Đây là căn nhà tại vùng Buffalo, Texas - Hoa Kỳ, nhà hoàn toàn được thiết kế ở dưới lòng đất từ lối đi, không gian phòng ốc,… và nó đang được rao bán trên trang Realtor với giá hơn 2,2 triệu đô (bao gồm cả khu đất riêng).
Hiện tại căn nhà này thuộc chủ sở hữu là bà Terri Alexander, vì được xây dựng dưới lòng đất cho nên phải bố trí rất nhiều ánh sáng nhân tạo cũng như trần và tường được thiết kế theo dạng mái vòm, sơn vẽ các màu sắc vui tươi, sặc sỡ. Mục đích xây dựng căn nhà này vì gia chủ muốn tách biệt với xã hội, an toàn và bảo mật, cũng như tránh được các thiên tai như giông bão. Terri cũng là người đầu tiên tại khu vực này xây dựng kiến trúc ngôi nhà dưới lòng đất trên một khu vực triền đồi, tất nhiên sau khi xây xong thì họ đã lắp lại vùng đồi cẩn thận.
Đây là lối vào nhà và nhiều không gian phòng khác, được sơn và vẽ lên các cho cảm giác như một đường ống nước bằng gạch trải dài hay một cái miệng hang lớn.
Hiện tại căn nhà này thuộc chủ sở hữu là bà Terri Alexander, vì được xây dựng dưới lòng đất cho nên phải bố trí rất nhiều ánh sáng nhân tạo cũng như trần và tường được thiết kế theo dạng mái vòm, sơn vẽ các màu sắc vui tươi, sặc sỡ. Mục đích xây dựng căn nhà này vì gia chủ muốn tách biệt với xã hội, an toàn và bảo mật, cũng như tránh được các thiên tai như giông bão. Terri cũng là người đầu tiên tại khu vực này xây dựng kiến trúc ngôi nhà dưới lòng đất trên một khu vực triền đồi, tất nhiên sau khi xây xong thì họ đã lắp lại vùng đồi cẩn thận.
Đây là lối vào nhà và nhiều không gian phòng khác, được sơn và vẽ lên các cho cảm giác như một đường ống nước bằng gạch trải dài hay một cái miệng hang lớn.
Còn đây là không gian chính của căn nhà bao gồm bếp, phòng khách, không gian ăn uống. Các phần tường và trần được vẽ lại phong cảnh thiên nhiên. Đồ đạc nội thất sẽ được kèm theo cho chủ mới nếu họ mua lại căn nhà này.
Nhà có đến 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, tổng diện tích khoảng 278 mét vuông. Theo bà Terri thì chiều cao trần xấp xỉ 7,6 mét, rất cao so với một căn nhà bình thường.
Đây là phòng tắm, được ốp gạch đá từ phần sàn đến nội thất, trên tường là bức vẽ làm lại dựa trên bức “Vitruvian Man” của Leonardo da Vinci. Tường trong phòng tắm là bức hoạ lại của “The Birth of Venus”.
Phòng ngủ, tường được vẽ cả bãi biển trùng màu với tấm ga giường cho cảm giác mát mẽ.
Đây là phòng ngủ chính, lấy phong cách trang trí như trong khu rừng và đền Aztec.Gia chủ còn có khu đất riêng bên ngoài và xây dựng thêm nhà garage để xe và 2 khu nhà xưởng. Toàn bộ không gian này rộng đến 241 mét vuông và đủ để vận hành cả một doanh nghiệp lớn.
Quảng cáo
Toàn bộ không gian riêng sử dụng nước giếng trong khu đất luôn và có hệ thống khử trùng riêng, điện thì sử dụng bình thường, có thêm cả máy phát điện nên có thể nói sống tại đây không lo thiếu gì cả, điện nước đầy đủ.
Bà Terri mong muốn người chủ mới trong tương lai phải thật là sống khép kín, có cá tính mạnh mới dám mua lại căn nhà bởi lẽ rất khó để nhiều người quan tâm đến một căn nhà đã được xây dựng theo một phong cách không hề giống ai như thế này.
Thêm hình về ngôi nhà:
Phía trên là khu đất của gia chủ, phía dưới lòng đất là căn nhà, có lối vào đường hầm riêng.
Quảng cáo
Theo TODAY