Nằm trên bán đảo Sơn Trà cách thành phố khoảng 20km về phía Đông. Đường đi đến Ghềnh Bàng cũng không hẳn hoang sơ, núi rừng như bạn nghĩ. Nếu bạn đi du lịch bán Đảo Sơn Trà sau đó ghé qua Ghềnh Bàng là rất tiện, sau khi đi hết đường nhựa, bạn gửi xe và đi bộ thêm khoảng 1km nữa, sẽ bắt gặp các hàng quan nhỏ, bán nước, cầu câu cá, mồi bột, hay kính lặn do người dân tự chế… để phục vụ cho chuyến thám hiểm của bạn. Nhưng các hàng quán ở đây còn hạn chế về mặt hàng, do chưa có đông đảo du khách đến đây và người dân cũng chưa dám đầu tư nhiều.
Nếu bạn là dân phượt thì đây là địa điểm lý tưởng để bạn chọn lựa, không quá xa thành phố mà còn có đường đi dễ đến, dễ tìm. Ghềnh Bàng có đường bờ biển bài 2km, yên bình, tĩnh lặng, cùng với vô vàn tảng đá lớn nhỏ với hình thù đa dạng ôm lấy nhau, xung quanh những bãi đá là hàng cây bọc lấy, phủ mát cả một vùng bãi đá.
Đến Giếng Trời bạn phải vượt qua những con dốc dài thoai thoải dài khoảng 10km, bạn có thể gửi xe tại nhà xe gần Bà Nà để đi qua những con dốc hơi ghồ ghề một tí. Con đường đến Giếng Trời rất khó đi, việc đi xe đã không được nhiều bạn trẻ lựa chọn, chính vì thế đi bộ được nhiều bạn trẻ lựa chọn hơn cho sự an toàn của mình.
Con đường dẫn đến Giếng trời rất thú vị,bạn phải vượt qua những con dốc cao dựng đứng, đi trên những lớp lá dầy cộp,đá ngổn ngang, nhưng những con đường khó đi đó sẽ dẫn bạn đến một hồ nước trong xanh nằm lưng chừng giữa núi rừng. Điểm nhấn của Giếng trời là thác nước cao đến 25 mét, đố xuống quanh năm, tung bọt trắng xóa rất đẹp. Đến được nơi đây, bạn sẽ tận hưởng được cảm giác thật sự của thiên nhiên, không ồn ào, tấp nập hàng quán chỉ còn lại bạn giữa núi rừng hoang sơ, hùng vĩ.
Đồi chè Đông Giang nằm ở phía Tây của Quảng Nam cách thành phố Đà Nẵng 100km, sau khi vượt qua con dốc Kiền ngoằn ngèo, hiện ra trước mắt bạn là đồi chè nửa nguyên sơ, bạt ngàn.
Đến đây, không chỉ được khám phá đồi chè Đông Giang mà bạn còn được thăm những ngôi mộ gỗ – nét văn hóa độc đáo của người Cơ Tu, món rượu Tà Vạt và ông già Gói người giữ men say cho đồng bào Cơ Tu, có nếp đen rất độc đáo, mùi thơm thoang thoảng, ngâm đen, ngọt bùi chân chất như chính người dân Cơ Tu