Đầu tiên xem thấy cảnh trên máy bay cứu thằng trùm tg phim này thế nào cũng phải hoành tráng và hay lắm.mẹ càng xem càng thấy chán.chả có cái khỉ gì,poster thì nhìn cũng pro, may mà ko ra rạp xem ko thì phí tiền
phần 3 hay hơn hẳn 2 phần trước. Nó tả về 1 con người thực, và tony stak cũng lì và chất hơn khi không có bộ giáp. Nếu cũng ăn theo phần 1 và 2 thì chỉ ra 1 film kiểu transformer mà nhân vật chính mờ nhạt, nội dung chán, và chẳng còn gì ngoài mấy con autobot bem nhau 😆 Cái này mình nghĩ nó rút kinh nghiệm từ phần 2 =))
những người chê phần 3 dở theo mình nghĩ chỉ là những người muốn coi 1 bộ phim hành động đã mắt. Còn nhân vật chính không có cũng được không sao ! Hoặc là nếu có thì nó buồn vui suy nghĩ gì kệ cha nó, cứ bem nhau coi sướng mắt là được =))