Trong bài viết lần trước, mình đã chia sẻ với anh em arm màn hình Human Motion T7. Đó là một cái arm đắt, đẹp và hữu dụng nhưng sau một thời gian sử dụng mình không hoàn toàn thỏa mãn với những gì nó mang lại. Có một chút gì mỏng manh, có một chút gì không mượt mà, có một chút gì bị “phản bội” khi quảng cáo là xài khí nén trong khi chỉ là lò xo thông thường. Nên mình đã đi tìm một cái arm màn hình mới và lựa chọn lần này của mình là NB-H100.
Dòng 100 của NB có hai loại là F và H. Loại F là loại cánh tay dài loằng ngoằng (nói vậy cho anh em dễ hình dung), còn loại H là loại cắm cọc vào bàn và có một “cánh tay” từ cọc đưa ra. Qua sử dụng Human Motion T7 mình thấy là nếu để cái đế arm và màn hình xa nhau quá thì cái đế nó bị vênh lên chút xíu do khối lượng bị đưa xa ra trọng tâm của cái arm quá (tối ưu nhất là đế nằm ngay giữa bàn). Mình thì lại thích để cái đế ở góc xa của bàn để lấy không gian phía trước khi cần quay video nên đã quyết định chọn loại có cọc. Sau mấy ngày sử dụng, mình thấy cái cọc giúp cho việc giữ màn hình được chắc chắn và ổn định hơn. Một lý do nữa mình mua loại cột đứng vì muốn làm việc đứng. Cái cột và cánh tay giúp đưa cái màn hình lên vừa tầm mắt của mình khi mình đứng nên để ai muốn thay đổi tư thế làm việc thì dòng H lợi thế hơn so với dòng F.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
+ Hỗ trợ màn hình 22” – 35”
+ Trọng lượng màn hình hỗ trợ tối đa: 2 - 12 kg
+ Tương thích với chuẩn VESA (75x75mm & 100x100mm).
+ Có móc treo giữ cáp cho màn hình.
Dòng 100 của NB có hai loại là F và H. Loại F là loại cánh tay dài loằng ngoằng (nói vậy cho anh em dễ hình dung), còn loại H là loại cắm cọc vào bàn và có một “cánh tay” từ cọc đưa ra. Qua sử dụng Human Motion T7 mình thấy là nếu để cái đế arm và màn hình xa nhau quá thì cái đế nó bị vênh lên chút xíu do khối lượng bị đưa xa ra trọng tâm của cái arm quá (tối ưu nhất là đế nằm ngay giữa bàn). Mình thì lại thích để cái đế ở góc xa của bàn để lấy không gian phía trước khi cần quay video nên đã quyết định chọn loại có cọc. Sau mấy ngày sử dụng, mình thấy cái cọc giúp cho việc giữ màn hình được chắc chắn và ổn định hơn. Một lý do nữa mình mua loại cột đứng vì muốn làm việc đứng. Cái cột và cánh tay giúp đưa cái màn hình lên vừa tầm mắt của mình khi mình đứng nên để ai muốn thay đổi tư thế làm việc thì dòng H lợi thế hơn so với dòng F.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
+ Hỗ trợ màn hình 22” – 35”
+ Trọng lượng màn hình hỗ trợ tối đa: 2 - 12 kg
+ Tương thích với chuẩn VESA (75x75mm & 100x100mm).
+ Có móc treo giữ cáp cho màn hình.
+ Chất liệu: nhôm, thép,nhựa, sơn tĩnh điện.
+ Màu sắc: Đen.
+ Trọng lượng: 4.5 kg
+ Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +35°/-50°
+ Độ nghiêng trái phải: 180°
+ Độ xoay màn hình: 360°
Hoàn thiện và lắp đặt
NB-H100 nặng hơn hẳn so với Human Motion T7 mà mình từng giới thiệu. Đó là do nó được làm chủ yếu bằng thép, chỗ nào cần nhựa thì mới nhựa thôi. Nước sơn trên NB-H100 là loại sơn tĩnh điện, khá chỉnh chu, và sờ vào thích. Và mình thấy cái màu đen của arm nó hòa lẫn với màu đen bàn làm việc của mình rất hợp luôn.
