đọc cmt mới thấy có rất rất nhiều người đồng suy nghĩ là ko nên phí tiền đi xem mấy cái film như thế này 😃. Thà dùng tiền vé đó ngồi quán cà phê chém gió với nhau còn hơn
sáng mùng 1 tết cùng mấy anh em trong nhà ngồi cafe mở trang CGV ra xem có phim nào thì đi coi vì tết chẳng có gì làm, chán như con gián, nhìn cái list toàn phim Vn mình can vội 😆) dính nhiều cú lừa lắm rồi, phim như l o l ( đối với mình ) , tết chúng nó biết dân mình chắc chắn rảnh việc ra rạp nên chúng nó ốp toàn phim Vn nhảm để kiếm tiền cho nhiều...
Có ai như tôi ko, sau bao lần thất vọng bây h filmm VN t gọi nó là film "kinh dị" vì nó quá dở về Nội dung và cách diễn xuất, tình tiết nó lổn nhổn xem mà khó nuốt vl
Ah, đc film Chàng vợ của e còn tạm được, mình cho là film VN hay nhất từng xem rạp
Doanh số khủng vì mua vé rồi ko lấy lại đc. Chứ thử cho lấy lại 30-50% tiền. Chắc lỗ sml. Nhưng mà tết mà, dư lắm nên đi coi. Phim việt đa số đi coi vì bị gái dụ, đc cái ko mất tiền nên đi.
Mình chưa coi phim nào của Trấn Thành dịp tết này, đọc báo thấy lùm xùm Trạng Quỳnh và CLVB. Đọc review nội dung cũng ổn, quay sang comment ai cũng nói nhạt, chán thậm chí là nhảm! Thế và vụ cho điểm 1 phim CLVB là thật chứ không phải ảo à! TT lên FB khóc do bị oan là xạo à!
Nói về phim Việt, bữa có xem qua trailer phim của Ngô Thanh Vân thấy đánh đấm thích quá! Nội dung chắc cũng ổn. Nhắc về nội dung, có vẻ phim Hai Phượng lấy ý tưởng từ phim Sát Phá Lang do Cổ Thiên Lạc đóng chính. Nhờ phim này CTL cũng giành luôn giải Kim tượng của HK. CTL dù ngoài đời ko biết võ nhưng trong phim đánh đấm rất ổn! Dàn diễn viên phụ đánh đấm rất phê :3. Cái kết hơi buồn nhưng hợp lý, phim rất cảm động!
@trangthanhphuong
Sát Phá Lang có CTL thì chưa xem nhưng tôi thấy nói CTL là đánh đấm ổn thì ko ổn lắm. Tôi cũng ko biết CTL ngoài đời thế nào chứ xem nhiều phim thì tôi đoán là cũng chẳng biết võ vẽ gì (nhưng lại hay đóng võ thuật). Nếu phim có mỗi CTL mà ko có diễn viên khác như Chung Tử Đơn, Ngô Kinh...đệm cho phần võ thuật thì chắc tôi chả xem. CTL đóng 1 mình thì chỉ hợp với phim điều tra hình sự ko cần võ.
@xversion1
xem thử đi bạn! CTL đánh đấm ổn nhờ Ngô Kinh chỉ đạo võ thuật, còn dàn diễn viên phụ đánh đấm ok hơn nhiều. Phim này Ngô Kinh ko đóng mà chỉ chỉ đạo!
tết rồi xem đúng 1 phim của tinh gia ngoài ra ko coi phim nào khác, mà phim của tinh gia cũng dell hay gì lắm. phim vietnam kiểu hài tết thôi để tgian dô ks với ghệ còn vui hơn :rolleyes:
nếu như dân Việt cứ dễ dãi trong việc chi tiền "mua shit" kiểu này thì hứa hẹn "shit sẽ ngày càng thơm".
Hài suốt ngày cứ lôi bê đê giả gái, tâm thần, chửi nhảm nhí (được chửi thề như ngoài đời cũng mừng), giả ngu, làm mặt như khỉ bị trét mắm tôm,...
Bởi vậy coi chương trình của nước ngoài rồi thì không bao giờ tiêu hóa nổi mấy cái nhảm nhí của Việt Nam.
doanh thu ở việt nam dễ ẹc muốn bao nhiêu chẳng được. chỉ cần chi cho mấy anh báo một ít thì doanh thu 100 tỉ cũng được mà doanh thu trên giấy viết sao chẳng được bằng giáo sư còn mua được ghế đại biểu cuốc hội còn mua được thì ba cái doanh thu phim ảnh mua mấy hồi. hơi đâu mà tin vào mấy cái vụ doanh thu phim việt
Nhiều sạn, nội dung lúc đầu khá tốt, vui vẻ dễ thương.
Nữa sau thì lố bịch, hài k ra hài, bi k ra bi, tình cảm cũng k tròn. Lố nhất là lúc cuối đâm xe, 2 ông bà kia đóng đám ma gì ấy.
Nói chung nội chi tiết đó giết chết luôn công xây dựng cảm tình từ đầu phim.
Doanh thu cao thì cứ nhìn tần suất chiếu của nó, dày đặc và rạp to. phim Châu gia cũng hay mà cái rạp thì bé tẹo. Nói chứ phim này k chiếu Tết thì doanh thu chắc chỉ đc 1/3.
Trạng quỳnh sau vụ dính phốt trang phục sai thời điểm là bỏ luôn chuyện coi. Phim lịch sử thì làm mơn tôn trọng lịch sử và tìm hiểu đầu tư kĩ phục trang vô.
chẳng qua tết ko có phim gì hay nên xem cái này thôi.
nội dung chả ra cái gì.
vợ mình đi nằm với thằng khác có bầu rồi lại tranh đua nhau để nhận con. chán vcl 😆
đúng là đĩ có giá 😃)
Với phim hoạt hình hay phim siêu anh hùng thì mình xem mà không cần tìm hiểu gì trước. Nhưng với phim Việt thì trước khi mua vé mình phải xem các đánh giá trên mạng trước. Và 2 bộ phim Việt gần nhất mình xem là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Tháng năm rực rỡ".
Phim Việt thì cứ thấy TT, TG, Nhã Phương, Việt Hương, Hoài Linh thì thôi bỏ qua đi. Đóng phim mà như đóng kịch, hài lố mà cứ tưởng đệ thánh Tinh. Giờ chỉ có Ngô Thanh Vân thôi.