Bảo tàng lịch sử tự nhiên Đại Liên - Trung Quốc vừa mới mua lại một di vật hoá thạch được cho là loài nhện cổ đại có tên khoa học "Mongolarachne chaoyangensis" từ một nhóm người săn lùng hoá thạch địa phương. Nhà khảo cổ học Paul Selden tại Kansas - Mỹ sau đó đã nhận được nguyên mẫu hoá thạch, khi soi kĩ thì phát hiện đây là hoá thạch giả và được vẽ lên thêm những cái chân dài ra để trông giống loài nhện.
Paul Selden đã sử dụng một loại kính hiển vi đặc biệt (đồng tiêu) để quan sát trên toàn bộ hoá thạch để phân biệt thật / giả. Tất nhiên những người vẽ cũng phải thật tinh vi để có thể đánh lừa mắt người nhìn bên ngoài. Hoá thạch "nhện" rất to, nếu nhìn kĩ thì phần mắt lại quá lớn so với tổng thể kích thước phần thân, các phần chi thì lại có nhiều đốt, không đồng đều.
Paul kết luận rằng đây là một hành vi giả mạo nhằm kiếm tiền, khi mọi thứ được làm rõ trắng đen thì cuộc mua bán giữa kẻ gian và bảo tàng cũng đã xong rồi. Mọi thứ chưa thể kết luận bằng mắt cho đến khi phải sử dụng kính hiển vi.
Paul Selden đã sử dụng một loại kính hiển vi đặc biệt (đồng tiêu) để quan sát trên toàn bộ hoá thạch để phân biệt thật / giả. Tất nhiên những người vẽ cũng phải thật tinh vi để có thể đánh lừa mắt người nhìn bên ngoài. Hoá thạch "nhện" rất to, nếu nhìn kĩ thì phần mắt lại quá lớn so với tổng thể kích thước phần thân, các phần chi thì lại có nhiều đốt, không đồng đều.
Hình A là ảnh hoá thạch dưới kính hiển vi, Hình B cho thấy các đường màu nâu là mực vẽ
Người bạn học của Paul tại Bắc Kinh cũng đã tìm tòi và xác định đây không phải là nhện mà là một loài tôm hùm đất được vẽ thêm chân.
Paul kết luận rằng đây là một hành vi giả mạo nhằm kiếm tiền, khi mọi thứ được làm rõ trắng đen thì cuộc mua bán giữa kẻ gian và bảo tàng cũng đã xong rồi. Mọi thứ chưa thể kết luận bằng mắt cho đến khi phải sử dụng kính hiển vi.
Tham khảo CNET