Ảnh chụp sao Chức Nữ (hay còn gọi là sao Vega). Đây là ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời đêm mùa hè ở bán cầu Bắc. Sao có bán kính 2,5 lần lớn hơn, 3 lần nặng hơn và 50 lần bức xạ mạnh hơn Mặt Trời. Sao Chức Nữ cách chúng ta khoảng 25 năm ánh sáng về phía chòm Thiên Cầm (Lyra). Ảnh được chụp bởi anh Trần Hạ.
Thông tin ảnh:
Thêm một số thông tin thú vị:
Thông tin ảnh:
- Thời gian chụp: Từ 20h30 đến 20h50 ngày 30/7 năm 2016
- Tổng hợp: 15 light frames ISO 800-30s. 5 dark frames. 6 flat frames.
- Thiết bị: Canon 5D Mark III. Kính thiên văn: Skywatcher BK P15075 EQ3.
Thêm một số thông tin thú vị:
“Nơi phía Đông của dòng sông Ngân Hà có nàng Chức Nữ (Vega) dệt vải, dung mạo đoan trang, là con của Ngọc Hoàng. Hàng năm cô đều chăm chỉ bên khung cửi, dệt thành những bộ thiên y mỹ miều, trông rất đẹp mắt. Ngọc Hoàng thương con gái một mình cô độc, bèn hứa gả cho chàng Ngưu Lang (Altair) chăn trâu ở bờ bên kia sông Ngân Hà.
Sau khi thành gia thất Chức Nữ đã bỏ nghề dệt cửi. Nàng Chức Nữ cần mẫn khi xưa chăm chỉ dệt nên những bộ xiêm y hoa lệ trên cung đình nay lại vì tình vương vấn, vì yêu thương bó buộc mà không còn tâm trí tiếp tục dệt vải. Nàng chẳng khác chi Tiên nữ trên thiên thượng bị rớt xuống cõi nhân gian.
Ngọc Hoàng vì thế rất phẫn nộ. Ngài trách mắng và lệnh cho nàng phải quay về phía Đông dòng sông. Ngài chỉ cho phép hai người được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mùng 7 tháng Bảy âm lịch (ngày Thất Tịch). Năm nào cũng vậy, khi tiễn biệt, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần và hóa thành cơn mưa, được những người dưới trần gian đặt tên là mưa Ngâu”.
Trích đoạn và đồ họa bởi
KAGAYA Studio
Ngôi sao Vega (sao Chức Nữ) là sao sáng nhất trong Thiên Cầm, nằm trên trâm cài đầu của nàng Chức Nữ. Và thật ra thì Vega với Altair vẫn sẽ mãi mãi mỗi người ở một bờ bên sông Ngân thôi, chẳng bao giờ gặp được nhau như trong truyền thuyết đâu các bạn ạ 😆
Nguồn ảnh: Facebook Trần Hạ