 năm, ông rời nhiệm sở vì những bất đồng với các thành viên trong chính phủ. Bên cạnh đó, Sadaat cũng cho biết mặc dù một số người đã chỉ trích ông vì lại lựa chọn công việc như thế này sau khi đã từng giữ vai trò quan trọng trong chính phủ, tuy nhiên đối với Sadaat đây là một công việc “Tôi không làm gì để cảm thấy xấu hổ cả. Tôi hy vọng các chính trị gia khác cũng đi theo con đường tương tự, ra ngoài làm việc với cộng đồng thay vì chỉ giấu mình."
Dù cho đã rời khỏi đất nước khá lâu nhưng câu chuyện của Sadaat gần đây mới thu hút được nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra tại quê nhà của ông sau khi chính quyền Taliban dành quyền kiểm soát Kabul. Gia đình và bạn bè của Sadaat rất nhiều người cũng muốn rời đi, tất cả họ và hàng nghìn người khác đều đang đặt hy vọng lên những chuyến bay sơ tán và mọi biện pháp có thể. Và với việc thời hạn kết thúc di tản đang đến gần, theo dữ liệu từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn cho thấy số lượng người Afghnistan xin tị nạn ở Đức đã tăng lên khá nhiều từ đầu năm trở lại nay, cụ thể đã tăng hơn 130%.
Sadaat cho biết mình chọn đến Đức vì ông hy vọng sẽ có được tương lai tốt đẹp ở nước này và tìm thấy một công việc lâu dài ổn định trong ngành viễn thông và và công nghệ thông tin. Nhưng ngay cả với những kinh nghiệm và sơ yếu lí lịch của mình, Sadaat vẫn phải vật lộn để tìm kiếm một công việc ở Đức.
Với bằng cấp về công nghệ thông tin và viễn thông, Sadaat đã hy vọng có thể tìm được một công việc liên quan nhưng do không biết tiếng Đức, cơ hội tìm việc của ông rất mỏng manh. “Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất” - Sadaat cho biết. Do đó, mỗi ngày ông phải dành 4 giờ học tiếng Đức tại một trường ngoại ngữ trước khi bắt đầu ca làm việc 6 tiếng buổi tối.
Theo Reuters
Sayed Sadaat 49 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Afghanistan, người đã giữ chức vụ Bộ trưởng Truyền thông trong vòng 2 năm, ông rời nhiệm sở vì những bất đồng với các thành viên trong chính phủ. Bên cạnh đó, Sadaat cũng cho biết mặc dù một số người đã chỉ trích ông vì lại lựa chọn công việc như thế này sau khi đã từng giữ vai trò quan trọng trong chính phủ, tuy nhiên đối với Sadaat đây là một công việc “Tôi không làm gì để cảm thấy xấu hổ cả. Tôi hy vọng các chính trị gia khác cũng đi theo con đường tương tự, ra ngoài làm việc với cộng đồng thay vì chỉ giấu mình."
Dù cho đã rời khỏi đất nước khá lâu nhưng câu chuyện của Sadaat gần đây mới thu hút được nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra tại quê nhà của ông sau khi chính quyền Taliban dành quyền kiểm soát Kabul. Gia đình và bạn bè của Sadaat rất nhiều người cũng muốn rời đi, tất cả họ và hàng nghìn người khác đều đang đặt hy vọng lên những chuyến bay sơ tán và mọi biện pháp có thể. Và với việc thời hạn kết thúc di tản đang đến gần, theo dữ liệu từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn cho thấy số lượng người Afghnistan xin tị nạn ở Đức đã tăng lên khá nhiều từ đầu năm trở lại nay, cụ thể đã tăng hơn 130%.
Sadaat cho biết mình chọn đến Đức vì ông hy vọng sẽ có được tương lai tốt đẹp ở nước này và tìm thấy một công việc lâu dài ổn định trong ngành viễn thông và và công nghệ thông tin. Nhưng ngay cả với những kinh nghiệm và sơ yếu lí lịch của mình, Sadaat vẫn phải vật lộn để tìm kiếm một công việc ở Đức.
Với bằng cấp về công nghệ thông tin và viễn thông, Sadaat đã hy vọng có thể tìm được một công việc liên quan nhưng do không biết tiếng Đức, cơ hội tìm việc của ông rất mỏng manh. “Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất” - Sadaat cho biết. Do đó, mỗi ngày ông phải dành 4 giờ học tiếng Đức tại một trường ngoại ngữ trước khi bắt đầu ca làm việc 6 tiếng buổi tối.
Theo Reuters