Lịch sử ghi lại rằng, những dân tộc nào có thể tận dụng dòng sông thì họ sẽ rất giàu có, chính vì vậy mà Đế chế Ai Cập đã rất hùng mạnh từ nhiều ngàn năm trước khi đóng đô bên bờ sông Nile. Phim Exodus: Gods and Kings lấy bối cảnh khoảng 1300 năm trước Công nguyên, sau 400 năm người Do Thái chịu kiếp nô lệ ở Ai Cập, xuất hiện vị cứu thế Moses đã dẫn dắt họ đấu tranh giành độc lập và sau đó hơn 400 ngàn người đã rời khỏi Ai Cập, đi tìm miền đất hứa Canaan.Exodus là một danh từ nghĩa là "sự rời đi khỏi Ai Cập của người Do Thái" trong kinh thánh.
Thông tin phim Exodus: Gods and Kings
- Tựa tiếng Việt: Cuộc Chiến Chống Pha-Ra-Ông
- Khởi chiếu: 25/12/2014
- Thể loại: Hành động, Sử thi, Tâm lý
- Đạo diễn: Ridley Scott
- Kịch bản: Adam Cooper, Bill Collage
- Diễn viên chính: Christain Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley, Aaron Paul...
- Sản xuất: Chernin Entertainment, Scott Free Productions
- Phát hành: 20th Century Fox
- Kinh phí: 140 triệu đô la
- Thời lượng: 150 phút
- Điểm IMDb: 6.4/10
Phim Exodus lấy dữ kiện về Moses theo kinh thánh, các chi tiết này nếu ai đã đọc qua tư liệu về Moses rồi thì đều biết vì đây là một nhân vật trong truyền thuyết. Vào năm Moses sinh ra thì lời tiên tri của những người nô lệ Do Thái ở Ai Cập rằng một bé trai sinh ra sẽ trở thành đấng cứu thế, giải thoát cho dân tộc họ. Chính vì vập Pharaoh lúc đó ra lệnh giết toàn bộ bé trai Do Thái sinh ra năm đó bằng cách dìm chúng xuống dòng sông Nile. Để bảo vệ con trai, mẹ của Moses là bà Jochebed đã đặt cậu trong một cái nôi và thả trôi theo sông Niel, chiếc nôi trôi tới nơi công chúa Ai Cập là Bithiah đang tắm, nàng bèn nhận nuôi Moses như con của mình, từ đây chàng trở thành dòng dõi hoàng gia Ai Cập và là anh họ của Thái tử Ramses, Hoàng tử Moses.
Về sau, những người Do Thái tìm cách tiết lộ cho Moses về thân phận của anh, với hi vọng Moses sẽ là người từng được đề cập trong lời tiên tri: giải phóng dân tộc Do Thái. Bí mật này vô tình tới tai Ramses - lúc này đã lên ngôi Pharaoh, và để trừ hậu hoạ nên Ramses ra lệnh đày Moses đi biệt xứ. Moses sau đó vượt biển Đỏ và lưu lạc tới xứ Midian và lấy vợ, sống ở đây 9 năm (trong kinh thánh ghi nhận thời gian này dài tới 40 năm). Trong một lần lùa cừu ở núi thiên Horeb, Moses đã gặp Chúa trời và ngài đã báo mộng rằng đã đến lúc Moses phải quay về Ai Cập giải phóng cho dân tộc Do Thái của mình.
Với một tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ truyền thuyết, xuất phát từ tôn giáo thì bộ phim Exodus với nhân vật chính là Moses chắc chắn sẽ là một thách thức cho nhà làm phim. Tuy nhiên, họ đã giải quyết ổn thoả bộ phim theo những cách tốt đẹp nhất. Chúng ta đều có thể thấy là hầu như 80% tư liệu về Moses được đề cập trong kinh Cựu Ước đều được thể hiện trong phim, từ chi tiết là một người con Do Thái có chị gái là Miriam, anh trai là Aaron; việc Moses bị đày đi biệt xứ, lưu lạc tới Midian rồi lập gia đình; ngay cả những chi tiết nhỏ như việc Moses lên núi Horeb rồi thấy một cây gai bốc cháy nhưng không tàn và gặp Chúa trời đều được thể hiện rất rõ trong phim. Thậm chí là chi tiết cảnh người dân Do Thái phải lang thang 40 năm trong hoang mạc trước khi tìm được Canaan cũng được thể hiện đầy đủ ở cuối phim.
