@Dark Infinity
Mình lại ước gì Việt Nam ta hiện tại có nhân tài như Lương Như Hộc thời Lê sơ chịu Vứt Bỏ Sĩ Diện Quân Tử Tàu Rởm giống bọn Anti Trung Quốc đang bị lậm nặng để giúp nước nhà phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ. Chứ đi sau người ta cả trăm năm mà cứ Cứng nhắc khư khư Quân Tử Tàu Rởm thì chỉ hít khói làm culi cho nước ngoài mãi mãi mà thôi. Hoặc giả sử có nhân tài VN nào đủ dũng khí, bản lĩnh làm được điều như Giáo sư Tiền Học Sâm năm xưa từng ầm thầm đem Rất Rất Nhiều tinh hoa khoa học Mỹ về Trung Quốc và một tay gầy dựng nên nghành khoa học không gian vũ trụ và tên lửa Trung Quốc. Như vậy may mắn cho VN lắm thay. Tiếc là quá nhiều người Việt Nam mở mồm chửi rủa, sỉ vả Trung Quốc nhưng họ ôm khư khư lối suy nghĩ Sĩ Diện Quân Tử Tàu Rởm vô bổ, vô tích sự chẳng đem bất kỳ lại bất kỳ lợi ích như nước nhà như Tiền Học Sâm năm xưa từng giúp khoa học Trung Quốc. Kiểu này bao giờ ngóc đầu lên nổi.
@Dark Infinity
Đúng là hài hước. Tâm tính thế này là mà đòi Thoát Trung: Người Việt Nam mở mồm chửi rủa, sỉ vả Trung Quốc nhưng họ ôm khư khư lối suy nghĩ Sĩ Diện Quân Tử Tàu Rởm vô bổ, vô dụng..... Bó tay.
@nguyennhut082013
Tôi cũng thấy vậy đó. Cái sĩ diện quân tử hão đó nó không có tạo ra ích lợi gì cho dân tộc hết. Chỉ là một cái cớ để chối bỏ trách nhiệm của bọn không chịu làm việc gì.
Nhìn vào các tiến bộ công nghệ của TQ tôi không thấy gì ngoài sự đe doạ. Và rất hãi khi thấy nhiều người VN để cho đầu óc hoang tưởng che mờ con mắt, cứ tưởng mình dè bỉu nó trong suy nghĩ là nó sẽ thất bại thật. Bao nhiêu ngàn năm đương đầu với TQ sẽ trở thành vô nghĩa nếu cái thói coi khinh người khác và sống trong ảo tưởng này cứ tiếp tục như vậy.