Thớt làm hẳn luôn cái vote ai đã từng xem phim này đi. A hùng hào kiệt bình luận nh quá mà k biết có ai đi xem thử phim hay dở ntn k? Muốn phát triển thì ai dư vài đồng ủng hộ rồi góp ý cho nó khá lên. Nát quá thì thôi. Phim Việt dạo gần đây cũng có vài phim ổn mà. Cứ ném đá thế nó chết rồi lấy j phát triển
@heomap211289
k hay sao nói hay đc . cái thể loại kịch bản cũ rích lúc nào cũng chỉ có đề tài tình yêu và hài nhảm gay lọ . đi xem phim hoa vàng trên cỏ xanh thấy tâng lên mây xem còn chả ra cái làm sao rồi em chưa 18 đi xem với bạn phải nói là như !!! duw tiền cũng dư thời gian coi đc kiểu bắt bạn ăn món không ngon ấy . cứ làm phim hay đi rồi tự khắc mọi người xem thôi còn hàng bao nhiêu thứ hay đưa lên phim sao cứ chủ đề hàn xẻng, gay lo, tàu khựa mãi vậy
@mimi_emyeu
mình thấy đâu đến nỗi, phim việt mấy phim hành động hài kiểu như lật mặt cũng khá mà, mình ít khi cười nhưng coi lật mặt cũng không thể nhịn được
Chưa thấy phim nào của VN mà kịch bản ra hồn, xem toàn thấy "quen quen" như đã gặp ở đâu. Chưa kể một đống sạn, đôi khi cái kết còn nhạt toẹt rất ngớ ngẩn.
Thôi thà xem mấy phim như Hoa vàng cỏ xanh, Tháng năm rực rỡ kịch bản đơn giản, gần như không có thắt mở, xem tìm lại cảm giác thời xưa cũng tạm chấp nhận được.
cũng may lần đầu tiên mình đi xem phim với con gái là phim Lật Mặt 3 chứ ko phải phim này, phim Lật Mặt mình thấy hay đấy chứ, hài hước và nhiều khúc cảm động ( dù là phim hành động nhưng ít gay cấn, mình thấy giống phim hài hơn)
Phim Việt vẫn chưa định hướng được lối đi cho mình nhỉ. Mình toàn xem lại các phim le VN trước 2000. Còn các phim mới nghe tên đã thấy sến rồi chả quan tâm.
Mới coi! Cũng tạm được! Du di 6,5/10
Đạo diễn, kịch bản còn đuối quá
Ý tưởng ban đầu cũng tạm dc mà ko biết tận dụng, đẩy cao lên...
Chưa nói phim như màn quảng cáo cho Oppo tới lố bịch, cứ như MV ca sỹ do Ốp Bô tài trợ vậy!
Nếu chỉ dc lựa 1 trong 2 phim chắc lựa Lật mặt 3 quá!
Phải hơn 10 lần em bấm bụng đi xem phim Việt ủng hộ mà thú thật hầu như 7/10 đều khá hụt hẫng dù ban đầu có ý đi coi giải trí,không hi vọng khỏi nghĩ nhiều. Đi rạp đợt này coi 2 lần IW chứ quyết không có phim này. Không phải chuyện không muốn ủng hộ đâu nhưng chỉ sợ hụt hẫng,với vợ em cũng y chang,nghe phim Việt là ớn tận cổ.
Avenger cũng thuộc dạng tào lao bí đao, thằng thì bị đâm 5,6 lần méo chết, thằng thì thông một phát cứng đơ nhưng xem giải trí còn đỡ hơn phim Việt 3 thằng mặt lưu manh giả khờ với phiên bản lỗi của film Hàn nói chuyện biểu cảm cứ đơ đơ, mạch film , tình huống thì phi logic, xem giá cao còn nuốt thêm cục tức.
@OXXXO
Đòi thực tế hồi nào ? Có xem mấy film viễn tưởng thời xưa không, rất logic, film bom tấn bây giờ chủ yếu kỉ xảo với mấy nhân vật nổi tiếng chứ nội dung nhạt bỏ xừ.
1/ cô em dâu ngay đầu phim đã bảo hãng ko cho chạy xe do dính bầu => nghĩ ra là chạy taxi
2/ Bê Trần ko phải đơn giản đẹp, ko làm gì mà ăn hành. Yêu 1 cô tới lúc sắp cưới chỉ vì bệnh mà bỏ luôn đám cưới, ko cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ cần tới đó thôi đủ thấy là tình yêu ko đủ lớn và đáng để ăn hành. Tuy là hơi quá đáng thôi. Thực tế tôi đã gặp nhân vật dạng này, đúng tới 80% (ngoài thực tế nó lồng lộn lên cơ chứ ko hiền như này). Nhưng cuối cùng vẫn là người bạn tốt.
Phim có 1 số tình tiết khó chịu chỉ nằm ở chỗ Khả Ngân diễn ko tới nội tâm của nhân vật nữ sắp lìa đời và 1 mối tơ vò ko biết thế nào để giải quyết. Nói chung vẫn có thể chấp nhận được do tuổi đời còn kém và ko đủ khả năng nghĩ ra hoàn cảnh của nhân vật sẽ éo le tới mức nào. Đồng thời cũng là một cách giải quyết đẹp của đạo diễn cho bớt bi thương hơn.
Kết luận: phim đáng xem và ko tới mức chê bai như ông thớt nói. Nếu khả năng hiểu chuyện kém như vậy thật ra nên xem dạng phim hoạt hình đấm nhau như A:IW là đủ rồi, ko cần động não nhiều làm gì.
Mình chả bao giờ xem phim Việt ngoài rạp. Còn phim truyền hình thì đôi lúc xem vài đoạn. Năm ngoái ầm ĩ Người phán xử, cũng cố lên mạng xem nó như thế nào, được 15p thì tắt vì không thể chịu nổi cái diễn xuất với lời thoại. Không hiểu sao nó lại nổi thế ???