[Đánh giá phim] Đẳng cấp thú cưng: Xinh có quyền chảnh, dễ thương được phép tâm thần

agp8x
30/6/2016 10:4Phản hồi: 69
[Đánh giá phim] Đẳng cấp thú cưng: Xinh có quyền chảnh, dễ thương được phép tâm thần
"Đẳng cấp thú cưng" là một chuyến hành trình vi diệu mà trong đó bạn sẽ được một đàn từ thú cưng cho đến thú hoang tâm thần dắt mũi đi gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Nghe thì có vẻ bệnh bệnh, cơ mà khi thưởng thức thì bạn mới thấy được nó rất ư là vui nhộn, khiến từ đầu đến cuối bạn sẽ phải cười lăn lộn.

Cảnh báo 1: Đây là phim hoạt hình nhưng người viết đánh giá này không phải là con nít. Và người viết đánh giá cũng hi vọng các bạn đọc bài viết này cũng không phải là con nít. Đây là bài đánh giá vui vẻ dành cho các bạn trẻ, bạn nào nghiêm túc mà đọc tiếp thì vui lòng sau này đừng bức xúc. Cơ mà mình cũng nói thật lòng, phim về một đàn thú cưng tâm thần mà viết đánh giá kiểu nghiêm túc thì nó rất ư là lãng xẹt, cứ như vào nhà thương điên mà bàn việc bình yên thiên hạ vậy. Nói chung là không có hợp.

The-Secret-Life-of-Pets-Wallpaper-Desktop-Backgrounds.jpg

Poster của phim là cả một đám thú chổng mông về phía khán giả và nhìn về nơi xa xăm, trừ chị mèo :3

Như một điềm báo, ngay từ lúc mở đầu phim bạn sẽ được chào đón bởi bài "Welcome to New York" của chị đẹp Taylor Swift. Mà nếu bạn là fan của chị ấy thì chắc cũng biết rồi, dễ thương nè, tài năng nè mà cá tính cũng không phải dạng vừa. Mỗi lần chia tay thì anh người yêu cũ sẽ biến thành biểu tượng bất diệt trong các bài hát của chị ấy, chà đạp nè, dìm hàng nè, nói chung là biến thành một thằng khốn bất tử. Cơ mà lỡ may là một trong hằng hà sa số người "miễn nhiễm" với showbiz, bạn có thể ngâm cứu bản tóm tắt qua video clip "Blank Space" cũng của chị đẹp Taylor Swift.

MPMhWcP.jpg

Dàn nhân vật siêu dễ thương trong "Đẳng cấp thú cưng"​

Phim "Đẳng cấp thú cưng" này cũng như y như là Taylor Swift vậy. Những phút đầu phim là cảnh thổn thức xuýt xoa, cơ mà không phải từ màn ảnh, mà là từ các em/chị/cô/mẹ/thím trong rạp. Mèo nè, chó nè, cá vàng nè,..., con nào cũng đẹp, cũng xinh như được sinh ra để hớp hồn khán giả vậy. Vào được cỡ vài chục phút thì bạn sẽ nhận ra chúng không chỉ dễ thương mà còn bị... tâm thần, đã ấn tượng nay lại còn sâu sắc thêm bội phần. Trên danh nghĩa đây là câu chuyện tình bạn (chó) tuyệt đẹp của Max (chó cưng loại một, yêu chủ như yêu người yêu) và Duke (chó cưng loại hai, chủ cho ăn là yêu). Tuy nhiên qua hơn 90 phút, bạn sẽ thấy rằng đó chỉ là cái cớ để từ thú cưng cho đến thú hoang thể hiện sự tâm thần của mình. Kiểu như anh người yêu nào của Taylor Swift sau khi chia tay xong nghe bài hát của chỉ mới thấu hiểu được.

