Đây là lý do em bình chọn Samsung S10 plus thay vì iPhone 11 Pro Max
Trần tình thì em là fan cứng của apple iphone từ thời iphone 4 ( vì phải đến đời iphone 4 em mới có đủ tài chính cá nhân để trải nghiệm sản phẩm của apple)
"Và hồn tôi... từ đó... là khúc ca vang trong ngần"
À sorry, em hơi bị nhiễm trend Mắt Biếc các bác ạ!
Quay trở lại câu chuyện, tiếp đến em lần lượt trải qua iphone 5S, iphone 7 thường và sản phẩm apple cuối cùng trên tay em là cây iPhone X silver 256G
Một sản phẩm công nghệ cao cấp cả về thiết kế lẫn cấu hình đương thời, cộng thêm dung lượng 256G có thể nói là em thẳng tay lưu trữ ảnh, video, app, và rất rất nhiều ebook, tài liệu mà vẫn không chạm được mốc 150GB, thế thì có lý do gì em phải nghĩ đến Samsung cơ chứ?
Nhưng,...
" Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay,
Trần tình thì em là fan cứng của apple iphone từ thời iphone 4 ( vì phải đến đời iphone 4 em mới có đủ tài chính cá nhân để trải nghiệm sản phẩm của apple)
"Và hồn tôi... từ đó... là khúc ca vang trong ngần"
À sorry, em hơi bị nhiễm trend Mắt Biếc các bác ạ!
Quay trở lại câu chuyện, tiếp đến em lần lượt trải qua iphone 5S, iphone 7 thường và sản phẩm apple cuối cùng trên tay em là cây iPhone X silver 256G
Một sản phẩm công nghệ cao cấp cả về thiết kế lẫn cấu hình đương thời, cộng thêm dung lượng 256G có thể nói là em thẳng tay lưu trữ ảnh, video, app, và rất rất nhiều ebook, tài liệu mà vẫn không chạm được mốc 150GB, thế thì có lý do gì em phải nghĩ đến Samsung cơ chứ?
Nhưng,...
" Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay,
Rồi khi tình cờ gặp lại, Hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy!
Có một người vẫn vậy"
Em lại dùng câu hát Mắt Biếc OST để nhân hóa Nhà Samsung và Nhà Apple các bác ạ!
Màn hình vẫn vậy, từ dòng iPhone X cho đến iPhone 11 Pro, hay thậm chí là bản Max thì thiết kế vẫn là tai thỏ, dẫu biết cụm cảm biến Face ID bảo mật bậc nhất thế giới, nhưng điểm trừ là ở thời gian cải tiến và phát triển công nghệ này, 2 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ra mắt nhưng apple vẫn chưa thể gộp dãy cảm biến thành một, đó là lý do màn hình tai thỏ dẫu có chút lỗi thời vẫn hiện hữu trên sản phẩm cao cấp nhất của Nhà Táo
Em không phủ nhận hiệu năng thuộc hàng khủng long của Apple nhé
Nhưng hãy tưởng tượng, bác đang dùng 1 sản phẩm màn hình tai thỏ, năm tiếp theo bác nâng cấp lên 1 sản phẩm có cấu hình mạnh hơn và vẫn là màn hình tai thỏ, rồi năm tiếp theo nữa bác lại nâng cấp lên cấu hình siêu mạnh, thiết kế cụm camera siêu ngầu, và... vẫn là màn hình tai thỏ ấy!
Thế thì, sự nhàm chán sẽ bao trùm bác, đặc biệt là anh em yêu công nghệ nhưng chúng ta, luôn muốn cái gì đó đột phá cả về hiệu năng và thiết kế.
