Bọn người lớn vừa ngu vừa dốt như thế thấy khá nhiều ở các thành phố Việt Nam ta. Cũng là loại biết đẻ ra trẻ con, biết kiếm tiền mua ô tô mà không hiểu sao lại ngu và dốt đến mức cho con đứng thò đầu ra cửa sổ trời khi xe đang chạy như thế!
Thể hiện sự giàu có bằng cách cho con vs vk đục nóc , bt ko sao nhưng lâu lâu gặp mấy cái cản giới hạn chiều cao thì coi như hy sinh ^^ , j chứ thấy cái cửa sổ trời này vô dụng bỉ mịa , nhất lf vs thời tiết Việt Nam! , nóng thì nóng bà cố mùa mưa thì ko vệ sinh kịp ống thoát nó chảy vào trong xe cho đến nhục , chưa kể nặng hơn và hao xăng hơn kkk
VN mua đc cái xe to lắm, lại còn là bản đủ cửa sổ trời nên phải để con nó đạp cần số lò đầu ra khoe với thiên hạ. Rồi có ngày phanh gấp mới thấy cái hậu họa. Chướng mắt ko thể tả.
Đối với mình, trẻ con phải ngồi ghế sau, ngồi ghế riêng dành cho em bé và thắt dây an toàn. Con mình 14 tháng ngồi trong ghế riêng 12 tiếng chạy quốc lộ 1, con an toàn mà ba mẹ cũng khoẻ nữa. Nó mà ra khỏi ghế thì 5p cũng ko giữ nổi. Ko ra khỏi ghế thì chuyện thò đầu ra ngoài càng ko có cơ hội. Dân Việt mình bỏ qua các điều kiện an toàn vì: chưa có chuyện gì xảy ra thì chưa biết hoặc chưa quan tâm. Nên thôi, kệ đi