Việc lắp đặt khá dễ dàng, ai cũng làm được; cứ theo tờ giấy hướng dẫn là sau 15 phút chúng ta đã có một cái arm màn hình ngon lành. Có hai cách lắp như hầu hết các arm màn hình khác: kẹp mặt bàn và khoan lỗ trên bàn.
Cái cột nó nằm ở bên dưới cái hộp, anh em nào mở ra mà không tìm thấy thì kéo cái khay giấy lên là thấy.
Diện tích tiếp xúc với mặt bàn khá lớn nên rất vững chãi.
Quảng cáo
Anh em cứ theo tờ hướng dẫn này là lắp được. Dễ lắm.
Ráp xong rồi nè, nhưng chưa đi dây.
Tháo hai cái ốp đi dây này ra và luồn dây vào là xong.
Cảm nhận
Quảng cáo
Thực sự nếu xét về trải nghiệm người dùng thì NB-H100 ăn đứt Human Motion T7 với một mức giá rẻ hơn 3 lần. Nó rất vững chãi, chắc chắn và đưa đẩy rất nhẹ nhàng. Cái bàn của mình khá mỏng nên nếu gõ bàn phím mạnh quá thì cái màn hình nó cũng rung nhẹ theo. Khi dùng Human Motion T7 thì chuyện này thấy rõ luôn, nhưng với NB-H100 thì không. Còn vụ đưa đẩy thì mình chỉ biết cười sung sướng thôi vì thực sự nó rất mượt và chính xác, muốn đưa màn hình đến đâu là nó đến ngay vị trí đó một cách rất chuẩn và nhẹ nhàng. Lý do là H100 xài thanh khí ga (gas-strut) chứ không phải lò xo.
NB-H100 có lối đi dây khá hay, không làm dây bị căng quá nhiều khi di chuyển tới các vị trí khác nhau trong phạm vi của nó. Vì khe đi dây không quá to nên các bạn nên xài dây HDMI vì nó có đường kính dây nhỏ hơn dây Display Port. Sợi dây Display Port của mình to quá nên nó tức, mình chuyển qua xài dây HDMI nhỏ hơn thì chuyện dây dợ không còn quá căng thẳng nữa.
Điểm chưa thích lắm
Bốn con ốc ở đế kẹp bị dư ra không được thẩm mỹ cho lắm. Mình thì không quan tâm mấy nhưng một số anh em thích nó chỉnh chu hơn nữa. Hi vọng là ở bản sau thì NB có cách thiết kế mới cho mấy con ốc này. Chỗ này xin bổ sung (với bình luận của một bạn phía dưới) là có miếng ốp để che nhưng mình làm theo tờ hướng dẫn thì không thấy đoạn bỏ miếng ốp này vào.
Tiếp theo, cũng là bốn con ốc nữa nhưng ở ngàm VESA. Hai lỗ bắt ốc phía trên hơi rộng nhưng đầu ốc lại hơi nhỏ (chỉ to hơn cái lỗ bắt một chút xíu thôi) và hãng cũng không kèm hai cái vòng đệm (washer, roang). Mấy bữa nay xài không có vấn đề gì nhưng chắc sẽ kiếm hai roang vặn vào cho an tâm.
Chỗ bắt ốc này nên có miếng roang thì tốt hơn.
Tổng kết
Nếu được chọn lại, mình sẽ chọn NB-H100 chứ không chọn Human Motion T7. Chỉ với mức giá tầm 550K VND nhưng H100 mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn rất nhiều. Có thể ở một thế giới khác, T7 sẽ nhỉnh hơn nhưng ở thế giới của mình, H100 là quá tốt vì những gì nó mang lại.
Link mua NB-H100 mình có để trong phần tiếp thị liên kết ở phần chữ ký của mình. Anh em nào đặt hàng thành công từ link đó thì mình có thể nhận được một chút hoa hồng. Cảm ơn anh em rất nhiều!