Phần 2 của kiệt tác Horizon Zero Dawn, Forbidden West đang được những nhà phát triển Hà Lan Guerrilla Games nhào nặn và Sony mong muốn tác phẩm này sẽ được phát hành trong năm 2021 trên hệ máy PS5. Một điều hơi buồn cho anh em đang chuẩn bị mua “router” mới về chơi game, Forbidden West sẽ không phải là một trong những tác phẩm ra mắt cùng lúc với việc PS5 được bán ra thị trường. Nhưng so với thời kỳ PS4 khi chúng ta phải chờ rất lâu để có được một game độc quyền với cốt truyện xuất sắc, nên nỗ lực của Sony và Guerrilla vẫn rất đáng khen ngợi và chờ đợi.
Để anh em gamer không sốt ruột, Sony vừa đăng tải một đoạn clip ngắn phỏng vấn đạo diễn Horizon Forbidden West, Mathijs De Jonge. Về cơ bản, đạo diễn De Jonge xác nhận rằng, thế giới ảo tuyệt đẹp và ấn tượng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu mà anh em được xem trong đoạn trailer trên đây sẽ không thể tồn tại nếu không có sức mạnh xử lý của PS5:
“Trên PS5, chúng tôi có thể tạo ra thế giới ảo thậm chí còn giàu chi tiết hơn, rực rỡ hơn và cuốn hút hơn. Với SSD trên cỗ máy này, về cơ bản anh em sẽ không phải chờ load màn chơi. Vì thế trong một tựa game thế giới mở như Forbidden West, nếu mở bản đồ để di chuyển nhanh từ đầu này sang đầu bên kia bản đồ, hoặc chơi lại checkpoint cũ, tốc độ sẽ rất nhanh. Khi bạn khởi động game, sẽ không có thời gian chờ đợi.”
Nhờ đó, cuộc phiêu lưu đến bờ Tây nước Mỹ, từ Utah đến công viên quốc gia Yosemite của năm 3100, đến cả những bãi biển ở San Francisco của cô gái Aloy sẽ ấn tượng hơn hẳn phần đầu tiên ra mắt vào năm 2017. Những chú robot khổng lồ mới như Sunwings giống khủng long bay, Tremortusks giống như voi Ma mút với hệ thống vũ khí nguy hiểm, hay những chú rùa Shellsnappers, những loài sinh vật mới trong phần 2 sẽ trở thành những mối nguy ẩn nấp ở mọi góc của bản đồ game. Như anh em có thể thấy, việc bơi lặn dưới đáy biển, khám phá những tàn tích của “nền văn minh cũ” trong Forbidden West vừa đẹp, vừa đáng để chờ đợi. Chỉ không biết là so với phần trước, liệu phần này anh em có được thuần phục một con Stormbird để bay lượn khắp nơi hay không.
Để anh em gamer không sốt ruột, Sony vừa đăng tải một đoạn clip ngắn phỏng vấn đạo diễn Horizon Forbidden West, Mathijs De Jonge. Về cơ bản, đạo diễn De Jonge xác nhận rằng, thế giới ảo tuyệt đẹp và ấn tượng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu mà anh em được xem trong đoạn trailer trên đây sẽ không thể tồn tại nếu không có sức mạnh xử lý của PS5:
“Trên PS5, chúng tôi có thể tạo ra thế giới ảo thậm chí còn giàu chi tiết hơn, rực rỡ hơn và cuốn hút hơn. Với SSD trên cỗ máy này, về cơ bản anh em sẽ không phải chờ load màn chơi. Vì thế trong một tựa game thế giới mở như Forbidden West, nếu mở bản đồ để di chuyển nhanh từ đầu này sang đầu bên kia bản đồ, hoặc chơi lại checkpoint cũ, tốc độ sẽ rất nhanh. Khi bạn khởi động game, sẽ không có thời gian chờ đợi.”
Nhờ đó, cuộc phiêu lưu đến bờ Tây nước Mỹ, từ Utah đến công viên quốc gia Yosemite của năm 3100, đến cả những bãi biển ở San Francisco của cô gái Aloy sẽ ấn tượng hơn hẳn phần đầu tiên ra mắt vào năm 2017. Những chú robot khổng lồ mới như Sunwings giống khủng long bay, Tremortusks giống như voi Ma mút với hệ thống vũ khí nguy hiểm, hay những chú rùa Shellsnappers, những loài sinh vật mới trong phần 2 sẽ trở thành những mối nguy ẩn nấp ở mọi góc của bản đồ game. Như anh em có thể thấy, việc bơi lặn dưới đáy biển, khám phá những tàn tích của “nền văn minh cũ” trong Forbidden West vừa đẹp, vừa đáng để chờ đợi. Chỉ không biết là so với phần trước, liệu phần này anh em có được thuần phục một con Stormbird để bay lượn khắp nơi hay không.