Thanh niên này phải cho đi lính để học một bài học về kỷ luật và trách nhiệm với tập thể cũng như xã hội. Anh em lực lượng vũ trang tháng 12 đến Tết đau đầu lắm rồi, bây giờ phải trực chiến chống dịch nữa thì khổ cho anh em lắm.
@nguyendangminhn
Thời 17 thì xem như giai đoạn đầu, chưa làm nặng. Đâu phải chỉ có cô 17, nhiều người còn trốn khỏi khu cách ly như hồi ở Lạng Sơn ấy, toàn người lao động nghèo, cũng có xử gì đâu. Bây giờ đã hiểu rõ, quen thuộc rồi, lại là lực lượng được đào tạo tốt, tuyến đầu nữa, còn là cố ý nữa chứ. Thế mới phải xử.
@Tuấn_after_Nguyễn
TH thì nhẹ, loại này cho nó vài chục cuốn, ngồi trong đó mà ăn năn mới nhục. nhưng khổ lỗi luật lại ko như vậy. nó làm cả 1 thành phố lớn lao đao, hàng triệu con người lo lắng. tổ cha nó 😔
WHO lúc nào cũng đưa ra những tuyên bố với cảnh báo dập tắt niềm tin và hy vọng của người ta. Cẩn trọng là tốt, nhưng trong thời điểm này thì mọi người cần lắm những hy vọng mà vượt qua đại dịch. Đúng là CHO chứ không phải WHO