[Đánh giá phim] Sài Gòn, anh yêu em: Sự lãng mạn của những mảnh ghép cuộc sống

agp8x
9/10/2016 12:8Phản hồi: 60
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hung160990
ĐẠI BÀNG
8 năm
mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng lại rất có cảm tình với Sài Gòn, từ con người đến thành phố
ps: miss u :*
Phim thật sự là rất hay. Các bạn nên dành thời gian đi xem nhé
chinh_cover
ĐẠI BÀNG
8 năm
ngập nước, cướp giật, trộm cắp là của Tp Hồ Chính Minh chứ, làm gì mà Sài Gòn, các bác quên mất là Sài Gòn - Gia Định sau 1975 mới đổi tên lại là tp Hồ Chí Minh mà
nanika
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mới coi hôm qua xong, phim ko quá hay nhưng không đến nỗi tệ. Nhẹ nhàng và tinh tế, đoan trang đóng hơi lố, huy khánh và Maya đóng hơi gượng còn lại đóng ổn. Mấy bạn chưa coi thì làm ơn đừng lái chủ đề.
tên phim cũng đặt nhái theo các phim khác của nước ngoài, các phim đó cũng kiểu có đa tuyến nhân vật. Phim theo kiểu nhiều tuyến nhân vật thế này cũng khá hay nhưng như thường lệ, phim Việt làm chưa tới và còn nhiều hạn chế, nhất là khâu diễn xuất.
theo tui nếu VN muốn làm phim về SG thì nên làm theo Kick Ass ấy, thanh niên rảnh háng đi làm siu anh hùng rồi tiêu diệt tội phạm bla bla còn có ý nghĩa. Phim kiểu Kick Ass thì ra đường là gặp cướp, là cảnh đánh nhau, đâm chém nhau- hợp với SG quá còn gì.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019