đang ở dưới quê ở Thái Bình, nó cắt kinh thật, 3 ngày liên tiếp đều cắt từ 8h tối đến 12h tối, mà buổi tối hầm nóng tụi nhỏ không có quạt ngủ cứ khóc liên tục, nay phải bỏ 8tr5 ra mua cái máy phát điện chứ nó cắt kiểu khùng điên thế này chẳng ai chịu nổi.
rồi có bữa nó cúp cả ban ngày (lúc chưa mua máy phát điện), mà thời tiết 38 độ nóng kinh khủng, đến mình (vốn đã quen cái nóng ở SG) còn cảm thấy sốc nhiệt, tụi nhỏ thì quần áo người ngợm mồ hôi ròng ròng, thế là thấy quá không ổn, phải bỏ mấy trăm nghìn thuê taxi lên gấp vincom mall (cách đó 30 cây) để có máy lạnh và ở đó cả ngày, đến tối mịt mới ló mặt về.
đúng là chuyến về quê kinh khủng, bọn EVN làm ăn như mấy thằng thiểu năng, chả dự phòng dự trù gì, chỉ có tăng tiền là giỏi, độc quyền nó thế.