Dạo Big Bear vào một ngày cuối tuần trời lạnh

26/1/2026 5:14Phản hồi: 30
EditEdit
Dạo Big Bear vào một ngày cuối tuần trời lạnh
Dù đang bước vào giai đoạn lạnh nhất năm ở Mỹ, khí hậu ở California vẫn vô cùng tuyệt vời. Nhiệt độ hôm nay dao động từ 8 tới 20 độ C, lạnh hơn những ngày khác trong tuần nhưng không quá khắc nghiệt để đi chơi. Mình quyết định chở bạn cùng nhà lên núi Big Bear để đổi gió, ngắm cảnh, chụp hình,…

bigbear-jan25-26-26.jpg
Big Bear là một điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến với người dân sống ở Nam California. Nó nằm trong dãy núi San Bernardino, nổi tiếng với không gian thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây sở hữu hồ nước trong xanh lý tưởng cho các hoạt động chèo thuyền, câu cá vào mùa hè và những dốc tuyết trắng phục vụ môn trượt tuyết vào mùa đông. Đây là nơi gần nhất và dễ đi nhất ở Los Angeles để người ta chơi tuyết. Buồn cái là nay dù lạnh nhưng không có nhiều tuyết. Mình canh từ đầu tháng 12 đến giờ xem có tuyết rơi không, nhưng tiếc là không.

bigbear-jan25-26-05.jpg
Big Bear cách Los Angeles khoảng 2 tiếng chạy xe. Thật ra thì nó vốn không xa, tầm 120 km thôi, nhưng đi hơi lâu là vì có khoảng ½ quãng đường lên đó phải chạy trên đèo quanh co. Nếu có tuyết thì thậm chí còn khó chạy hơn. Đường đèo lên Big Bear có chất lượng tốt, mượt mà, dễ chạy. Tuy nhiên có vài đoạn cua gấp và hẹp nên vẫn cần sự cẩn thận khi lái xe.

bigbear-jan25-26-13.jpg

Nếu là người lái xe thì anh em sẽ được trải nghiệm lái xe trên một cung đường đèo rất đẹp, hùng vĩ, và rất “cảm giác mạnh”, vào cua liên tục và rất dốc. Tuy nhiên nhược điểm của việc làm tài xế là sẽ phải tập trung lái xe chứ không được nhìn trọn vẹn cảnh quang trên đường. Tiếc là mình không chụp tấm hình nào trên đường lên đây vì lo lái xe. Anh em chịu khó coi trên YouTube hay Maps nha 😁

bigbear-jan25-26-15.jpg
Nói về Big Bear thì trong lòng mình cũng có hai luồng suy nghĩ. Về mặt tích cực thì: Đây là nơi có khí hậu trong lành, cảnh đẹp, đường lái xe lên đây mang lại cảm giác phê, chỉ 2 tiếng lái xe nên rất phù hợp để đi chơi trong ngày.

bigbear-jan25-26-38.jpg
Tuy nhiên, mình lại không thường xuyên lên đây chơi là vì: mang tính chất là một thành phố thuần du lịch nên chí phí mắc, mọi thứ ở nơi đây thường tập trung vào hoạt động trượt tuyết nên chỉ nổi bật vào mùa Đông, lại có rất ít hoạt động và thứ để vui chơi cho những người không có nhu cầu tham gia vào các hoạt động outdoor như trượt tuyết hay hiking như mình, ít nhà hàng và ẩm thực đặc sắc.

bigbear-jan25-26-21.jpg
Hôm nay mình ghé The Village, một khu vực du lịch ngay gần bờ hồ. Coi TikTok thì bên cạnh trượt tuyết, tham quan The Village cũng là một hoạt động nổi bật khi ghé Big Bear. Tuy nhiên khi mình ghé thăm thì hơi thất vọng. Đi ngang 10 căn shophouse thì hết khoảng 6 căn là bán đồ lưu niệm.

bigbear-jan25-26-31.jpg
Nó làm mình cảm giác nơi đây rất ít bản sắc và chỉ xây lên để làm tiền du khách vậy. Để so sánh thì Solvang, một thành phố nhỏ xinh cũng cách Los Angeles tầm 2 tiếng chạy xe nhưng lại vô cùng vui vẻ, nhiều nhà hàng bia và xúc xích đậm chất Châu Âu.

bigbear-jan25-26-40.jpg
Quy mô của The Village cũng rất nhỏ. Nó chỉ nằm trên một con đường ngắn và hẹp, thậm chí còn nhỏ hơn những con đường đi bộ hay ẩm thực ở Sài Gòn. Đi một vòng thì chỉ có vài ba nơi bán pizza và beer, còn toàn lại là cửa hàng lưu niệm và linh tinh, chán.

