Cuối tuần rồi, nhân chuyến đi từ thiện ở Bảo Lộc cùng gia đình, mình cũng tìm được một chỗ ở rất thú vị, đó là villa Je t'aime (đọc là Giê-them theo tiếng Pháp có nghĩa là tôi yêu bạn), Villa nằm ở xã Đạm Ri, Bảo Lộc, theo mình đọc trên fanpage thì khu nghỉ này do mấy bạn ở Sài Gòn lên xây, với tình yêu thiên nhiên và mong muốn phát triển tiềm năng du lịch khu này. Qua 1 đêm ở đây thì mình khoái quá nên phải viết lên đây để các bạn tham khảo khi có dịp đến Bảo Lộc.
Chương trình đi của tụi mình, đi từ thiện kết hợp đi dã ngoại
Đây là khu vực check in tại villa, khi tụi mình đến là buổi chiều, bạn check in cho mình tên là Thiện Tâm, bạn rất dễ thương, mình không cần vào quầy đợi mà chỉ cần đưa cmnd cho Tâm, bạn làm hết các thủ tục và dẫn mình về phòng
Lúc tụi mình đến là hơn 6 giờ chiều, nên trời cũng chạng vạng tối và có rất nhiều muỗi, với côn trùng, mình cũng có chuẩn bị thuốc xịt muỗi đem theo, nên gia đình khôgn ai bị muỗi cắn, đây là khung cảnh buổi chiều tối, ngoài sân vườn tiếng nhạc nhẹ và tiếng thiên nhiên thật lãng mạn.
Trong khuôn viên villa có quán cafe, cũng là khu vực ăn sáng ăn trưa ở đây, sau quán có ban công có view đồi núi trùng điệp nên thơ lắm
Bọn mình được ăn tối món gà đồi luộc, cá suối chiên mắm me, heo tộc nướng, sà lách trộn, xôi và cơm, đầu bếp làm đồ ăn ngon vừa miệng. có điều phần ăn hơi chênh lệch, tụi mình đặt theo số lượng người, nhưng mà bếp làm theo phần, nên khối lượng các món có chênh lệch đáng kể, tuy nhiên chất lượng món ăn thì ngon lắm. Kinh nghiệm sau này đặt đồ ăn phải hỏi kỹ hơn, mỗi phần là bao nhiêu người ăn để gọi cho hợp lý.
Sáng trời trong, không khí mát mẻ đi dạo quanh khuôn viên ở đây cực thích!
Khu vực ăn sáng, có thể ra ban công ăn có view đẹp, nhưng mình ăn trễ quá nên hơi nắng, ăn trong phòng đỡ nắng hơn.
Dạo quanh khuôn viên nhà hàng, mình thấy có dãy đá rêu phủ rất đẹp
Nồi cơm này chắc được khoảng 4 chén vơi, 1 nồi là 50k, 3 người ăn thì vừa 4 người thì hơi thiếu.
Đây là view đồi nhìn từ khu vực quanh nhà hàng, xa xa là hồ nước xanh mướt.
Chậu hoa 10giờ sam, ở đây mấy bạn trồng ra hoa đẹp vậy, mà ở nhà mình trồng thì bị rầy ăn xấu lắm
Quảng cáo
Khu vực hồ trang trí trong khuôn viên, buổi tối lên đèn thì lung linh hơn, ban ngày nhìn thấy khung sắt không đã lắm, mai mốt cây lớn phủ hết chắc sẽ đã hơn.
Vườn hoa phía sau quán cafe, rất là tươi xinh
Lối vào villa có rất nhiều cây xanh, mát mắt lắm
Khu vực phòng ở, mình ở khu liền kề, vì thấy bên này đẹp hơn, bạn nào thích yên tĩnh riêng tư có thể ở khu biệt lập, gần vườn rau và trại gà, nhìn rất giống nông trại, phòng ở khu liền kề có giá là 1.1tr/đêm cho 2 người bao gồm ăn sáng.
Thảm cỏ và bóng cây rợp mát khu vực sân vườn của villa, bộ bàn ghép từ những khúc cây nhìn rất đẹp, ngồi đây ngắm khung cảnh xung quanh cả ngày không chán!
Quảng cáo
Hoa này cũng đẹp, mình không biết tên, mình thây ở đây có nhiều chỗ trồng hoa này
Nhà thờ dân tộc B'đơr, cách villa khoảng 30km, mình ghé tham quan vì qúa đẹp
Chi phí cho cả chuyến đi của gia đình mình, tính ra mỗi người khoảng 1.3tr cho 2 ngày cuối tuần đi chơi như vầy là quá tuyệt
Lưu ý các bạn đến đây tham quan
- Nhớ mang theo chai xịt muỗi, các bạn mua loại thảo dược fly@way, mùi dễ chịu và không độc hại cho da, cũng không giết chết muỗi.
- Khu vực xung quanh không có nhà hàng quán ăn, nên bạn nên đặt ăn uống trong villa luôn, đồ ăn ngon chất lượng, gà và rau là được nuôi trồng tại đây luôn, có thể liên hệ nhân viên Jet'amie để đặt trước.
Link cho mọi người tham khảo: https://www.jetaimevilla.com/