Chắc hẳn ở đây cũng nhiều bạn đã từng đi săn mây ở Đà Lạt rồi ( thật ra ở Đà Lạt chỉ là sương thôi vì nắng lên nó tan hết rồi ) Cái cảm giác đứng trên cao nhìn xuống 1 biển mây ở dưới chân thì lúc nào cũng chill cả. Và cũng vì nghiện cái cảm giác đó mà có năm mình bò lên Đà Lạt cả 20 lần thiếu điều làm luôn cái sổ tạm trú trên đó. Có lúc đang ngồi ăn tối vs đám bạn liếc xem thời tiết có thể Đà Lạt mai có sương là 10h mình đã ở trên xe rồi, tới nơi chụp xong lại quay về lại SG. Giờ thì Đà Lạt cũng ít sương đi nhiều rồi mà nhiều góc chụp cũng đã bị phá hoặc không còn như xưa nữa. Chia sẻ với mọi người một clip ngắn và những hình ảnh mình đã ghi lại trong khoảng 5 năm qua tại Đà Lạt
Để chụp được bình minh và sương thì phải đây thật sớm tuy nhiên ở tấm hình này thì không nhé. Mình không hề dậy sớm vì mình đứng trên này từ 12h đêm đến sáng luôn. Góc đỉnh Du Sinh bây giờ không còn nhiều sương như hồi 2017-2018 nữa tuy nhiên nếu may mắn hoặc canh được thời tiết tốt đây vẫn là một trong những điểm săn sương đẹp nhất.

Để chụp được bình minh và sương thì phải đây thật sớm tuy nhiên ở tấm hình này thì không nhé. Mình không hề dậy sớm vì mình đứng trên này từ 12h đêm đến sáng luôn. Góc đỉnh Du Sinh bây giờ không còn nhiều sương như hồi 2017-2018 nữa tuy nhiên nếu may mắn hoặc canh được thời tiết tốt đây vẫn là một trong những điểm săn sương đẹp nhất.



Đỉnh Hòn Bồ - Góc cắm trại quốc dân của anh em. Và buổi sáng thì cũng là view ngắm sương cực đẹp. Ngoài lúc bình minh thì tầm lúc mặt trời lên sẽ chiếu xuyên qua rừng thông tạo ra cả biển ray như bức này.




Thung lũng DaSar - Góc này hơi xa trung tâm mình nghe nói do mấy bạn cắm trại xả rác nhiều quá nên đã bị chủ rào lại không cho lên nữa. Mình cũng chưa có dịp quay lại kiểm chứng




Đèo Klong Klanh - Chắc là điểm săn mây xa nhất ở Đà Lạt để kịp đến đây vào bình minh mấy bạn đi xe máy phải dậy từ 2h sáng đường đi khá nhiều sương mù nên rất nguy hiểm



Quảng cáo
Đồi Trọc ( đồi cỏ hồng ) và đồi chè cầu đất - Lâu mình cũng không lên đây vì giờ thành góc chụp cưới quốc dân rồi



Hồ Tuyền Lâm

Hi vọng bộ hình giúp các bạn có động lực dậy sớm đi săn sương hơn chứ mình biết kha khá bạn đi săn sương lúc 9h sáng thậm chí buổi trưa xong hỏi sao không có sương ^^