Không biết có lịch chiếu ban ngày ko...Đây là series phim điệp viên hành động mình thích nhất,rất thật và sâu sắc..mọi giây phút trong phim đều cho cảm giác hồi hộp.
Cơ bản phim về các siêu điệp viên thường gắn liền với một tổ chức bí ẩn nào đó. Như Captain American là HYDRA, đến Mission Impossile là Syndicate, rồi đến 007 là Spectre. Phim về điệp viên hiện đại thường là các tổ chức liên quan đến việc thu thập các thể loại thông tin : xã hội, quân sự.....
Phim này cũng không ngoại lệ nhưng nói chung đây là một series phim rất hay.
Đã xem buổi premier hôm qua và thực sự như ad post bài. Hồi hộp, gay cấn và tiết tấu khá nhanh và khó rời mắt được khỏi màn ảnh. So với các phần trước thì phần này tuyệt nhất😁
Chúc mọi người ra rạp trải nghiệm vui vẻ🆒
mới đi xem về, thấy cũng tạm, thớt khen hơi quá, phim chỉ được đoan đầu và đoạn cuối lúc đua xe đánh nhau, còn đâu thì chán, dài lê thê, buồn ngủ, quay qua quay lại thấy chừng 4,5 người ngủ 😃 .ko hay bằng mấy phần đầu. quay phim tia máy nhanh làm cảm giác xem hơi chóng mặt.
mới đi xem xuất chiếu sớm nhất ngày hôm nay của phim. Thực sự cảm thấy rất tuyệt. Hành động mãn nhãn, cảnh quay chân thực, âm thanh hành động khá sâu. Với mình, đây có thể là bộ phim tuyệt nhất hè này.
Tuy nhiên hình như phim không phù hợp với 1 số người, mình đi xem dính ngồi cạnh 1 người cứ ngọ nguậy không tập trung vào phim. Có thể với ai chưa xem mấy phần trước sẽ thấy có những cái khó hiểu, Nhưng nếu đã xem rồi thì thấy mọi thứ rất liền mạch.
Mỗi tội vẫn có 1 số chỗ hơi bị ảo kiểu như dùng điện thoại kết nối mạng với laptop từ xa, hay zoom ảnh từ mấy camera cùi mía, nhưng xét chung về phim thì chỉ có thể khẳng định 1 từ : ĐÃ !!!!
Phim này tao coi các phần đến 5-7 lần gì đó. Hay k phải vì các pha hành động mà vì tính logic trong các hành động của jb. Nó làm đều có plan trc, việc lúc này sẽ hỗ trợ cho việc sau đó. Ai xem phải để ý từng chi tiết nhỏ mới thấy hay, như việc nó chạy trên các nóc nhà và giật quần áo đang phơi trên sân thượng trong lúc truy đuổi sát thủ ở phần trước. Tao xem đoạn đó éo hiểu nó định làm gì hoá ra nó nhìn từ xa trc khi chạy nó đã thấy nó phải vượt qua hàng rào thuỷ tinh. Việc đó phải dùng tay nên nó giật quần áo để tránh hàng rào... Một số hđ phần này như tại sao nó lại đội mũ lưỡi trai để rồi nó bỏ mũ để thoát truy đuổi. Trong các hành động của nó đều có một chiến lược ngắn và dài hơi đi đến các hành động sau đó và đạt mục tiêu. Nhìn về mặt triết học thì đây là tư duy phương pháp luận tức thì và kỹ năng, tầm nhìn vươt trội.
Phần này như thớt nói là k hiểu 1 số đoạn nhưng tao nghĩ đó là đề mở để có phần sau. Ví dụ như đoạn thằng giải mã cho jb là ai, vai trò gì, tại sao lại có cùng động cơ với jb. Tất cả là ý đồ của đạo diễn để tạo ra các hành động tiếp theo sau đó giống như cách ông tạo ra jb.