Quảng cáo



bigbear-jan25-26-33.jpg
Nhưng được cái là không khí nơi đây vô cùng trong lành. Cảm giác mỗi khi hít thở như được xài phổi mới vậy. Lúc mình đi nhiệt độ xuống gần mức thấp nhất, khoảng 9-10 độ C, lạnh rất đã. Nắng cũng đẹp nhờ trời trong và địa hình cao.

bigbear-jan25-26-28.jpg
Nhìn chung thì cuối tuần đi đổi gió tầm 5- 6 tiếng cũng giúp khuây khoả đầu óc hơn. Nhưng như mình nói đó, nó cũng không hẳn là một nơi quá xuất sắc để du lịch, trừ khi anh em muốn trượt tuyết, hiking hay tham gia những hoạt động thể thao ngoài trời. Còn nếu muốn đi du lịch để khám phá văn hoá, ẩm thực hoặc trông chờ một điều gì đó độc đáo thì Big Bear không thể đáp ứng điều đó.

bigbear-jan25-26-01.jpg
Bên trên là đôi lời chia sẻ theo CÁ NHÂN mình về Big Bear. Nhấn mạnh cá nhân vì không phải ai cũng có gu du lịch giống như mình. Phần lớn người Mỹ rất thích tham gia các hoạt động outdoor, và nhiều khi cả chuyến đi du lịch của họ được lên kế hoạch chỉ để phục vụ cho một chuyến hiking hay trượt tuyết mà thôi, nên Big Bear vẫn là điểm đến lý tưởng đối với nhiều người.

Mời anh em xem thêm hình:

Quảng cáo


bigbear-jan25-26-27.jpg
Cũng có một vài nhà hàng ăn uống, nhưng mình thấy không đặc sắc lắm mà giá lại cao.

bigbear-jan25-26-30.jpg
Trời đẹp nên chụp hình, quay phim chơi chơi cũng khá chill.

bigbear-jan25-26-29.jpg
Anh em sẽ gặp vô vàn tượng gấu ở khắp nơi. Lý do là khi con người lần đầu tới đây, họ gặp rất nhiều gấu xám.

bigbear-jan25-26-32.jpg
Ghẹo ảnh quài đi!

image.jpeg
Chỗ bờ hồ này cũng là nơi check-in và chụp hình rất phổ biến. Nhưng hơi bực mình vì phổ biến nên đông đúc quá cũng khó canh chụp.

bigbear-jan25-26-07.jpg
Trời lạnh mà có quá trời shop bán kem và ya-ua đá, không hiểu luôn. Chắc là tư duy ngược.

bigbear-jan25-26-10.jpg
Thấy tượng con gấu leo trèo dễ thương nên chụp.
bigbear-jan25-26-11.jpg
Vừa nắng vừa lạnh, đã lắm.

bigbear-jan25-26-14.jpg
Thường người ta sẽ đi Big Bear vào thứ 7 nên đông. Mình đi vào Chủ Nhật nên người ta đang trên đường về hết rồi.

bigbear-jan25-26-19.jpg
Những người này cũng giống mình. Đi từ đầu đường đến cuối đường, quành lại, rồi không thấy gì hot nên cũng ra lấy xe về luôn :D

bigbear-jan25-26-25.jpg
Cũng là 8 độ C, nhưng cái lạnh trên Big Bear cảm giác buốt hơn cái lạnh ở dưới vùng thấp. Lý do là vì độ ẩm trên này cao hơn, và gió cũng nhiều hơn.