maxresdefault (4).jpg
Thỏ Bông Tuyết

Nếu có một điểm đặc trưng của các phim hoạt hình do Illumination làm, thì đó là việc các nhân vật phụ sẽ chói sáng và làm lu mờ nhân vật chính, nhân vật phản diện sẽ hớp hồn khán giả trong khi nhân vật chính diện chỉ xuất hiện cho có màu. "Đẳng cấp thú cưng" cũng không phải ngoại lệ, Max (Louis CK, diễn viên hài vừa tái xuất giang hồ sau vài năm ẩn danh) và Duke (Eric Stonestreet, mình không biết là ai nên thôi bỏ qua) sẽ chìm nghỉm và để cho Bông Tuyết (thỏ tâm thần theo như cách của mọi người gọi khi xem trailer phim) nổi bật. Dễ thương không thiếu mà thủ đoạn cũng có thừa, Bông Tuyết (Kevin Hart, anh này thì trùm đóng phim hài bựa) cùng đồng bọn thú hoang sẽ khiến bạn phải dở khóc dở cười với những trò vừa bựa vừa hài hước của mình. Đối lập với đội thú hoang là đội thú cưng, được dẫn dắt bởi nữ chính là chó Gidget (Jenny Slate lồng tiếng, thật ra thì không nổi tiếng nhưng giọng trầm trầm rất ư ra dáng quý sờ tộc) có độ dễ thương không kém Bông Tuyết. Cơ mà thay vì thủ đoạn, bạn sẽ thấy một tình yêu mãnh liệt và không kém phần hung tợn, bất chấp tất cả để đi theo trai, à không, tiếng gọi của con tim.

TSLOP_ExT_Original.jpg
Chó cưng quý tộc Gidget

2 đội sẽ thay phiên nhau khiến bạn đi từ thổn thức con tim vì những hành động quá đáng yêu cho đến phải chết cười vì những cảnh quá bẩn bựa. Trong khi bộ đôi nhân vật chính "thật sự" của phim, có thể tạm gọi là đội "thú cưng ngơ ngác" vì cái mặt lúc nào cũng ngu ngu so với 2 đội kia, lâu lâu xuất hiện cho có màu. Ừa thì cũng có góp một chút với thông điệp "trước lạ sau quen, ban đầu ghét bỏ khúc cuối thân thiết", nhưng bạn nào ra khỏi rạp mà ấn tượng với nhân vật chính hơn đám diễn viên phụ thì có lẽ cần phải kiểm tra lại độ tỉnh của mình. Thật ra cái motif phim trai đi lạc, gái đi tìm, trai bị truy sát, gái giải cứu hoặc ngược lại nó đã xuất hiện trong hằng hà sa số phim rồi. Kịch bản lại tuyến tính, coi đầu phim là đoán được cuối phim sao luôn. Nhưng mà người ta nói rằng điều thú vị của một chuyến đi không phải ở điểm đến, mà nó ở quá trình bạn đi đến đó. Và nếu chuyến đi đó đầy ắp những nụ cười thì đối với mình là đã tuyệt vời rồi, chẳng cần thêm chuyện bể bánh giữa đường hay án mạng bí ẩn cho nó gây cấn đâu.

Cả bộ phim nói chung chỉ có một thông điệp thôi: "Ẩn sau vẻ dễ thương của các con thú cưng lẫn thú hoang là những cái đầu tâm thần". Bên tạo hình nhân vật tạo hình xuất sắc bao nhiêu, dễ thương bao nhiêu thì bên kịch bản sẽ khiến cho nhân vật tâm thần bấy nhiêu. Riêng chuyện lấy bài "Welcome to New York" của Taylor Swift làm mở đầu, giữa phim còn nhét cả bài Happy của Pharrel William là hiểu có cái gì đó tưng tửng bất ổn ở đây rồi. Hình ảnh nhân vật thì dễ thương "max level" luôn, cơ mà khung cảnh xung quanh hơi thiếu ấn tượng, hay bị lu mờ gì thì tuỳ vào cảm nhận của mỗi người.

maxresdefault (3).jpg

Tóm lại, đây là một bộ phim cực kỳ xứng đáng để bạn ra rạp xem, nhớ dẫn theo các em/chị/cô/mẹ/thím nếu có. Kịch bản ngoài bựa ra thì cũng không có gì xuất sắc (motif cũ mèm nè), hình ảnh cũng không có gì đặc sắc (khung cảnh bình thường nè) nhưng được cái nhạc rất ư là sâu sắc (Taylor Swift nè) và nhân vật thì toàn là mỹ nhân tuyệt sắc (chó nè, mèo nè, thỏ nè,...). Thật ra thì nó khá giống thể loại phim kinh điển mà hầu hết chúng ta đều thích, nội dung xào đi xào lại nhưng chỉ cần diễn viên đẹp là đủ thuyết phục người xem rồi. Mà thật sự ra lúc mình xem thì tâm trí bị mấy con thú cưng đáng yêu (dù bị tâm thần) chiếm mất rồi, bước ra rạp mới bình tâm mà... coi nó khuyết chỗ nào. Nói chung xem rất ư là thích 😁

