Phần này thật sự không hay như mong đợi (dù cũng đáng xem), liệt một vài điểm trừ:
1. Rồng Smaug die quá nhanh, hai phần đầu xây dựng một con Rồng Smaug ngạo mạn, cuồng điên lại bị giết bởi một mũi tên rất ảo diệu.
2. Đoạn giữa phim lan man quá, nhất là khoảng thời gian Thorin bị "bệnh", quá nhiều chi tiết khiến mình buồn ngủ.
3. Thất vọng nhất là cái tên: 5 cánh quân mà ít quá, tính ra chỉ có Người lùn - Tiên - Orc.
4. Rất nhiều cái tên mà người xem muốn được thấy hoành tráng hơn:
- Sự dữ tợn của Azog và thằng đệ, Azog từ phần 1 chỉ được coi là kẻ ngoài.
- Beorn và đám đại bàng xuất hiện và biến mất ... quá nhanh.
Điểm cộng thì khá nhiều, hình ảnh âm thanh, cảnh chiến đấu solo cũng rất mãn nhãn.
@spyhunter88
Bạn nên xem lại phần 1 và 2 kết hợp đọc tiểu thuyết sẽ hiểu hết các thắc mắc. Đơn giản nhất là vì sao con rồng lại có thể chết 1 cách dễ dàng như vậy sẽ đc giải đáp
Trên phim ko truyền tải hết đc độ hoành tráng, thời lượng ít nên cũng khó hiểu các chi tiết ko rõ ràng lắm 😁
@ForrestGumpR
À không, đó là nội dung trên phim, còn qua truyện giải thích nhưng phim không làm được (mặc dù truyện 1 tập -> phim 3 tập) là thiếu sót của phim. Tất nhiên cái vụ Mũi Tên Đen cũng là lý do, nhưng cái "lý do" mình muốn nói ở đây là tâm lý người xem. 2 tập đầu xây dựng hình ảnh con Rồng quá hoành, đầu tập 3 nhoằng phát đã toi khiến khán giả thấy hụt hẫng, hoặc cách chuyển thể nhân vật phản diện chính từ Rồng -> Azog chưa nhuần nhuyễn khiến cho người xem cảm giác như Thorin tự chiến đấu với bản thân nhiều hơn là giặc ngoài.
Trong khi đó sau khi Smaug chết thì chỉ còn Azog và Sauron là đối duy nhất của Người - Người Lùn - Tiên và 3 Pháp sư, thấy nó chênh lệch và hụt hẫng. Đội quân hùng mạnh của Azog chưa được mô tả đầy đủ khiến cảm giác chỉ đông mà thiếu chất.
Thử nghĩ xem, phần kia có cả biệt đội người Lùn thiện chiến, 3 pháp sư, vua và hoàng tử tộc tiên, beorn, trong khi đó "đối thủ" thấy mỗi Azog và 1 thằng boss nữa là nổi bật, còn lại đều mờ nhạt.
vãi cả các thánh ăn theo 😆 biết thì nói còn ko biết thì im lặng. Nếu đúng thứ tự thì LoTR mới là ăn theo cái này. Các thánh có biết the Hobbit giải thích rất nhiều sự kiện bí ẩn ở LoTR ko. Vả lại the Hobbit được xem là truyện đọc ru ngủ các em bé thôi, chỉ dày có 300 trang, và được viết theo lối hành văn dành cho trẻ em.
Về phim này thì kĩ xảo quá tuyệt vời, hoá trang xuất sắc, riêng có cái mạch là hơi nhanh nhưng chấp nhận được.
Cái sự kiện đánh nhau ở đây đã giải thích tại sao Elrond trong LoTR 1 nói là "người lùn đã rút vào sâu trong lòng núi sau Ngày Đen Tối", ở đây là ngày tận diệt của dòng dõi Durin. Đó là lí do mà nhiều người xem xong triology của LoTR vẫn thắc mắc quân đội của người Lùn sao ko có mặt.
@Myheart1984
Vì tình hình hãng phim New Line Cinema lúc đó đang trên bờ vực phá sản, họ dự định sẽ làm một bộ phim xoay chuyển tình thế và dồn hết tiền vào phim đó để mong cứu công ty. Đứng trước hai kịch bản Hobbit và LOTR thì mình tin chắc làm Lord Of The Rings sẽ là lựa chọn sáng suốt và thực tế đã chứng minh điều đó.