Cùng với The Hobbit 3, Exodus xứng đáng là phim bom tấn để chào năm 2014. Đạo diễn Ridley Scott đã chăm chút cho phim một cách chi tiết nhất có thể, trên màn hình rộng chúng ta có thể thoả thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, giàu có của Đế chế Ai Cập cổ đại bên dòng sông Nile, bên cạnh đó là những công trình bề thế, khổng lồ đều được tái hiện rất chi tiết và đẹp mắt.
Có thể nói, dù chỉ với một cảnh quay lia máy qua vài giây, nhưng nhà làm phim vẫn tái hiện các khung ảnh hoàn hảo nhất, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh thành trì, các công trình đang thực hiện, hàng ngàn người nô lệ đổ máu xây dựng chúng. Có lẽ Ridley Scott muốn khi bất ngờ pause ở một khung hình nào đó, người xem cũng khó có thể tìm ra được những điểm sơ xuất trong bộ phim của ông.
Quảng cáo
Nhân vật Moses đã được tái hiện là một đấng cứu thế, vị sứ giả của Chúa trời đã từng bước dẫn dắt người Do Thái tìm được tự do từ kiếp nô lệ ở Ai Cập. Những chi tiết quan trọng của sự kiện giải phóng người Do Thái như các tai hoạ mà Chúa trời giáng xuống xứ Ai Cập đều được tái hiện gần như đầy đủ và hoành tráng: biến Nile thành dòng sông máu, tai hoạ ếch nhái tràn khắp kinh thành, tai hoạ ruồi mòng gieo bệnh lở loét, dịch cào cào phá hoại mùa màng, mưa đá, sấm sét... Tất cả đều cho thấy một chi tiết rằng con người chỉ là vô nghĩa trước sức mạnh của thần linh.
Một điểm mình thấy khá thích ở phim Exodus đó là phim dạng sử thi, chắc chắn sẽ có nhiều cảnh chém giết nhưng nhà làm phim đã khéo léo xử lý làm sao cho cảnh máu me bê bết được hạn chế thấp nhất, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với phong cách làm phim của 300, đầu rơi máu chảy thành sông. Kèm theo đó, phục trang nhân vật, nhạc phim cũng được đầu tư kĩ lưỡng càng làm cho bộ phim thêm phần trọn vẹn.
Có thể nói Exodus: Gods and Kings là bộ phim hay từ đầu tới cuối. Nếu như phần đầu phim kể về cuộc đời Moses, phần giữa là cuộc đấu tranh giành tự do của người Do Thái thì phần cuối là bức tranh về việc di dân của họ. Hình ảnh của 400 ngàn người Do Thái kéo nhau rời khỏi Ai Cập được tái hiện rất công phu và người xem chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi mọi người vượt qua được biển Đỏ trong gang tấc, thoát khỏi đoàn quân truy sát của Pharaoh Ramses phía sau lưng, 2 bên hông là con sóng thần hung dữ do các cơn lốc xoáy khổng lồ tạo nên. Đây là những lúc mà hiệu ứng 3D được thể hiện ưu điểm khi đem lại cho người xem những hiệu ứng thị giác tuyệt vời.
Quảng cáo
Có một vài chi tiết nhỏ mà mình cảm thấy khó hiểu điển hình như lúc trở về Ai Cập, Moses phải trốn sự truy nã gắt gao của Ramses, nhưng những lúc nô lệ Do Thái phải làm việc cực khổ ngay cả ban đêm thì Moses vẫn có thể bình an cưỡi ngựa đi thám thính bên cạnh họ mà không bị ai nghi ngờ. Các bạn nếu đã xem qua phim rõ hơn về chi tiết này thì cùng chia sẻ thêm ở đây nhé.