các bác thích kiểu phim hại não này thì sreach thể loại phim phân tâm học , nên xem nhất là phim hiệu ứng cánh bướm phần 1 là chất nhất , kết thúc cũng đau buồn . với phim thứ 2 là tam giác quỷ Triangle cực kì hại não , làm mình ám ảnh đến tận giờ vì cái sự vòng lặp của nó , liệu có sự kết thúc của vòng lặp ko +
@CadBuRy
Công nhận là cái phim Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) phần 1 xem hay kinh dị luôn! Mình mới xem cách đây mấy năm. Còn mấy phần sau thì xem chán phèo. Còn phim Tam giác quỷ Triangle bạn nói thì mình chưa xem, nhưng hôm nào đó rảnh mình sẽ tìm xem thế nào.
Phim xem cũng được. Chủ đề khoa học tuy nhiên thực hiện theo kiểu phim cho teen. Kiểu camera xem tăng thêm độ thật 1 chút.
Cái kết thì lại theo kiểu mấy phim hại não - Thay đổi cái nọ lại tạo ra cái kia, nói chung như vòng lặp 😁
Đối với các fan về time travel thì phim này coi tạm vì có khá nhiều sạn. Đối với các bạn mới biết về time travel thì coi cũng được, không cần nhảy vào nhai mấy bộ khó nhằn khác đâu.
Mình có thắc mắc không lời giải đáp trong mấy cái phim du hành thời gian.
Thời điểm khác nhau vị trí trái đất cũng khác nhau, làm sao khi quay ngược thời gian các nhân vật chính vẫn nằm ở vị trí cũ?
Gì chứ cái trò du hành thời gian rất ham nhưng để tạo ra cốt truyện logic thì khó lắm, vì thay 1 tí quá khứ thôi thì tương lai đã khác nhiều rồi, nhiều phim có kiểu nhân vật chính quay về quá khứ và tự cứu mình ảo lòi, vì nhân vật chết trong quá khứ rồi thì lấy đâu ra máy thời gian trong tg lai @@
Phim này sẽ hay hơn nếu không sử dụng góc quay "người thứ 1". Dạo này Hollywood làm nhiều phim với góc quay như vậy quá, xem chóng mặt và khó chịu bỏ xừ.
Cái vụ "Nếu bạn chạm vào chính mình trong quá khứ thì cả 2 sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn, tức là tan biến như bọt xà phòng" đã xảy ra trong phim "Cớm thời gian (Timecop)" phát hành năm 1994 rồi (phim Timecop này xem cũng rất hay). Còn nếu chỉ tìm gặp nhưng không chạm vào thì vẫn không sao?