Lần đầu tiên xem Gia Đình Siêu Nhân (tên tiếng anh là The Incredibles) thì mình cũng khá lớn rồi, nhưng mình vẫn rất mê. Vui nhộn có, hành động có, siêu anh hùng cũng có (thời đó phim siêu anh hùng chưa có tràn lan như bây giờ, xem phim nào cũng thấy hào hứng). Bởi vậy khi Disney rốt cuộc cũng chịu ra phần 2 sau gần một thập niên rưỡi thì mình, cũng như hàng triệu người hâm mộ Gia đình Siêu nhân, cảm thấy có trách nhiệm phải đi xem.
Phần 2 này ra đời cách phần 1 tận 14 năm, những đứa bé sinh năm 2004 giờ đang cong đuôi ôn thi tốt nghiệp cấp 2, Apple trình làng iPhone, Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên, Edward Snowden tiết lộ rằng Mỹ có luật an ninh mạng hay không thì cũng thế cả thôi, v.v... Tức là thế giới đã trải qua biết bao biến cố, những người hâm mộ Gia đình Siêu nhân ngày ấy giờ đã thành người lớn cả rồi, và The Incredibles 2 giống như một món quà kỷ niệm mà Pixar gói ghém dành tặng các fan (và để kiếm tiền) nhiều hơn là một sáng tạo điện ảnh thuần tuý.
Gia đình Siêu nhân 2 diễn ra ngay sau các sự kiện của phần 1, như chưa hề có cuộc chia ly. Nhà Parr cứu được thành phố khỏi tay trùm buôn vũ khí Syndrome, cuộc sống của họ có vẻ sẽ khởi sắc, các siêu nhân có vẻ sẽ xuất hiện công khai trở lại. Nhưng không! Chính phủ vẫn sợ hãi và đổ lỗi cho họ vì những hư hại xảy ra trong quá trình cứu thế giới, và các siêu nhân lại tiếp tục sống ẩn dật. Đúng lúc gia đình Parr gặp khó khăn thì xuất hiện cứu tinh: anh em Deavor, chủ một tập đoàn công nghệ siêu bự, những người mong muốn đưa siêu nhân trở lại với thế giới. Có điều người mà họ muốn là Helen (Elastigirl) chứ không phải Mr. Incredible danh tiếng lẫy lừng. Thế là Bob ở nhà trông con để vợ đi làm anh hùng. Trong khi làm nhiệm vụ, Helen chạm mặt Screenslaver, một ác nhân giấu mặt có khả năng kiểm soát đầu óc con người qua màn hình máy tính.
Phần 2 này ra đời cách phần 1 tận 14 năm, những đứa bé sinh năm 2004 giờ đang cong đuôi ôn thi tốt nghiệp cấp 2, Apple trình làng iPhone, Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên, Edward Snowden tiết lộ rằng Mỹ có luật an ninh mạng hay không thì cũng thế cả thôi, v.v... Tức là thế giới đã trải qua biết bao biến cố, những người hâm mộ Gia đình Siêu nhân ngày ấy giờ đã thành người lớn cả rồi, và The Incredibles 2 giống như một món quà kỷ niệm mà Pixar gói ghém dành tặng các fan (và để kiếm tiền) nhiều hơn là một sáng tạo điện ảnh thuần tuý.
Gia đình Siêu nhân 2 diễn ra ngay sau các sự kiện của phần 1, như chưa hề có cuộc chia ly. Nhà Parr cứu được thành phố khỏi tay trùm buôn vũ khí Syndrome, cuộc sống của họ có vẻ sẽ khởi sắc, các siêu nhân có vẻ sẽ xuất hiện công khai trở lại. Nhưng không! Chính phủ vẫn sợ hãi và đổ lỗi cho họ vì những hư hại xảy ra trong quá trình cứu thế giới, và các siêu nhân lại tiếp tục sống ẩn dật. Đúng lúc gia đình Parr gặp khó khăn thì xuất hiện cứu tinh: anh em Deavor, chủ một tập đoàn công nghệ siêu bự, những người mong muốn đưa siêu nhân trở lại với thế giới. Có điều người mà họ muốn là Helen (Elastigirl) chứ không phải Mr. Incredible danh tiếng lẫy lừng. Thế là Bob ở nhà trông con để vợ đi làm anh hùng. Trong khi làm nhiệm vụ, Helen chạm mặt Screenslaver, một ác nhân giấu mặt có khả năng kiểm soát đầu óc con người qua màn hình máy tính.