Chi tiết câu chuyện trong phần 3 : Khi rồng bay đến ngôi làng ở cuối phần 2 , bắt đầu phần 3 là dân làng tháo chạy khỏi làng . Con rồng phun lửa thiêu đốt hết cái làng . Anh lái thuyền leo lên tháp cao dùng cung thường bắn ko si nhê rồi thằng con trai lấy mũi tên đen bắn vào điễm yếu của rồng nó chết ngay . Bắn mũi tên to nên thằng con làm bệ canh , cha dưng tên bắn , xem cảm giác mà bắn chắc thằng con rớt luôn cái đầu . Đoạn chiến với rồng khi con rồng nói chuyện với 2 cha con tạo ấn tượng rất mạnh cái ác của con rồng + với âm thanh hình ảnh chi tiết con rồng bạn chắc chắn rùng mình chết lặng .
Sau khi giết con rồng là nhịp phim chậm lại thiên về tâm lý và diễn xuất quá tuyệt vời nội tâm sâu sắc lắm . Điểm nhấn hài hước của phim khiến phim bớt căng thẳng đó là tên nịnh thần chuyên nghiệp nhưng diễn rất hay và phong cách . Diễn biến tâm lý cho đến trận cuối khi các tộc tập trung lại để dành ngai báo , Tộc Tiên và Con Người đến trước nhìn dàn trận và độ điều đẹp các bạn sẽ thấy một quân đội chính quy của tộc tiên duỗi tóc sịt keo rất ấn tượng . Tiếp theo đến là Tộc Lùn , cũng rất điều và đẹp toàn bộ mặc giáp màu thép cũ trong khi tộc tiên thì vàng đồng . Chỉ huy Tộc Lùn cởi một con heo nhìn rất tếu khi xuất hiện , đi lên và nói chuyện rất máu chiến với Tộc Tiên vừa định đánh thì bọn Yêu Tộc tới bất ngờ từ lòng đất do bọn địa trùng khổng lồ đào dẫn đường .
Đến lúc này là các bạn sẽ cảm thấy bùng nổ , cảm giác phấn khích của trận chiến rất đông và đại cảnh rất lớn . Tộc lùn thay vì vừa định đánh Tộc Tiên nhưng khi nhìn thấy Yêu Tộc là quay qua đánh Yêu Tộc ngay . Tộc Lùn chạy đến xáp lá cà với Yêu Tộc , mọi người nghĩ Tộc Tiên ko đánh ai dè Tộc Tiên đề pa bất ngờ cho trận đánh lúc đó bất ngờ cảm giác sứng tê người , đã ơi là đã . Con người tuy yếu kém về số lượng nhưng cũng phải chiến đấu vì ko còn cách khác . Yêu Tộc quá đông 3 tộc kia hợp sức mà ko đánh nổi , 3 tộc bị Yêu Tộc dồn vào trước cổng thành . Lúc này vua lùn mới chịu ra chiến đấu lấy lại ý chí cho 3 tộc , cảm giác hào khí ngất trời ( lúc đầu vua lùn định ở trong thành cố thủ vì bị kho báo mê hoặc ) . Đoạn cuối là phần chiến đấu của nhóm chỉ huy vua lùn với chỉ huy Yêu Tộc . Màn solo của hoàng tử tộc tiên và phó tướng Yêu Tộc rất hoành tráng và đẹp mắt . Màng solo của vua lùn và chỉ huy Yêu Tộc cũng rất đã , dai hơn và chi tiết rất thực xem mà cảm giác thực ghê , kỷ xão thực cực .
Cánh quân thứ năm là một cánh quân thuộc Yêu Tộc nhưng ở vùng khác có thể gọi Quái Tộc , gần cuối trận Quái Tộc xuất hiện 3 tộc còn lại tưởng như tiêu thì bầy đại bàn tới giúp lật ngược tình thế , có cả người thú cũng đi cùng đại bàn nhảy xuống đánh nhưng chỉ thoáng qua .
Phần 3 này thật sự rất tuyệt , bạn vào rạp xem 3D Atmot mới thấy được độ hay của phim , phần này vua lùn diễn xuất trên cả tuyệt vời , nội tâm ghê . Kỹ xảo đỉnh cao và âm thanh chiến đấu rất đã , đoạn solo cảm giác thực ghê gớm . Xem phim này chẳn ai để ý bài hát gì đâu vì phim hoành tráng , đại cảnh lớn chiến đấu nhiều mà để ý bài hát chắc ko biết nội dung luôn .
3 phần của The hobbit tuy không hoành tránh bằng Lord of the Rings, nhưng nó bổ sung đc những phần tiền đề của cuộc chiến đời sau, âm thanh kỹ xảo so với Lord of the rings chỉ hơn chứ ko kém.