Quảng cáo


Cảnh báo 2: Đây là phim hoạt hình hướng đến đối tượng là trẻ em, cơ mà phụ huynh nếu đã dẫn con đi thì xác định là chúng sẽ không học được điều gì bổ ích đâu nhé. Không có bất kỳ bài học nào ở đây cả, và "Đẳng cấp thú cưng" chỉ là bộ phim mang tính giải trí vui vẻ đơn thuần. Cơ mà nếu nói về giáo dục giới trẻ các thói hư tật xấu thì đầy ra: phá sau lưng phụ huynh nè, dại gái nè, mê trai bỏ nhà đi nè,...

Cảnh báo 3: Trước khi vào xem phim được, bạn có thể sẽ phải vượt ải chỗ bán bắp nước trước. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, các em/chị/cô/mẹ/thím sẽ biến thành thỏ tâm thần (bằng cách nhảy tưng tưng) hoặc chó Gidget (bằng đôi mắt lệ nhoà) để bắt bạn mua bằng được cái combo bắp nước để đạt được "Đẳng cấp thú cưng".

Chúc các bạn vui vẻ!
69 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

like cho công sức của thím, viết bài hay vãi linh hồn
Mới coi hôm qua, đúng cười luôn 😁
tungldbt
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vãi cả cảnh báo 3 !!!!
title hay 😁
Mình thích heo xăm trổ 😁:D:D
Nói chung là XUẤT SẮC
* đi đúng giờ xem mấy film minions ( xem online cũng dc )
* chờ 1 phút trc khi hết, có phần phụ cũng nhộn
* hứa hẹn Pets 2
Bài viết hay nhất từng đọc trên TT về chủ đề Fim.
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
8 năm
1like cho đoạn này vì, motip phim có thể na ná nhưng gay cấn nhất vẫn là đoạn giữa😁
Phim hoạt hình nước ngoài trẻ con không bao giờ hiểu để mà cười. Toàn người lớn xem.
Trong khi mấy thánh Việt nam chê phim con nít
lovesocnho
TÍCH CỰC
8 năm

Cảnh báo 1: Đây là phim hoạt hình nhưng người viết đánh giá này không phải là con nít. Và người viết đánh giá cũng hi vọng các bạn đọc bài viết này cũng không phải là con nít. Đây là bài đánh giá vui vẻ dành cho các bạn trẻ, bạn nào nghiêm túc mà đọc tiếp thì vui lòng sau này đừng bức xúc. Cơ mà mình cũng nói thật lòng, phim về một đàn thú cưng tâm thần mà viết đánh giá kiểu nghiêm túc thì nó rất ư là lãng xẹt, cứ như vào nhà thương điên mà bàn việc bình yên thiên hạ vậy. Nói chung là không có hợp.



Đọc đến đây, theo mình đánh giá là khả năng trình bày của bạn rất tốt và vui vẻ.

... comment cái rồi đọc tiếp. 😁
hình ảnh phim mới xem qua đã thấy quá dễ thương rồi.người đánh giá phim trình bày cuốn hút
rosejaooh
TÍCH CỰC
8 năm
Dùng từ điên khùng thì đúng hơn là tâm thần 😁
lilrice
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có người review phim khác Airblade rồi à, finally 😁
lovesocnho
TÍCH CỰC
8 năm
.... đúng như mong đợi, sau khi đọc hết bài: lời văn & cách hành văn của tác giả rất tuyệt. Tinh tế cần những bài viết thế này để trở nên tinh tế hơn.
vuhungkt881
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sau khi đọc bài quyết định ngày mai đi coi 😆 viết kiểu này đọc khá vui.
ides
CAO CẤP
8 năm
Ko thể bỏ quả. Xem trai lờ đã ưng rồi 😆
Bác rì viu giọg văn tâm thần quá 😃)
Review kiểu này được... 😁
Xưởng phim hoạt hình này làm đẹp ghê luôn. Nhìn bộ lông của con chó màu trắng rất đẹp và chi tiet, chuyển động mượt mà, biểu cảm của mấy con thú cũng rất hài hước.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019