The Incredibles 2 có mạch phim y như phần 1: phụ huynh tham gia chương trình cứu thế giới do một tỷ phú lập ra, để bầy con ở nhà cho người kia trông -> phụ huynh phát hiện chương trình cứu thế giới thật ra là một âm mưu đen tối -> bầy con cãi lời ba mẹ nhào vô cứu thế giới chung -> cả nhà thành công rực rỡ. Phim rất dễ đoán, dễ đoán theo kiểu nhàm chứ không phải là đơn giản và hiệu quả. Trùm cuối được xây dựng rập khuôn với một động cơ cũ rích, không có cái vẻ vừa thiên tài vừa khùng điên như Syndrome trong phần 1. Mình đồ là những khán giả trên 10 tuổi hoàn toàn có thể đoán được ai là trùm cuối khi bộ phim mới đi được 1/3 quãng đường.
Phim đề cập tới chính trị, nữ quyền, vai trò của vợ và chồng trong xã hội hiện đại..., những vấn đề mà dường như phim nào bây giờ cũng phải nói, dù là phim cho trẻ con hay cho người lớn. Đề cập vậy cũng không có gì sai, cũng nên nói, nhưng cách tiếp cận của Brad Bird khiến phim trở nên khá rối. Mình là người lớn xem thỉnh thoảng còn thấy mệt mệt, không biết các khán giả nhí thì sao. Có lẽ là do mình kỳ vọng đây là phim con nít, chỉ nói về những giá trị gần gũi và dễ hiểu với con nít như tình cảm gia đình, việc tốt nên làm, việc xấu nên tránh.
Hai lý do trên khiến mình chấm điểm nội dung của The Incredibles 2 thấp hơn phần 1. Trong 14 năm, có biết bao ý tưởng đã được đưa lên màn ảnh, cũng khó mà tạo ra cái gì mới khiến người xem phải “quào” như trước. Phim được cái có cuộc chiến bỉm sữa của Bob khá là vui. Xem xong thấy câu “cái gì mẹ cũng nhất, nếu ba nhúng tay vào thì tốt hơn là gọi mẹ” thiệt đúng.
Tuy nhiên, để bù đắp cho những cái “mệt mệt, nhàm nhàm” trong nội dung thì Gia đình Siêu nhân 2 có những màn hành động gay cấn vui nhộn đậm chất siêu anh hùng. Chắc do cùng Nhà Chuột nên khoản hành động của The Incredibles rất là Avengers: một sequence diệt villain tôm tép ngay đầu phim, một sequence giữa phim và kết thúc bằng màn showdown hoành tráng quy tụ tất cả những ai biết đánh nhau. Thật ra thì mình có niềm tin vững chắc là công thức 3 màn hành động của MCU là từ The Incredibles mà ra!
Quy mô thể hiện của phần 2 hơn hẳn phần 1. Hồi trước đi phá đảo, giờ thì phá nửa cái thành phố, cộng thêm phản lực và du thuyền siêu tốc nữa. Brad Bird không ngại vung tay khi cho thêm nửa tá siêu anh hùng với những năng lực như tạo lỗ hổng xuyên không gian, giựt điện, bóp bẹp kim loại, bay lượn... vào mua vui. Khán giả sẽ được xem những màn chiến đấu xuyên lòng đất, đánh nhau trên phản lực, điều hướng một đoàn tàu điện mất kiểm soát giữa thành phố, vân vân mây mây... Nói ngắn gọn thì không kém gì The Avengers, nhưng là phiên bản hoạt hình thôi. Hôm mình xem trong rạp thì từ các cháu thiếu niên cho tới các cô chú trung niên đều ồ à khoái chí. Kinh phí tăng gấp đôi thì phải hoành tráng hơn chớ! Đặc biệt là màn đánh nhau tay đôi mà mình khoái nhất là giữa nhóc Jack Jack và con gấu mèo. Cười muốn rớt hàm, đúng chất hoạt hình cho trẻ con.
Tóm lại thì The Incredibles 2 trình làng khi Hollywood đã đào sâu cuốc bẫm thể loại siêu anh hùng, khai thác họ dưới khía cạnh siêu lẫn nhân (e hèm, Marvel!) nên phim cũng không còn bao chỗ mà vẫy vùng. Có thể 14 năm là quá lâu, có thể mình đã hơi già, hoặc kỳ vọng hơi cao, nhưng Gia đình Siêu nhân 2 không còn đem lại cảm giác hào hứng và mới mẻ như đã từng làm được với phần 1. Dù vậy, đây vẫn là một sequel xứng đáng về mặt giải trí, thích hợp để dẫn vợ chồng con cái đi xem.
Quảng cáo
Vài điều thú vị về bộ phim:
- The Incredibles lấy bối cảnh năm 1962
- Nhà tạo mẫu Edna Mode mang hai dòng máu Đức và Nhật Bản
- Phần 1 có 35 vụ nổ, 189 lần bấm các thể loại nút và 640 phát súng