Nhưng nếu có thể thì phần này nếu chia làm 2 sẽ tốt hơn chứ gom lại thì có hơi nhanh
Do nhà sản xuất quá tham lam cố chẻ ra làm 3 tập film khiến Peter Jackson phải thêm thắt, bỏ vào mọi chi tiết có thể để hong lắp đầy thời lượng quy định. Thừa kỹ xảo hoành tráng nhưng thiếu hụt đi cảm xúc và sự hợp lý của câu chuyện. Ví dụ, Thorin bị ám bởi kho báo làm lu mờ lý trí, rồi vẩn vơ 1 phút "thức tỉnh", suốt 3 phần film cũng không làm nổi bật cho khán giả quá cảm phục về nhân cách hay khả năng phi thường tới độ phải tôn sùng như bậc vĩ nhân anh hùng. Khúc cuối Thorin sực tỉnh, giết đi tên yêu tinh Azog nhưng cũng không gợi được chất "anh hùng ca" để làm cho mọi người truyền tụng, thành kính tiễn đưa. Mối tính giữa Kili và tiên nữ Tauriel (cái này chế vào trong truyện không có :v ) quá mơ nhạt và không thuyết phục lắm. Cứ liếc mắt cái là động lòng liền á :v
.... và nhiều điểm khác.
Tuy nhiên, nhìn chung cũng là 1 film đáng xem để khỏi ức chế do 2 film trước để lại :3
Làm mấy cảnh hoành dã tràng dàn quân đánh nhau như LOTR thì đem lên máy tính xử lý nó đơn giản hơn là làm những pha đánh nhau cận nhân vật nhiều. Như làm trailer cho game thôi.
Nên thật mấy bạn chê k hoành tráng bằng LOTR thì ... thật nên suy nghĩ lại.
Cảm xúc k trọn vẹn đơn giản vì lờn rồi, hồi LOTR thì là đỉnh cao của điện ảnh hồi đó, cốt truyện thì xếp vào hàng siêu phẩm.
Nên nhớ The Hobbit này chỉ là 1 tập truyện khá ngắn thôi, phim này xếp vào hàng phim giải trí..xem đã con mắt. Lại còn đòi hỏi cốt truyện sâu sắc, dàn trận hoành tráng..cận chiến khốc liệt và dạt dào cảm xúc như phim tình cảm thì hơi quá đấy. Lúc nào các bạn viết và làm được 1 bộ phim như vậy thì nhớ mời a e Tinh tế đi nhé, sẽ ủng hộ nhiệt tình đấy 😁
@only14ever
Bác này chỉ chích bình luận người ta làm j vậy? Mỗi ngươi mỗi đánh giá thôi. Bác thích thì bác viết theo những gì bác thích, không ai đã kích, sao Bác đã kích nhận xét phim của người khác?
@only14ever
Bác này chỉ chích bình luận người ta làm j vậy? Mỗi ngươi mỗi đánh giá thôi. Bác thích thì bác viết theo những gì bác thích, không ai đã kích, sao Bác đã kích nhận xét phim của người khác?
@bamborock
Tôi chẳng nhắm vào ai cả, chỉ thấy nhiều bạn có vẻ "am hiểu" quá mức mà bình loạn làm đọc có cảm tưởng là spoil phim vậy đó. Coi rồi thì thôi, k cần thiết vô mà "am hiểu" "uyên bác" quá mức rồi thành SPOIL đâu.
Đây là topic đánh giá, chứ k phải phân tích hay gì cả, thích làm nhà phân tích thì xin mời ra diễn đàn phim ảnh mà thể hiện.
@only14ever
Đúng là không nên spoil film để người chưa coi mất lửa khi coi, nhưng không bình luận film trên nội dung film thì bình luận trên j đây? mình cũng không hiểu giữa đánh giá và phân tích khác nhau ntn?
Mới xem tối qua xong.phim hay,hoàng tráng nhưng kết thúc hơi buồn.mình đã theo nó từ phần 1.giờ kết thúc rồi.không biết lại có phim nào hay mà xem không nữa.cảm thấy hơi tiếc.😔
@texudo
Mình thì nghĩ lại là phần hay nhất, biến chuyển tâm lý nhân vật như Thorin hay Thrainduil đc thể hiện khá tốt đấy chứ, với lại bạn nên nhìn kỹ cái tiêu đề phim, battle mà 😃
Cảm nhận cá nhân là con Rồng chết hơi lãng, cảnh chiến đấu có vẻ chưa được rõ ràng...Nhưng Người xem "chưa thỏa mãn" bởi vì đã kỳ vọng hơi nhiều. Rõ ràng nó không thể so được với The Lord.. Công bằng mà nói nó vẫn là một siêu phẩm của năm.