sau mấy đời chị em dùng hãng nãy ở nhà, e xin phép nói dựa trên những gì đã xảy ra, tạm thời gác qua một bên nó xuất xứ từ đâu, và những cực kỳ mơ hồ đối với chị em như chip đời nào, hiệu năng.
1. đầu tiên, từ lâu nó có bán ở tgdd, nguyễn kim (đại khái là được đánh giá uy tín, yên tâm vì khả năng tráo đồ ít) mấy lần đầu còn tư vấn, mấy lần sau để mấy em tự chọn (không liên quan Sơn Tùng đâu, vì mấy em ở nhà mình không thích ), dạo qua mấy vòng, cầm lên chụp hình, thấy có tự động cà , thấy đẹp, về giao diện, với mình không thích, nhưng không hiểu sao , mấy bé lại thích các hình và điều hướng.
2. Độ bền: sau khi qua 2 đời , mới đầu mua huawei xài thử vì đổi gió lạ, thì huawei rớt cái bể màn hình, và chi phí thay là 2 triệu hơn xíu, sau khi thay xong, được một thời gian rớt tiếp, bể tiếp, kết quả em nó quăng vô xó, còn với ốp pồ , rớt khá nhiều,từ hông, từ giường, tá lả, chắc do may mắn, thấy còn nguyên, vậy là mấy bé thích liền.
3. Chụp hình: khỏi nói rồi, vì là thế mạnh, gần như các bé chụp hàng ngày. mỗi ngày, so với em huawei ở nhà, 6 tháng sau bị ám màu đỏ (chắc do xui hay sao đó). tuy nhiên, ban đêm thì nó khá tệ,
4. Sạc nhanh: không phải ngẫu nhiên mà hãng quảng cáo, theo mình quan sát các bé mỗi ngày, thì là món các bé khoái nhất luôn, và nó là lý các bé bị dính chặt vào hãng, với các bé thì không bao giờ thích mang sạc dự phòng bên người vì nó nặng, ngay cả khi không có sạc nhanh, cũng không thích mạng sạc dự phòng, toàn là mình mang thôi. osin đau khổ.
5. Game: pubg , game gì quên mất cái tên, tam quốc gì đó, rồi mấy cái đống bắn kẹo candy là gần như mỗi ngày, xem live tream, bào điện thoại còn dữ dằn hơn ae mình nữa, gọi là sạc nhanh vậy thôi, chứ mỗi ngày cũng 2 lần sạc. sáng sớm ngủ dậy, cắm đúng là có chút xíu, và tầm khoảng 5 giờ chiều. cái này thì mình công nhận.
với mình thì ko khen, cũng không chê. m đoán đoán định hướng tập trung vào chị em là nhiều
Sạc nhanh coi chừng cháy nổ ko hay, ko có cái gì nhanh mà an toàn, xe chạy nhanh thì chết tại chổ, người chạy càng nhanh càng mỏi chân, sạc pin quá nhanh thì biết sẽ như thế nào rồi... thôi tránh xa mấy ông TQ ra là vừa chả an toàn chút nào