Và rồi, sự thu hút hoàn hảo nhất không phải P30 pro, cũng không phải Rog phone 2 pro, càng không phải Note 10 plus( thời điểm em bị thu hút thì Note 10 chưa ra mắt), mà chính là sự đột phá về công nghệ lẫn thiết kế đến từ Nhà Sam. S10 plus
Em bắt đầu tìm các thông tin về S10 plus để đọc
Và lý do em chọn S10 plus thay thế cho cây iPhone X 256GB của em:
1. Phần cứng: RAM 8-12GB, ROM 128GB-1TB, chip rồng mạnh nhất hoặc chip Exynos hiệu năng tương đương, cảm giác đủ để em đánh đổi về hiệu năng mà chuyển sang dùng dòng sản phẩm này, dù iPhone X em đang dùng rất ổn định.
2. Hệ điều hành: đổi mới trong "tư duy tùy biến" điện thoại khi cả một thời gian dài em dùng hệ điều hành bảo mật nhất thế giới iOS. Và bây giờ, Android đã thực sự lớn mạnh cả về bảo mật và sự đa dạng.
3. Thiết kế: đây là điểm mà em cho là thu hút nhất các bác ạ.
- Màn hình: tràn viền infinity-O / 6,4 inch Dynamic AMOLED làm mê hoặc em các bác ạ, độ hiển chân thực nhờ độ phân giải Quad HD+, mê tít mắt hơi ở cụm 2 camera selfie đục lỗ khéo léo. Đặc biệt là cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, dân chơi nhìn phát biết ngay!!!
- Còn Mặt lưng thì sao?: cụm 3 camera tiên tiến nhất độ phân giải 12MP, 12MP, 16MP ( lý do 108MP chưa chắc tốt ở thời điểm hiện tại thì các bác tìm hiểu thêm bên ngoài giúp em phát sẽ rõ)
Khả năng chụp thiếu sáng khá xuất sắc, chưa kể chế độ chụp ban đêm của S10 plus phơi sáng rất tốt, ảnh cho ra chất lượng sắc nét. Đừng bác nào hỏi em ảnh trong bài viết này em chụp từ smartphone nào nhé. ^^
Quảng cáo
Tóm gọn trong 6 chữ: Nâng tầm nhiếp ảnh di động
4. Giá: thực sự khi tự tay làm ra tiền mà sắm đồ cho bản thân thì em khá là cân nhắc, thậm chí bây giờ tuổi nhiều hơn nên cũng thành ra tính toán hơn hồi sanh viên, lúc trước cứ smartphone cao cấp nhất thời đó là em lụm trong 3 nốt nhạc. Còn bây giờ sau khi cân đối ngân sách từ cây iPhone X nếu lên Pro Max mình sẽ nhận được gì? cái đó có thể tìm ở sản phẩm nào tương đương mà giá thành dễ thở hơn không? Có chấp nhận đánh đổi không? Có mạo hiểm không khi thay đổi hoàn toàn thói quen dùng smartphone?
Em tự liên hệ bản thân và bạn ấy đã chốt: CON NÀY CHILL PHẾT ( con S10 plus ạ).
Bài viết là ý kiến cá nhân của em, không có ý nói xấu hay nâng tầm brand nào cả. Sau này, biết đâu thằng con em nó đòi một hai phải trên tay cây iPhone 20 Pro, em lại có lý do để tìm hiểu và viết bài bình chọn trong đợt #ttbc2x kế tiếp thì sao ^^
Bài viết được em hoàn thành trong 30 phút, không có chỉnh sửa hay quảng cáo [haha] nên có chỗ nào sai sót mong các bác thủ hạ lưu tình!
LÝ DO EM BÌNH CHỌN SAMSUNG S10 PLUS không phải vì hiệu năng cao nhất mà là công nghệ hiện đại nhất, trải nghiệm flagship tuyệt vời nhất và đặc biệt là túi tiền em phù hợp nhất!
Cảm ơn vì đã xem bài của em, thích bác nhấn like và để lại comment, còn không thích bác nhấn 3 like và để lại comment bác ghét nhất chỗ nào trong bài viết em, để em biết thôi, chứ em không xóa vì kiên định của em bự lắm ạ, hihi