bigbear-jan25-26-36.jpg
Buổi tối họ sẽ đốt những khu vực sưởi như thế này lên để mọi người giữ ấm.

bigbear-jan25-26-39.jpg
Các cửa hàng lưu niệm không nhiều đồ, đồ chất lượng bình thường, nhưng giá cao.

bigbear-jan25-26-16.jpg
Hết hình rồi, cám ơn anh em đã đọc bài. Hẹn gặp lại anh em ở những chủ đề khác. Bye bye!
30 bình luận

Xu hướng

Ụa kh có tuyết hả bặn
@Anh Tú. Không 😆
Thà làm công nhân quét rác bên Mỹ còn hơn làm triệu phú ở Việt Nam
@Boy Xóm Ở Vn triệu phú thì cầm ít nhất 1M$ tương đương hơn 26 tỏi, số tiền đó sống phe phẩy cả đời ko sướng hơn qua đó kiếm ăn từng bữa hả ku.
@Boy Xóm Đúng thế, thà làm thằng việt kiều quét rác nghe nó tây tây ha.
@kellykent Cái có tiền không mua được, không khí trong lành, sự tự do công bằng, người ta không ai giàu 3 họ, sau này con cháu nghèo khó nhưng không đến nổi chết đói nếu chịu đi làm 😃
nguyễn bửu thịnh 300k @supersaiyanblue @lehuuthe1202 nhớ vote 5 sao nhé
@xecatang Ko bít dạo này còn đi nhắn tin năn nỉ ko 😆
@xecatang Từ 28/3/26 chính thức là nguyễn bửu thịnh 😁
@xecatang Anh em đừng chọc nguyễn bửu thịnh nữa nhan, nguyễn bửu thịnh hứa không quậy hết hôm nay
Big Bear mùa này hơi lỡ cỡ, không có lá vàng mùa thu, cũng không có tuyết mùa đông, không có nắng ấm đề chèo kayak mùa hè =))
@thanhtuttm Đúng ròi. Mà chán quá cuối tuần k biết làm gì nên chạy lên đổi gió. Mà đi đúng mùa thì cũng đông lắm kkk
mặt con gấu nó buồn
@anhkien87nd Có 2 con lận, con nào buồn?
Trời lạnh bán kem là đúng bài rồi bạn 😆)))
Cảnh đẹp, đường xá phương tiện sạch sẽ cơ mà nhìn hơi buồn phù hợp du lịch ngắn ngày. Mình vẫn thích ở gần khu sầm uất, thích phóng 15 phút một cái là tới chợ, tới trường học, tới nhà máy...
@iosha8x Hihi nhìn vậy thôi chứ cũng k buồn đâu bạn. Chắc do nước màu mình edit nhìn buồn á 😁
@Lê Phú Khương Bạn thử xin việc và ở đó liên tụctừ 01 năm trở lên mới chắc được :d
Mình sợ lạnh nên chắc hông đi được kkk
@Nguyễn Thắng 898 Có nơi nào lạnh bằng lòng người đâu 😆
@Lê Phú Khương Haha mà thật 20 độ mà độ ẩm thấp nữa là mình chịu không nổi
ủa sao bài này từ t1 mà lại bị lôi lên trang đầu nhỉ...
@hlp Do cỗ máy thời gian của dorẻmon á bạn. Chứ giờ mới tháng 1 đúng rồi mà
Chụp ảnh ở nước ngoài cảm giác màu nó lên đã thiệt, không biết chủ thớt dùng máy gì để chụp
@the_silence X100VI với 16pm bạn
Khu phố buồn thiu quá đi
@Doan Van Kha Hihi nó z á
Chưa hiểu lắm về sự tình tế của bài viết này, có vẻ là khen không khí trong lành ở một vùng cao cùng nhiều than phiền về giá cả và những lợi ích khác. Có thể là chưa tìm hiểu trước về nơi mình đến cũng như không có mục đích cụ thể như: nghỉ dưỡng hay trãi nghiệm mới.
@Hanhsisken Blog chia sẻ thôi bạn, chia sẽ về nước mỹ, các điểm tham quan, cuộc sống ở mỹ,...
@nlht Có vẻ đúng là bài này thích hợp cho Blog hơn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025